Mẹ nghèo nuốt nước mắt trao con cho người khác, 28 năm sau, đứa bé ngày ấy tìm về để nói lời cảm ơn 

Thảo Anh - Ngày 07/11/2025 12:02 PM (GMT+7)

Hành trình tìm người thân ruột thịt của chị Nguyễn Thị Anh Thơ (SN 1997, hiện đang sinh sống tại Pháp), được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về sự quan tâm của mọi người. Chị Thơ được nhận nuôi khi mới 3 tháng tuổi và rời khỏi Việt Nam sang Pháp sinh sống, hoàn không có chút thông tin nào về người thân ở Việt Nam. Thứ duy nhất chị Thơ được biết là tên của mẹ ruột, may mắn đã nhận tin vui sau nhiều năm cố gắng kiếm tìm. 

Cho con đi là mong con có cuộc sống tốt hơn 

Vào năm 1997, cô Nguyễn Thị Anh (SN 1957, quê ở Vĩnh Long), quyết định rời quê lên thành phố mưu sinh vì cuộc sống quá cơ cực. Chồng và 4 con nhỏ ở nhà, một mình cô Anh tới TP HCM tìm việc làm, mong có tiền gửi về nhà nuôi con và trả nợ. Khi đi, cô hoàn toàn không biết mình đã mang bầu.

Cô làm giúp việc được khoảng 2 tháng mới phát hiện bản thân đã có thai. Lúc đó cô cũng không nghĩ được nhiều, chỉ biết mặc kệ số phận, ngày ngày bó bụng và đi làm như bình thường. Cô không dám nói cho ai biết vì sợ sẽ bị đuổi việc, lại về quê sinh nở sẽ gây phiền phức cho người nhà.

Đứa trẻ 3 tháng tuổi được nhận nuôi ngày ấy

Đứa trẻ 3 tháng tuổi được nhận nuôi ngày ấy

Những người xung quanh không ai biết đang mang bầu, tới ngày sinh nở, một mình cô đi xích lô tới bệnh viện Từ Dũ, sinh ra một bé gái nặng 2,6kg. Nhìn đứa trẻ mới lọt lòng, người mẹ nghèo không biết phải làm sao, đành chấp nhận lời đề nghị của nữ ý tá, gửi con cho người khác nhận nuôi.

Cô Anh nuốt nước mắt bồng con đi cho, chỉ kịp dặn dò vài câu và để lại mảnh giấy ghi tên tuổi của mẹ và các anh chị. Trong lòng cô chỉ mong con gái được gia đình tốt nhận nuôi, còn về với mình có lẽ sẽ chẳng sống nổi.

Sau khi trao con cho y tá, cô Anh trở về tiếp tục làm việc và không nói với bất cứ ai chuyện mình có đứa con thứ 5. Cũng từ đó trở đi, người mẹ ấy không có thông tin gì về con, chẳng biết con mình được gia đình nào nhận và đang sống ở phương trời nào.

Một thời gian sau, cô Anh trở về quê, câu chuyện về đứa trẻ cho đi năm ấy dần trôi vào quên lãng. Cô Anh vẫn giấu tất cả mọi người trong nhà, có nhiều lúc nhớ con, cô cũng ước nguyện được gặp lại con gái một lần nhưng chẳng có thông tin gì để tìm kiếm.

Lời cảm ơn từ con gái 

Quay trở lại câu chuyện vào năm 1997, đứa con mà cô Anh cho đi được y tá đặt tên là Nguyễn Thị Anh Thơ và gửi trong trại trẻ. 3 tháng sau, bé được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi và đưa ra nước ngoài sinh sống. 

Được chăm sóc chu đáo, được học hành tử tế và có cuộc sống đầm ấm bên cha mẹ nuôi, nhưng suốt những năm tháng ấy, chưa khi nào chị Thơ thôi nghĩ về gia đình ruột thịt ở Việt Nam. Đã không ít lần cha mẹ nuôi đưa chị về Việt Nam tìm kiếm thông tin mẹ ruột và các anh chị, nhưng đều thất bại. 

Khi tới tuổi trưởng thành, chị Thơ quyết định chia sẻ thông tin của mình lên các trang mạng xã hội. Thật may mắn chỉ sau vài ngày, đoạn video tìm người thân của chị trên kênh Tuấn Vỹ đã nhận được phản hồi từ mẹ ruột. Cô Anh lên tiếng xin kết nối để xác nhận thông tin.

Chị Thơ (ngoài cùng bên trái) đã được gặp mẹ và chị gái ruột

Chị Thơ (ngoài cùng bên trái) đã được gặp mẹ và chị gái ruột

Khi được trò chuyện online, cô Anh đã bày tỏ nỗi lòng với con gái, chỉ mong con tha thứ cho người mẹ nghèo ngày ấy. Ở đầu dây bên này, chị Thơ rất vui vẻ khi được gặp mẹ ruột, chị không oán trách mà muốn gửi lời cảm ơn tới mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con đi để có cuộc sống tốt đẹp.

Con gái lớn của cô Anh cũng có mặt trong buổi trò chuyện, khẳng định 99% đó là em gái mình vì trông Thơ rất giống chị thời con gái. Chị cũng cho biết, mẹ mình đã giấu mọi chuyện suốt 27 năm qua, đến giờ này khi em út tìm về, cả nhà mới biết mẹ đã sinh em và cho đi. 

Họ cùng nhau nói chuyện, chia sẻ về cuộc sống hiện tại và tháo gỡ những trăn trở trong lòng suốt thời gian qua. Chị Thơ cũng hẹn một ngày gần nhất sẽ về Việt Nam thăm gia đình. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương 

Anh nghe lời chú bỏ rơi em ở bệnh viện, 42 năm sau, đứa trẻ 5 tuổi ngày ấy tìm về trong nước mắt 
Trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc chia ly, khán giả đã chứng kiến cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của những người đàn ông, là anh em ruột trong nhà...

Những câu chuyện cảm động

Thảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]07/11/2025 10:52 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động