Kiểm tra thùng gạo sau chuyến về quê, con gái bật khóc khi thấy thứ mẹ giấu dưới đáy

Bảo Bảo - Ngày 09/10/2025 04:00 AM (GMT+7)

Trở lại thành phố, cô sửng sốt khi con trai reo lên vì tìm thấy phong bì tiền mặt được bà giấu cẩn thận trong thùng gạo. Đây là cách người mẹ ở quê vẫn thường lén tiếp sức cho con gái bươn chải nơi thành phố.

Mới đây, câu chuyện cảm động của cô Xia ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã gây xúc động trên mạng xã hội. Xia chia sẻ rằng trong dịp Tết Trung Thu vừa qua, cô đã đưa con trai về thăm mẹ ở quê nhà cũng thuộc tỉnh Hồ Nam. Khi trở lại, trong lúc dọn dẹp số gạo mẹ gửi, cô và con trai đã phát hiện ra 1.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 3 triệu đồng) được mẹ giấu kỹ bên trong.

Cô Xia cho biết, đây không phải lần đầu tiên mẹ cô lén lút dúi tiền cho con gái. Nhiều lần trước đó, mẹ cô cũng âm thầm để tiền vào trong túi rau củ hay lẫn vào gạo.

Ngày 8/10, như thường lệ, Xia đang bận rộn tại cửa hàng quần áo của mình. Cô kể chi tiết hơn về những lần mẹ lén lút gửi quà cho mình. Quê mẹ cô ở Ích Dương. Ngày 6/10, cô đưa con trai về thăm mẹ và có một kỳ Trung Thu đáng nhớ tại nhà. Trước khi cô lên đường về, mẹ cô vẫn như thường lệ, chất đầy cốp xe bằng đủ loại đồ lớn nhỏ, nào là rau củ, trái cây, cá, thịt và một thùng gạo lớn.

Tối hôm đó, vừa về đến nhà riêng, cô Xia cùng con trai bắt đầu dọn dẹp đồ mẹ gửi. Khi đang dùng muỗng múc gạo từ thùng đổ vào chum đựng gạo, con trai cô đột nhiên phát hiện ra tiền mặt được giấu bên trong. Xia vui mừng gọi chồng đến xem: “Đúng là có giấu (tiền) thật này, anh qua xem đi”.

Mỗi lần về quê, Xia thường được mẹ chuẩn bị cho nhiều đồ mang đi, từ gạo đến rau, thịt...

Mỗi lần về quê, Xia thường được mẹ chuẩn bị cho nhiều đồ mang đi, từ gạo đến rau, thịt... 

Cô Xia chia sẻ, mẹ cô đã gần 60 tuổi, đang kinh doanh một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở quê nên cũng có thu nhập ổn định. Mỗi lần về thăm quê, cô đều chuẩn bị phong bì lì xì cho mẹ nhưng mẹ cô kiên quyết không nhận.

Ngược lại, mẹ cô thường lén giấu tiền cho con gái. Có lúc mẹ để lẫn với rau củ, có lúc lại giấu trong gạo. Cô kể: “Mỗi lần chúng tôi về đến nhà riêng, mẹ tôi lại gọi điện, dặn dò xem đã giấu phong bì ở chỗ nào, bảo tôi đừng để làm mất”.

Xia cho biết thêm, vợ chồng cô vừa mua và trang trí nhà ở Trường Sa. Cô cũng vừa mở cửa hàng quần áo, bỏ ra không ít vốn liếng và công sức. Mẹ cô thấy con gái bươn chải nơi thành phố cũng không dễ dàng nên luôn âm thầm hỗ trợ phía sau.

“Dù lấy chồng xa hay gần, lòng mẹ vẫn luôn có một nỗi niềm lo lắng, dõi theo”, cô xúc động nói.

Cô Xia đã đăng câu chuyện về chiếc phong bì của mẹ lên mạng xã hội với dòng chú thích: "Trên đời này, người yêu thương bạn nhất, mãi mãi là mẹ".

Bài viết đã nhận được rất nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm: “Tôi lại nhớ đến mẹ của mình rồi” hay “Tình yêu của mẹ lúc nào cũng thầm lặng”. Một số cư dân mạng khác cũng chia sẻ kỷ niệm tương tự về việc mẹ hay lén cho tiền nhưng tiếc thay, bà đã không còn nữa.

Kiểm tra thùng gạo sau chuyến về quê, con gái bật khóc khi thấy thứ mẹ giấu dưới đáy - 2

Người mẹ 56 tuổi đưa em bé đặc biệt 35 tuổi đi du lịch khắp đất nước: Sẽ đi cùng con đến hết cuộc đời
Tháng 9 ở Tương Đàm, Trung Quốc, cái nóng vẫn chưa tan. Trong con hẻm cũ sâu hun hút, bà Yang Yuelian giơ điện thoại lên, ống kính hơi run nhẹ. Trong...

Tin tốt sáng nay

Theo Bảo Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]09/10/2025 02:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tốt sáng nay