Dù phải thức xuyên đêm nhưng tinh thần của người dân không hề giảm sút, trên khắp các tuyến phố, lời ca tiếng hát vẫn được cất lên, tất cả như hòa chung vào niềm vui lớn của dân tộc hướng đến Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Rạng sáng ngày 30/8, không khí ở khắp các tuyến phố Hà Nội vô cùng náo nhiệt, dù ngoài trời đổ mưa nhỏ nhưng người dân không hề nao núng, mọi người hỗ trợ lẫn nhau, sẵn sàng nhường ô, nhường bạt để cùng nhau "cắm chốt" đợi đến giờ được chứng kiến buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Người dân rất hào hứng, phấn khởi ngồi chờ xem diễu binh trên phố Liễu Giai.
Tại phố Núi Trúc rất đông người đổ về để chào đón xe quân sự đưa các chiến sĩ về Quảng trường Ba Đình.
Tại đường Trần Phú, dù trời có mưa nhưng người dân vẫn vui vẻ chờ đợi
Ghi nhận tại các tuyến phố chính như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai… vỉa hè không còn chỗ trống. Các con phố nhỏ hơn, dù đã được lực lượng chức năng dựng rào chắn, nhưng người dân vẫn đứng thành hàng dài trong trật tự để đợi “đoàn quân” tiến về Quảng trường Ba Đình.
Có mặt từ 12h trưa 29/8 tại ngã tư Trần Phú, chị Đoàn chị Tình và chị Phương Ly (giáo viên ở Ninh Bình), cho biết dù trải qua những trận mưa lớn bất thường nhưng các cô giáo trẻ vẫn quyết "cắm chốt" để được chứng kiến những chiến sĩ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành đi qua con phố này. "Với chúng tôi nắng mưa giống như cung bậc cảm xúc của mình vậy. Nhưng cảm xúc ở đây không có chỗ cho sự chán nản mà chỉ là niềm vui, sự tự hào", chị Phương Ly chia sẻ.
Chị Tình và chị Phương Ly (áo đen) "vượt nắng, thắng mưa" để chờ đến giờ xem diễu binh.
Trên con phố Liễu Giai, gia đình chị Đỗ Thị Trang (31 tuổi, trú tại Hà Đông) cùng bạn bè và ba cháu nhỏ đã có mặt từ trưa ngày 29/8, cả nhà đã chọn một góc vỉa hè để nghỉ ngơi qua đêm. “Chúng tôi mang theo xôi, gà, hoa quả, nước uống... để các con không bị đói. Dù vất vả nhưng được hòa mình vào không khí ngày hội lớn của đất nước, ai cũng thấy vui và tự hào,” chị Trang chia sẻ.
Khoảng 2 giờ sáng, dòng người đổ về trên con phố này ngày một đông. Những tiếng cười nói râm ran, ánh đèn pin, đèn điện thoại loé sáng khắp nơi. Các em nhỏ được bố mẹ bế trên tay, ngồi trên vai, mắt mở to đầy tò mò. Người lớn thì tranh thủ chợp mắt, nhưng chỉ cần nghe tiếng xe quân sự từ xa là bật dậy, vẫy tay reo hò.
Chị Trang cùng các con sẽ thức thâu đêm, hòa cùng niềm vui với người dân.
Tại khu vực đường Giảng Võ, để trú cơn mưa và ngả lưng, chợp mắt trước khi các chiến sĩ đến, nhiều người đã chọn đứng dưới các hiên nhà, ga tàu điện để trú mưa, quyết tâm chờ đến sáng để được hòa vào dòng người trên phố.
Chị Mai và các con tìm nơi nghỉ chân an toàn, sáng mai sẽ vào phố cổ vũ các chiến sĩ.
Chị Lê Thị Mai cho biết, chị và hai con nhỏ chiều tối nay mới lên đến khu trung tâm, các con chị cũng rất háo hức và nói với mẹ: “Chúng con rất hồi hộp, chỉ mong trời mau sáng để đi xem duyệt binh. Đêm nay con sẽ thức thâu đêm cùng mẹ”. Được biết, gia đình chị đã có người xếp chỗ ở phía trong, nên chị hy vọng mai sẽ được nhìn tận mắt các lực lượng "đi đều bước".
Xem video:
Người dân sôi động ở đường Kim Mã chờ đến sáng xem lễ tổng duyệt A80




