Kinh ngạc cảnh tắc cứng, chen chúc trên cầu Thê Húc ngày đầu năm

Ngày 06/02/2019 10:07 AM (GMT+7)

Bức ảnh chụp từ xa cho thấy chiếc cầu chật kín người.

Cảnh tượng được chụp vào chiều ngày 5/2 khi người dân đi lễ chùa đầu năm. Cây Cầu Thê Húc (Hà Nội) dẫn vào đền Ngọc Sơn chưa bao giờ đông đến thế. Dòng người ken dày đặc trên cầu, khung cảnh trông khá lộn xộn vì dòng người ra vào ngược chiều nhau mà không theo trật tự nào.

Kinh ngạc cảnh tắc cứng, chen chúc trên cầu Thê Húc ngày đầu năm - 1

"Nhìn nguy hiểm quá, phát hãi lên được. Ai cũng muốn đi nhanh về nhanh nhưng lại không có ý thức đi theo hàng lối. Biết thế này, năm sau không dám lên chùa ngày mùng 1 nữa", tài khoản T. Hằng bình luận.

Không chỉ trên cầu Thê Húc mà nhiều tuyến phố ở Hà Nội chiều ngày 5/2 cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đây là khoảng thời gian nhiều gia đình đổ ra đường đi chúc Tết và lễ chùa. 

Khác với khung cảnh vắng vẻ sáng đầu năm ở thủ đô, vào buổi chiều, nhiều người gặp khó khăn khi di chuyển trên những con phố tắc nghẽn và ùn ứ.

Năm Hợi nghe chuyện về những người coi lợn như thú cưng, gọi heo là con gái trong nhà
Nhắc đến những con vật nuôi, người ta thường nghĩ ngay đến chú chó, hay chú mèo đáng yêu, lanh lợi. Thế nhưng gần đây, trào lưu chọn lợn (heo) làm thú...
Theo Duy Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết - Yêu đi đừng sợ