Khoảnh khắc đáng yêu ở Hà Nội: Mỗi người một món góp thành mâm cỗ nổi bật giữa phố Kim Mã mang tên "Tết Độc Lập"

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 30/08/2025 07:50 AM (GMT+7)

Dù không hề quen biết trước đó nhưng tất cả đã cùng nhau góp mỗi người một món đồ để tạo nên mâm cỗ vô cùng ý nghĩa, mang tên “Tết Độc Lập”.

Rạng sáng ngày 30/8, trên khắp các con phố ở Hà Nội nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, người dân xếp chỗ chật kín các vỉa hè. Tại đó, ngoài lời ca tiếng hát, nhiều nhóm còn tổ chức những hoạt động ý nghĩa, nhằm ghi lại khoảng khắc đáng nhớ này.

Tại đường Kim Mã, nhóm của chị Hà (quê Phú Thọ) thức thâu đêm, chờ đón xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Điều đặc biệt là nhóm của chị Hà, dù mỗi người một nơi, nhưng đã cùng nhau tạo nên một mâm cỗ vô cùng ý nghĩa mang tên "Tết Độc Lập" nhờ vào sự góp sức của mọi người, từ bánh kem, xôi nếp, gà luộc đến hoa quả, bánh kẹo...

Chị Hà (cầm nón, ngồi giữa) đã cùng mọi người lên ý tưởng để tạo nên mâm cỗ đáng nhớ giữa đường phố.

Chị Hà (cầm nón, ngồi giữa) đã cùng mọi người lên ý tưởng để tạo nên mâm cỗ đáng nhớ giữa đường phố. 

Chị Hà chia sẻ, trước đó chị đã xuống Hà Nội ngày 27/8 để xem buổi Sơ duyệt diễu binh, diễu hành và cũng làm mâm cơm đầy đặn, giàu truyền thống văn hóa của địa phương. “7h sáng 29/8 tôi mới đồ xôi, luộc gà. Xong bắt đầu di chuyển, chiều đã có mặt ở Hà Nội”, chị nói.

Do xuống muộn nên không thể có chỗ ngồi ở vị trí trung tâm, chị cùng nhóm bạn quyết định ra Kim Mã xếp chỗ lúc đầu giờ tối. Khi đã có vị trí, chị cùng với những người xung quanh, dù không cùng quê nhưng góp đồ lại với nhau, cùng nhau trang trí và tạo nên mâm cỗ khá tươm tất. “Nhìn tổng thể mâm cỗ khá hài hòa khi có đủ xôi, gà, trà, quả… Thế nhưng trong dịp đặc biệt này, cần phải có gì đó nổi bật hơn”, chị Hà chia sẻ suy nghĩ trước khi lên ý tưởng thực hiện mâm cỗ "Tết Độc Lập".

Sau khi thống nhất, cả nhóm chốt ý tưởng sẽ đặt một chiếc bánh kem có tựa đề “Tết Độc lập 2025” để mọi người cùng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Mâm cỗ bày biện xong, rất nhiều người đi qua và các nhóm bên cạnh vào chụp hình, cũng như dành lời khen ngợi cả về ý tưởng và sự ý nghĩa.

Mâm cỗ được bày biện vô cùng đẹp mắt mà nhóm chị Hà thực hiện ngay giữa phố Hà Nội

Mâm cỗ được bày biện vô cùng đẹp mắt mà nhóm chị Hà thực hiện ngay giữa phố Hà Nội

Chúng tôi ở đây mỗi người một quê, có dân tộc khác nhau nhưng cùng chung ý tưởng và thống nhất rất nhanh để tạo nên một mâm cỗ đầy màu sắc, hài hòa. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết giống như các dân tộc ở đất nước Việt Nam vậy”, chị Hân (ở Hà Nội) cùng nhóm với chị Hà chia sẻ. Sau khi “phá cỗ”, mọi người trong nhóm đã mời và phát cho những người xung quanh cùng thưởng thức.

Là người ở tỉnh xa đến Hà Nội, lại đúng vào dịp đặc biệt của đất nước, chị Hà cảm thấy vô cùng tự hào về lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và sự đoàn kết của mọi người. Đặc biệt, khi đây là buổi đầu tiên đoàn diễu binh, diễu hành Tổng duyệt vào buổi sáng, mọi người dù phải thức thâu đêm nhưng không tỏ vẻ mệt mỏi, rất trật tự nghe theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Tất cả mọi người dù trước đó chẳng quen nhau, nhưng họ đều chung một tình yêu, sự tự hào hướng về Tổ quốc.

Tất cả mọi người dù trước đó chẳng quen nhau, nhưng họ đều chung một tình yêu, sự tự hào hướng về Tổ quốc.

Có lẽ ít có nơi nào giống như ở Việt Nam, mỗi khi những giai điệu của các bài hát cất lên, tất cả mọi người dù không quen biết nhưng đều hòa chung một nhịp. Đó chính là điều tôi ấn tượng nhất, nó sẽ mãi mãi là kỷ niệm không bao giờ phai trong ký ức của tôi”, chị Hà bộc bạch.

Hà Nội mưa lớn nhưng người dân quyết cắm trại xuyên đêm chờ xem tổng duyệt, khu vực ưu tiên được chuẩn bị chu đáo
Dù trời đổ mưa, trên các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Hùng Vương,… nhiều người dân quyết tâm chờ xuyên đêm, sẵn sàng đồ ăn, nước uống, thậm chí dựng...

A80

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]30/08/2025 06:43 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề A80