Mẹ cắn đứt ngón tay con 2 ngày tuổi cho… dễ nuôi

Ngày 26/01/2016 22:05 PM (GMT+7)

Bé 2 ngày tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất đốt cuối ngón tay áp út. Bước đầu xác định bé bị chính mẹ mình cắn đứt đốt ngón tay theo hủ tục để cho… dễ nuôi.

Ngày 26-1, bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhi L.T.G, 2 ngày tuổi trong tình trạng bị đứt rời đốt cuối ngón tay áp út của bàn tay trái. Bệnh viện đã tiến hành sát trùng, băng bó kỹ vết thương, tiêm thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau cho bé.

Hiện sức khỏe bé G. đã tạm ổn định.

Mẹ cắn đứt ngón tay con 2 ngày tuổi cho… dễ nuôi - 1

Bé G. đang được điều trị tại bệnh viện

Trước đó, trưa ngày 25-1, bé G. được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngón tay được băng bó tạm thời.

Theo hồ sơ của sản phụ, các bác sĩ cho biết bé được sinh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nặng 3,5 kg. Bố mẹ bé là người dân tộc Thái và là con đầu lòng.

Theo thông tin từ gia đình, bé đã bị chính mẹ mình cắn đứt đốt ngón tay với suy nghĩ theo hủ tục “để cho dễ nuôi”.

Bác sĩ Trương Thị Sang, Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết cách đây vài năm bệnh viện cũng từng điều trị cho một trường hợp tương tự.

Theo X.Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot