Lật tẩy tội ác từ chiếc xe Vios dính đầy máu bị vứt lại lề đường

Ngày 15/06/2018 11:03 AM (GMT+7)

Với mục tiêu cướp chiếc xe taxi, hung thủ nhẫn tâm giết chết người tài xế hiền lành, để lại nỗi đau cho người vợ trẻ cùng hai con nhỏ và một khoản nợ lớn từ việc vay tiền mua xe chạy taxi.

Khoanh vùng hơn 100 đối tượng

5h30 sáng 11/6, người dân phát hiện trên TL390, dưới chân cầu Hợp Thanh (thôn Lại Xá 2, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà) một ô tô Vios, màu vàng cát, BKS 14A-278.98 nằm ven đường, đầu xe bên trái bị vỡ nát, trong xe có nhiều vết máu. Cách vị trí chiếc xe khoảng 10km tại thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương cũng phát hiện một thi thể nam giới nằm ven TL390, trên người có nhiều máu.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Hải Dương đã lập Ban chuyên án tiến hành điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân chết do mất máu từ 4 vết thương. Tra cứu dữ liệu, chiếc xe Vios dính máu bị bỏ ven đường là xe của Công ty Taxi 712 Cẩm Phả (Quảng Ninh), từ đó, xác định nạn nhân tử vong là tài xế Dương Văn Hải (31 tuổi, trú phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả). Theo người thân anh Hải và Công ty Taxi 712 Cẩm Phả, tối 10/6, anh Hải đến công ty làm việc bình thường và công ty không điều động anh chở khách qua bộ đàm. 

Lật tẩy tội ác từ chiếc xe Vios dính đầy máu bị vứt lại lề đường - 1

Chiếc xe Vios dính máu bị bỏ ven đường

"Anh ấy rất chịu khó, cứ có khách gọi là đi dù ngày hay đêm, anh bảo mua xe nợ còn nguyên, lại thêm gánh nặng con thơ và bố già, nên ai gọi là phải chạy mới có tiền đủ trả ngân hàng. Cũng chỉ vì gánh nặng miếng cơm manh áo, nợ nần mà đêm hôm, thấy khách xăm trổ vằn vện thuê chạy đường xa, anh ấy vẫn chạy để rồi bị giết dã man."

Anh Toàn- một đồng nghiệp của nạn nhân Hải

Manh mối về vụ án khá mong manh do công ty và gia đình mất liên lạc với anh Hải từ tối 10/6, vụ án xảy ra vào ban đêm, không có nhân chứng, trong khi thời điểm xảy ra vụ án trời mưa, dấu vết bị xóa một phần.

Từ thông tin của một tài xế taxi ở Cẩm Phả cho hay, tối 10/6, có một nam hành khách khoảng 30 tuổi, dáng người gầy nhỏ, da đen, cánh tay phải và ở cổ có hình xăm, đội mũ phớt trắng, mặc áo phông trắng, mặc quần màu đen vẫy xe đi từ phường Cẩm Đông về Thanh Hà (Hải Dương), song do anh này mệt nên từ chối chở đường dài và trả khách xuống khu vực chợ Cẩm Đông khoảng 22h đêm 10/6. Một số nhân chứng ở khu vực chợ Cẩm Đông cũng nhìn thấy nam hành khách này sau đó đã vẫy xe anh Hải.

Rà soát, trích xuất hình ảnh camera và nhân chứng trên hành trình từ hiện trường nạn nhân tử vong đến nơi phát hiện xe ôtô, Ban chuyên án xác định từ khoảng 0 - 2h sáng 11/6, có một xe ô tô nhãn hiệu Vios, màu vàng cát, không rõ BKS chạy qua lại. Rà soát tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Hà, Ban chuyên án đã khoanh vùng khoảng hơn 100 đối tượng người địa phương đang sinh sống, làm việc tại Quảng Ninh có đặc điểm nhận dạng giống với nhận dạng của nhân chứng cung cấp. Trong đó, nổi lên đối tượng Vũ Viết Tuân (31 tuổi, nơi cư trú thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi xem ảnh của đối tượng Tuân, các nhân chứng đã xác định đây là hành khách lên xe taxi của anh Hải vào đêm 10/6.

Lật tẩy tội ác từ chiếc xe Vios dính đầy máu bị vứt lại lề đường - 2

Hung thủ Vũ Viết Tuân

Lời khai rợn người của kẻ thủ ác

Tuân là con thứ hai trong một gia đình có 4 anh em, từ nhỏ đã ngỗ nghịch, bỏ học từ năm lớp 9, sau đó theo bố lái thuyền trên sông ở Quảng Ninh. Tuân đã có vợ và hai con, nhưng hai vợ chồng không còn chung sống.

Cách đây khoảng 1 năm, Tuân quen Lưu Thị Luyến N. (22 tuổi, quê huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) nhân viên một quán karaoke ở huyện Thanh Hà và thuê nhà nghỉ, sinh sống với N. như vợ chồng. Vào thời điểm vụ án xảy ra, đối tượng vắng mặt tại địa phương. Ngày 11/6, đối tượng Tuân cũng không có nhà.

Sau nhiều giờ áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã động viên gia đình thuyết phục Tuân đầu thú. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Tuân ra đầu thú nhưng tận sáng 12/6, đối tượng mới chịu khai nhận quá trình gây án kinh hoàng.

Tuân khai, khoảng 22h đêm 10/6, hắn bắt taxi của anh Hải từ Cẩm Phả về Thanh Hà. Khi đến khu vực cầu Lai Vu, Hải Dương, Tuân nảy sinh ý định giết người, cướp xe ô tô nên yêu cầu anh Hải điều khiển xe về nhà mình, chạy vào lấy dao dắt vào bụng, sau đó lại yêu cầu anh Hải lái xe quay ra QL5. Đến TL390 thuộc địa phận thôn Đoài, xã Hồng Lạc, Tuân bất ngờ từ phía sau nhoài người cứa 1 nhát vào cổ anh Hải, làm anh Hải mất lái đâm vào cột mốc bên trái đường và xe dừng lại. Lúc này, Tuân tiếp tục đâm vào cổ, ngực và mạn sườn phải anh Hải đến khi anh Hải không còn cử động thì Tuân kéo anh Hải vứt xuống ven đường, vứt dao bầu tại đó và điều khiển chiếc xe Vios dính đầy máu tới nhà nghỉ Hoàng Thành, phường Ái Quốc, TP Hải Dương đón N. đi chơi.

Tới khu vực chân cầu Hợp Thanh thì 2 bánh xe sạt xuống ven đường, không đi được nữa nên đối tượng để ôtô lại, bắt taxi cùng chị N. đi về nhà nghỉ Hoàng Thành. Khoảng 14h ngày 11/6, Tuân bỏ trốn đến huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng và chiều tối cùng ngày, ra công an đầu thú.

Ngày 12/6, Công an tỉnh Hải Dương đã tạm giữ hình sự Vũ Viết Tuân; khởi tố vụ án giết người cướp taxi ở huyện Thanh Hà.

Xót xa người ở lại

Ngày 12/6, tang lễ của anh Hải được tổ chức ở tổ 62, khu Diệm Thủy, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh. Nhìn cậu con trai lớn mới học tiểu học cầm gậy cúi đầu bên linh cữu cha để đáp lễ, rồi nhìn con trai nhỏ 3 tuổi của anh Hải vẫn hồn nhiên nô đùa, ai cũng trào nước mắt.

Anh Toàn, một đồng nghiệp của anh Hải cho hay, anh Hải quê gốc ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, về quê vợ ở Cẩm Phả sinh sống. Vợ chồng anh Hải có hai con trai, vợ bán hàng tạp hóa, còn anh Hải trước chạy xe ôm ở cây đa Cẩm Đông. Hai con nhỏ, lại thêm cha già ốm yếu ở quê, nên anh Hải rất chịu khó. Thấy nghề xe ôm khó kiếm sống, anh Hải hỏi han anh em trong nghề lái taxi rồi theo học lái xe, chạy thuê cho hãng Mai Linh 2 năm. Chạy thuê có kinh nghiệm, anh Hải vay tiền ngân hàng mua xe riêng, đăng ký chạy tại Công ty Taxi 712 Cẩm Phả để kiếm tiền nuôi gia đình và trang trải cuộc sống.

“Xe mới mua được mấy tháng, nợ nần còn đó, con cái thơ dại thế này mà hung thủ nỡ ra tay giết Hải tàn ác vậy, cháu sống tốt, chăm chỉ, hiền lành, yêu vợ, thương con lắm”, người cô họ bên vợ anh Hải nức nở.

Xót lòng gia cảnh của nam tài xế bị sát hại ven đường, cướp xe Toyota tại Hải Dương
"Hải là người hiền lành, chịu thương chịu khó, gia cảnh rất khó khăn. Hải quê gốc ở Hải Phòng, ra quê vợ ở Cẩm Phả làm ăn sinh sống" - giám đốc hãng...
Theo Trần Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự