Năm đó vì hoàn cảnh đặc biệt mẹ mới phải cho con đi, không ngờ con gái mẹ đã lưu lạc khắp nơi, qua tay bao cha mẹ nuôi mới có ngày ổn định cuộc sống.
Hành trình tìm về nguồn cội của những đứa con xa xứ chưa khi nào dễ dàng, và còn khó khăn hơn khi họ thất lạc từ nhỏ, không có chút thông tin gì về quê quán, cha mẹ. Giống như trường hợp của cô Trần Thị Thủy (SN 1972, ở Mỹ) thật may mắn khi đã tìm được người thân sau 52 năm xa cách.
Bất đắc dĩ mẹ mới phải cho con đi
Mẹ của cô Thủy là bà Võ Thị Mai, sinh sống tại Đà Nẵng cùng chồng và 5 người con. Cuộc sống cơ cực phải mưu sinh bằng nhiều nghề, năm 1969, chồng bà mất đột ngột để lại gánh nặng kinh tế lên vai người phụ nữ trẻ.
Tới năm 1972, bà quen một người đàn ông Mỹ và sinh thêm con gái, chính là cô Thủy. Sau khi sinh con, bà Mai đã giấu mọi người, tự tay nuôi nấng tới khi đứa bé được gần 1 tuổi. Cuộc sống cơ cực lại sợ gia đình chồng biết chuyện bà có con riêng nên người mẹ đành đem con đi cho.
Mẹ cho con đi là vì muốn tốt cho con (Ảnh minh họa)
Người nhận nuôi cô Thủy khi ấy là ông Thương hàng xóm, ông hứa sẽ đưa cô Thủy vào TP.HCM và làm giấy tờ cho cô sang Mỹ. Bà Mai nuốt nước mắt trao con, trong lòng thầm mong con có cuộc sống tốt hơn là ở với bà. Các anh chị khi đó cũng biết mẹ cho em, nhìn người ta bồng em đi mà khóc mãi không thôi.
Cũng từ đó, bà Mai không còn biết tin tức gì của con gái. Những năm sau, bà luôn giấu chuyện mình có con riêng và cho con đi. Phải tới lúc gần mất, bà mới tâm sự cùng con dâu và mong các con nếu có cơ hội hãy tìm em về. Các con của bà cũng lần lượt ra đi, chỉ còn lại người con trai út, bao năm đi tìm em gái mà chẳng có tung tích gì.
Cuộc đời lưu lạc của đứa trẻ tội nghiệp
Về phần cô Thủy sau khi mẹ trao cho người khác, cô đã lưu lạc nhiều nơi và trở thành con nuôi của nhiều người. Ông Thương, người đưa cô Thủy vào TP.HCM để làm giấy tờ sang Mỹ đã mất đột ngột, để lại cô Thủy và những đứa trẻ khác tại trại trẻ ở Gia Lai.
Cô Thủy lên tiếng tìm gia đình ruột ở Việt Nam
Cô Thủy sinh sống tại đó được một thời gian, vào khoảng năm 1975, trong một lần chạy loạn, cô Thủy đã được vợ chồng ông Trần Đây và bà Nguyễn Thị Hoa đưa về nuôi dưỡng. Những tưởng cuộc sống bên cha mẹ nuôi cứ thế yên bình trôi qua, nhưng không, sau đó ông Đây và bà Hoa ly hôn, cô Thủy theo mẹ nuôi ra Huế.
Tại Huế, bà Hoa lại trao con cho anh trai là ông Nguyễn Kim Tuấn nuôi dưỡng vì vợ chồng ông không có con. Thế nhưng, cuộc sống hạnh phúc bên cha mẹ nuôi mới cũng chẳng được bao lâu. Bà Hoa quyết định sang Mỹ và đưa cô Thủy đi cùng. Cô Thủy tiếp tục cuộc sống ở nơi xa xứ cùng mẹ và các anh chị.
Trong suốt khoảng thời gian sống cùng gia đình nuôi, không ai nói cho cô biết về quê quan, cha mẹ ruột. Có lúc bà Hoa nói chính bà đã sinh ra cô, có lúc lại bảo bà nhặt được cô bên lùm cây và mang về nuôi. Mãi tới khi trưởng thành, cô Thủy mới chắc chắn mình không phải con mẹ Hoa và đi tìm gia đình ruột.
Thế nhưng, cô được cho đi lúc chưa đầy 1 tuổi, không có chút thông tin nào về quê quán, tên cha mẹ, người thân,... nên công cuộc tìm về nguồn cội rất khó khăn. Thật may mắn khi chia sẻ lên kênh Tuấn Vỹ, anh trai cô Thủy đã nhận ra câu chuyện năm xưa và xin được kết nối với em.
Người lên tiếng là chú Lê Quốc Đào (SN 1968, ở Đà Nẵng), người con duy nhất của bà Mai còn sống, cũng là cậu bé năm xưa chứng kiến cảnh mẹ cho em đã khóc mãi không thôi. Chú Đào là anh cùng mẹ khác cha với cô Thủy, xác nhận những điều mà cô Thủy chia sẻ đều trùng khớp với những gì mẹ kể lại năm đó.
Ông Đây, cô Thủy và vợ chồng chú Đào đã trò chuyện cùng nhau
Khi vừa nhìn thấy cô Thủy, chú Đào đã chắc đến 99% là ruột thịt vì trông em rất giống mẹ lúc trẻ và giống hệt chị cả đã mất. Trong câu chuyện đoàn tụ của họ còn có thêm một nhân vật quan trọng là ông Đây, người cha nuôi đã đưa cô Thủy về từ trại trẻ ở Gia Lai. Hiện ông vẫn còn sống khỏe mạnh và nhớ rất rõ câu chuyện năm đó.
Họ cùng trò chuyện và cung cấp nhiều thông tin trùng khớp. Trong lòng đã rõ, nhưng vẫn chờ kết quả ADN để chắc chắn về dòng máu. Cô Thủy nghẹn ngào hứa hẹn một ngày gần nhất sẽ về Việt Nam thăm người thân. Cô cũng không ngờ sau 52 năm, chẳng có thông tin gì, cô lại tìm người gia đình ruột thịt, điều mà cô tưởng cả đời này sẽ chẳng thể thành hiện thực.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

