Mẹ đơn thân cõng con gái nhỏ cùng giao đồ ăn: Trong mắt có ánh sáng, dưới chân ắt có đường!

Bảo Bảo - Ngày 27/03/2025 05:00 AM (GMT+7)

Người mẹ 21 tuổi cõng con theo trên mỗi chặng đường giao hàng năm nào giờ đây đã có thể mang đến cho con gái một mái ấm thực sự.

Hơn 2 năm trước, câu chuyện về Chen Jiaxin, người mẹ đơn thân Trung Quốc 21 tuổi từng khiến cộng đồng mạng xúc động khi vừa cõng con gái nhỏ trên lưng vừa giao đồ ăn. Ngày 24/3 vừa qua, cô đã chia sẻ tin vui của mình lên mạng xã hội:

"Cuối cùng tôi cũng có một mái ấm cho con gái!", kèm theo đó là hình ảnh giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà mới. Cư dân mạng liên tục gửi lời chúc phúc trong phần bình luận.

Mẹ đơn thân cõng con gái nhỏ cùng giao đồ ăn: Trong mắt có ánh sáng, dưới chân ắt có đường! - 1

Nhớ lại tháng 9 năm 2022, hình ảnh người mẹ trẻ với đôi mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ trên môi dù phải đối mặt với bao khó khăn của cuộc sống đã chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Chen Jiaxin kết hôn chưa đầy một năm thì chồng không may qua đời vì tai nạn. Cô một mình nuôi con, trải qua những ngày tháng vất vả, bươn chải khắp nơi, làm đủ thứ việc từ bán bóng bay, trà sữa, hoa quả đến đồ chơi trẻ em. Cuối cùng, cô chọn công việc giao đồ ăn để có thể vừa kiếm tiền vừa chăm sóc con gái.

Đối mặt với câu hỏi của người quay phim, cô luôn cởi mở, nở nụ cười, đôi mắt sáng long lanh, khiến nhiều cư dân mạng không khỏi xót xa. Nhiều người liên tục cảm thán: "Khó khăn của cuộc sống không đánh gục cô ấy, mà ngược lại khiến cô ấy kiên cường hơn để đối mặt với cuộc sống này".

Mẹ đơn thân cõng con gái nhỏ cùng giao đồ ăn: Trong mắt có ánh sáng, dưới chân ắt có đường! - 2

Vì con còn nhỏ, khi giao đồ ăn cô phải bế con trong lòng. Địa điểm giao hàng không có thang máy, cô lại cõng con rồi leo từng tầng; khi tuyết rơi, cô mặc cho con kín hơn, đi xe chậm lại. Cô từng chia sẻ cảm xúc rằng: "Đi làm mệt quá nhưng tôi không thể khóc vì khi đi xe mà lau nước mắt thì không an toàn".

Người ta nói rằng, trong mắt có ánh sáng, dưới chân ắt có đường. Và cứ thế, từng bước một, cô gái trẻ kiên cường ấy đã vượt qua mọi thử thách.

Mẹ đơn thân cõng con gái nhỏ cùng giao đồ ăn: Trong mắt có ánh sáng, dưới chân ắt có đường! - 3

Sau nhiều năm nỗ lực, Chen Jiaxin đã dùng số tiền tiết kiệm được để mở một quán lẩu Nam Xương ở thành phố An Khánh vào cuối năm ngoái. Giờ đây, cô đã có thể mua một căn nhà nhỏ, mang đến cho con gái một mái ấm thực sự.

Câu chuyện của Chen Jiaxin là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và niềm tin. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần chúng ta không từ bỏ hy vọng và nỗ lực hết mình, những điều tốt đẹp nhất định sẽ đến.

Mẹ đơn thân cõng con gái nhỏ cùng giao đồ ăn: Trong mắt có ánh sáng, dưới chân ắt có đường! - 4

Người mẹ 35 tuổi ngày ngày lái xe tải cùng phụ xe đặc biệt: Sẽ đi cùng con đến hết cuộc đời
Nhìn sang đứa con 16 tuổi phổng phao với tâm trí mắc kẹt ở tuổi lên 3, người mẹ chỉ mong sao có ngày con hoà nhập được với xã hội.

Tin tốt sáng nay

Theo Bảo Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]27/03/2025 03:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tốt sáng nay