Hiện trường vụ nổ ở Paris: Tan hoang như vùng chiến tranh

Ngày 13/01/2019 07:54 AM (GMT+7)

Vụ nổ lớn ở tiệm bánh quận 9 chiều 12/1 (giờ Hà Nội) đã làm rung chuyển thủ đô Paris. Một nhân chứng sống gần tiệm bánh cho biết, anh đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn, anh tỉnh dậy và chạy ra ngoài xem thì thấy tiệm bánh như vừa trải qua một vụ tàn sát, đường phố tan hoang như chiến tranh.

Ban đầu, có lo ngại rằng đây là vụ nổ từ xe bom hoặc là một cuộc tấn công khủng bố. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết, các nhân viên cứu hỏa đã báo cáo rằng, việc rò rỉ khí gas đã gây ra vụ nổ.

Hiện trường vụ nổ ở Paris: Tan hoang như vùng chiến tranh - 1

Hiện trường vụ nổ.

Vụ nổ được cho là diễn ra tại tiệm bánh Hubert vào khoảng 9g sáng, giờ địa phương. Khi vụ nổ xảy ra, tiệm bánh đóng cửa. Theo website của tiệm bánh, họ đóng cửa ngày thứ Bảy hàng tuần.

Cảnh sát cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng lúc 9g 09 phút khiến cho một số khách đang nghỉ tại khách sạn gần đó bất tỉnh hoặc bị thương.  Pedro Goncalves, 32 tuổi, nhân viên khách sạn gần tiệm bánh đã bị ngã xuống sàn nhà, chấn thương chân và đầu vì vụ nổ này. 

Nhiều nhân chứng cho biết, họ đã nghe một tiếng nổ lớn như tiếng bom chiến tranh. Hơn 20 người bị thương và nhiều người bị mắc kẹt trong các tòa nhà.

Hiện trường vụ nổ ở Paris: Tan hoang như vùng chiến tranh - 2

Quang cảnh đổ nát trên đường phố sau vụ nổ ở tiệm bánh Hubert, quận 9, Paris.

Cảnh sát Paris đã khuyến cáo mọi người tránh xa khu vực này để không cản trở công việc của các lực lượng cứu hộ.

Những mảnh vỡ của xe hơi bị cháy, kính vỡ ngổn ngang trên khắp vỉa hè nơi xảy ra vụ nổ. Những bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vụ nổ lớn này đã phá hủy tầng 1 của một tòa nhà.

Vụ nổ diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt tại Paris và khắp nước Pháp để đề phòng phong trào biểu tình  của phe Áo vàng dự định vào chiều muộn thứ Bảy ngày 12/1.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ trên truyền hình Pháp rằng, vụ nổ lớn tại tiệm bánh Hubert đã biến quận 9 của Paris tan hoang như vùng chiến tranh với các tòa nhà bị đổ vỡ, xe hơi bị lật nhào và các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Vụ nổ đã làm ít nhất 20 người bị thương, trong đó có hai người đang trong tình trạng nguy kịch, không có người bị thiệt mạng.

Hiện trường vụ nổ ở Paris: Tan hoang như vùng chiến tranh - 3

Nhân viên cứu hộ bắc thang đưa những người mắc kẹt ra ngoài.

Các nhân viên cứu hộ đã khẩn trương lục lọi các tòa nhà và đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân và đưa những người bị mắc kẹt trong các tòa nhà ra ngoài.

Một phụ nữ sống ở căn hộ gần tiệm bánh cho biết vụ nổ đã phá hủy toàn bộ ngôi nhà  của bà. Bà nói: “Chẳng còn gì trong nhà tôi”.

Ngoài ra, vụ nổ đã phá hủy hoặc làm hư hại nhiều tòa nhà lân cận và gây ra một đám cháy lớn, nhưng rất may nó đã được dập tắt.

Một nhân chứng kể lại: “Tôi đang ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn kèm theo là cửa sổ trong tòa nhà bị vỡ. Tôi chạy xuống đường và nhìn thấy  tiệm bánh trông như vừa trải qua một vụ tàn sát”.Các nhân chứng cũng nghe thấy những tiếng la hét của những người bị mắc kẹt trong các tòa nhà. Nhiều người bị thương,máu me be bét đã được đưa ngay tới bệnh viện.

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Bố mẹ bị thương nặng vẫn xin ra viện về lo hậu sự cho con
Nghe tin con qua đời, vợ chồng anh Tiến cơ thể đầy vết thương chạy về nhà gào khóc tên con trong tuyệt vọng.
Theo Thu Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h