Làng chài 3-4 thế hệ vẫn "di truyền"... thất học

Ngày 06/09/2016 10:32 AM (GMT+7)

Khi lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3 hình thành, hàng chục ngư phủ ở khắp nơi đổ về đây lập nên làng chài. Tính cả già trẻ, lớn bé làng chài có khoảng hơn 300 người, chia ra làm 6 khóm sống lênh đênh trong những căn nhà nổi. Đáng nói, 3-4 thế hệ ở làng chài vẫn đang “di truyền”… thất học.

Vì cuộc mưu sinh của bố mẹ mà hàng chục trẻ em làng chài ở vùng lòng hồ Thuỷ điện Đồng Nai 3- xã Đắk Som, huyện Đăk G’Long, Đăk Nông phải chịu thất học.

Làng chài 3-4 thế hệ vẫn quot;di truyềnquot;... thất học - 1

12 tuổi, Võ Thúy Kiều (trái) đã trở thành “cựu học sinh”, bỏ việc học hành giúp mẹ chăm sóc cho bố. Ảnh: P.V

Khi lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3 hình thành, hàng chục ngư phủ ở khắp nơi đổ về đây lập nên làng chài. Tính cả già trẻ, lớn bé làng chài có khoảng hơn 300 người, chia ra làm 6 khóm sống lênh đênh trong những căn nhà nổi. Đáng nói, 3-4 thế hệ ở làng chài vẫn đang “di truyền”… thất học.

Ông Tư Mứt nay đã 75  tuổi nhưng chưa từng có một mảnh giấy “chứng thân”. Ông lấy vợ trên sông, giờ tính cả dâu rể, con cháu gia đình ông cũng đến hơn 20 người. Dù đã cố gắng cho con đi học, nhưng trong 5 đứa con của ông Tư Mứt, người học cao nhất cũng chỉ đến lớp 5. Tất cả lại “nối nghiệp” ông, lấy chồng, cưới vợ... sống lênh đênh trên sông và thất học.

Ở làng chài chuyện thất học của người lớn, kể hoài không hết. Đáng buồn là đám trẻ em ở đấy giờ cũng “nối nghiệp” mù chữ của cha ông. 12 tuổi nhưng Võ Thị Thuý Kiều (ở khóm Năm Tài) đã là “cựu học sinh”. Kiều quê Bến Tre, học hết lớp 2 thì mẹ mắc bệnh, em buộc phải lên lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3 giúp mẹ chăm sóc bố. Khi lên đây, Kiều vẫn mang theo mấy cuốn sách mới với hy vọng có thể tiếp tục đi học, song ước mơ nhỏ bé ấy của em mãi mãi không thể thành hiện thực. Ngoài Kiều, hiện ở làng chài này có chừng 20 em trong độ tuổi đến trường nhưng đều không được đến trường. Lớp trẻ lớn hơn học giỏi lắm cũng chỉ đến lớp 5.

Duy chỉ có ông Nguyễn Văn Diên (quê Bến Tre) đang cố cho đứa con út của mình theo học. Nguyễn Văn Mãi, con ông Diên, hiện đang học lớp 4, là một trong những đứa trẻ hiếm hoi đang còn đi học ở làng chài. Nhưng với hàng chục cây số đưa đón con mỗi ngày chẳng biết liệu ông Diên còn đủ sức “gồng” thêm được bao lâu. “Hai anh chị nó đã thất học, chẳng có nghề ngỗng gì. Còn mình nó, tui ráng “gồng” được đến đâu hay đến đó chứ cũng không dám tính trước”- ông Diên tâm sự.

Theo PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h