Cha mẹ già mất đi chỗ dựa, con thơ mất cha, vợ mất chồng,... và Tổ quốc mãi mãi mất đi những người con ưu tú.
Sáng nay (30/6), tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội); Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức nghi thức lễ tang cấp cao cho 9 đồng chí phi công và thành viên tổ bay máy bay Casa - 212 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Lễ tang tiễn biệt 9 quân nhân - 9 người con ưu tú diễn ra trong mưa và nước mắt.
Sáng nay, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông) đã diễn ra tang lễ cho 9 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn vào ngày 16/6 vừa qua.
Hàng ngàn người thân, đồng đội, bạn bè và người dân Thủ đô đã có mặt tại Nhà tang lễ để tiễn biệt 9 liệt sỹ.
Lời chào từ biệt từ những người đồng đội.
Trong tang lễ có rất nhiều giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Những con người ưu tú ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người ở lại.
Một em nhỏ vô tư chơi đùa dưới mưa khi bên trong Nhà tang lễ đang làm lễ truy điệu.
Rất nhiều đồng đội của các liệt sỹ không nén nổi sự xúc động.
Nhiều người thân, bạn bè đội mưa tới tiễn đưa các thành viên trong tổ bay máy bay CASA - 212.
Vào thời điểm tổ chức lễ truy điệu và đưa các liệt sĩ ra xe, trời đổ mưa lớn.
Đúng 11h00, 9 liệt sĩ được đưa ra xe để đến Đài hóa thân Hoàn Vũ (thuộc nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội).
Hàng ngàn người dân tiễn các anh về với đất mẹ trong cơn mưa tầm tã.