Khu dân cư “sảy chân tắm nước cống” giữa Thủ đô

Ngày 18/10/2014 10:44 AM (GMT+7)

Người dân ở khu nhà giữa trung tâm Thủ đô phải sống chung cùng nước cống hối thối, ngập sâu đến nửa mét trong suốt hơn 1 năm qua.

Nằm ngay giữa ngã ba Quán Thánh – Đặng Dung (Hà Nội), ít ai có thể tin rằng khu nhà cổ số 146 Quán Thánh với gần 60 con người đang phải sống chung cùng nước cống hôi thối, rác rưởi, chuột, muỗi…

Khu dân cư “sảy chân tắm nước cống” giữa Thủ đô - 1

Nước bẩn lênh láng khắp nơi, người dân phải bắc ván, kê gạch để đi qua

Theo những người dân sống ở khu nhà 146 Quán Thánh, từ tháng 7/2013 đến nay khuôn viên rộng gần 300m2 của khu bị ngập sâu trong nước cống. Đây là ngôi biệt thự cổ xây từ thời Pháp gồm 12 hộ dân, với gần 60 người dùng chung một đường cống thoát nước. Nguyên nhân ngập nước cống được xác định do đường cống ngầm của khu bị bịt lại.

Dọn dẹp đống rác rưởi lẫn trong bùn bẩn, ông Nguyễn Đình Tuấn, 52 tuổi nói : “Đây không còn là một khu nhà giữa ngã ba phố lớn nữa mà giống một khu dân cư “ba cùng”…ăn cùng nước cống, ngủ cùng nước cống, sống chung với muỗi. Nhà tôi đóng kín cửa suốt ngày vẫn nồng nặc mùi hôi thối, muỗi bu kín tường. Đến bữa cơm không nuốt nổi”.

Ông Tuấn cho hay, khuôn viên của khu nhà thường xuyên ngập nước sâu khoảng 30cm, nơi sâu nhất đến 50-60cm, ngày mưa nước công dâng lên tràn vào nhà các hộ dân tầng 1. Người dân phải xếp gạch, kê tạm ván gỗ chênh vênh để đi lại, chỉ sơ sảy một chút là ngã ngay xuống vũng nước bẩn.

Bà Lê Tuyết Bằng, 63 tuổi chia sẻ: “Đi ngang qua sân chỉ sơ sẩy một chút là ngã, không biết bao nhiêu lần người già, trẻ con ở đây trượt chân dầm người trong nước cống. Cả khu chỉ có một nhà vệ sinh chung cũng bị ngập nước. Nói ra thì xấu hổ nhưng hầu hết chúng tôi muốn đi vệ sinh phải cho vào túi bóng, bọc kín rồi ném vào thùng rác”.

Con cháu của bà Băng phải bồng bế nhau đi thuê nhà trọ vì sợ môi trường ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nhỏ.

Được biết, phường Quán Thánh đã hỗ trợ lắp đặt 2 máy bơm để xử lý thoát nước cho người dân khu nhà 146. Tuy nhiên, cách đây 3 tháng, hai máy bơm này đều hỏng.

Chùm ảnh người dân phải sống chung với nước cống ở giữa Thủ đô:

Khu dân cư “sảy chân tắm nước cống” giữa Thủ đô - 2

Hơn 1 năm nay, gần 60 người dân khu nhà 146 Quán Thánh phải sống chung với nước cống

Khu dân cư “sảy chân tắm nước cống” giữa Thủ đô - 3

 Nước bẩn lênh láng khắp nơi, người dân phải bắc ván, kê gạch để đi qua

Khu dân cư “sảy chân tắm nước cống” giữa Thủ đô - 4

 Bể nước ngầm của khu bị ô nhiễm nghiêm trọng, nước sạch không thể sử dụng được

Khu dân cư “sảy chân tắm nước cống” giữa Thủ đô - 5

Nhà vệ sinh chung của khu ngập sâu đến 50cm

Khu dân cư “sảy chân tắm nước cống” giữa Thủ đô - 6

Ông Lê Đình Tuấn dọn rác sau khi nước được hút đi

Khu dân cư “sảy chân tắm nước cống” giữa Thủ đô - 7

Nước cống bẩn đọng lại ở sân khu nhà

Khu dân cư “sảy chân tắm nước cống” giữa Thủ đô - 8

Ông Tuấn chỉ mực nước sâu khi ngập

Khu dân cư “sảy chân tắm nước cống” giữa Thủ đô - 9

Bà Lê Tuyết Băng thận trọng bước qua tấm ván bắc ngang

Khu dân cư “sảy chân tắm nước cống” giữa Thủ đô - 10

Cửa của các ngôi nhà được chăng kín bằng lưới nhưng vẫn không sao ngăn nổi muỗi.

Khu dân cư “sảy chân tắm nước cống” giữa Thủ đô - 11

Nhân viên y tế dự phòng của phường phun thuốc tiêu độc khử trùng đề phòng lây lan dịch bệnh

Khu dân cư “sảy chân tắm nước cống” giữa Thủ đô - 12

 Một ngôi nhà phải đi thuê trọ nơi khác vì không chịu được mùi xú uế của nước cống

Khu dân cư “sảy chân tắm nước cống” giữa Thủ đô - 13

Trong khi chờ cơ quan chức năng giải quyết, người dân chỉ biết khắc phục tạm thời để sống chung với nước cống.

Theo T. Đ (Khám phá)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khổ giữa thủ đô