Ngỡ ngàng trước hành động trên, nam sinh viên thắc mắc: “Anh không sợ em lấy luôn không trả sao?”. Anh Minh Râu bình thản đáp: “Coi như tao mất thùng bia, có sao đâu mà”.
Anh “bán rau xăm trổ” Minh Râu (tên thật Phạm Hồng Minh, SN 1983) không còn xa lạ đối với cộng đồng mạng. Chỉ cần nhắc đến anh, người ta sẽ nghĩ ngay đến sạp bán rau đột biến 0 đồng cho sinh viên và công nhân nghèo, những dòng slogan sai chính tả song chứa đầy sự hài hước và hào sảng. Đặc biệt thời điểm dịch bệnh tại Đồng Nai bùng phát, anh đã không ngại ngần đặt bảng lưu ý dành cho khách hàng như không đeo khẩu trang bán gấp đôi, mang khẩu trang hở mũi không thêm hành ngò...
Chỉ cần nhắc đến Minh Râu, người ta sẽ nghĩ ngay đến sạp bán rau đột biến 0 đồng cho sinh viên và công nhân nghèo, những dòng slogan sai chính tả song chứa đầy sự hài hước và hào sảng.
Chưa dừng ở đó, những hôm anh ngủ quên vì say sẽ mặc cho khách hàng tự lo. Anh viết vội dòng thông báo cho khách tự chọn rau củ rồi gửi tiền vào cái hộp để sẵn trong sạp. Vì thế anh đã được cư dân mạng gọi với cái tên vô cùng trìu mến: anh bán rau khùng nhất Việt Nam!
Mới đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện ấp lòng giữa anh Minh Râu và chàng sinh viên nghèo gây xôn xao. Theo đó, vào ngày cuối tháng, chàng sinh viên ở gần Khu công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai) chỉ còn 4.000 đồng đi chợ mua rau.
Chàng trai đã đến sạp rau của anh Minh Râu mua 2 quả bầu. Tuy nhiên giá của chúng là 8.000 đồng. Chàng trai liền thành thật với anh bán rau rồi nhận được “mã giảm giá”, còn đúng 4.000 đồng. Thậm chí, anh Minh Râu còn cho nam sinh mượn thêm 200.000 đồng, dù không quen biết.
Ngỡ ngàng trước hành động trên, nam sinh viên thắc mắc: “Anh không sợ em lấy luôn không trả sao?”. Anh Minh Râu bình thản đáp: “Coi như tao mất thùng bia, có sau đâu mà”.
Nam sinh được anh bán rau cho vay 200.000 đồng dù không quen biết.
Trước khi ra về, chàng trai còn được anh Minh Râu nhắc lấy thêm đậu bắp về ăn “cầm cự” trong dịp cuối tháng khi dịch bệnh vẫn còn hoành hành khắp nơi.
Liên hệ với anh Minh Râu, anh cho biết: “Những chuyện giúp đỡ người khó khăn mình thấy bình thường. Mình vẫn làm khi có thể và theo tùy ngữ cảnh, tùy người, chứ không phải ai cũng giúp được”.
Suốt 8 năm bán rau củ quả, anh Minh Râu đã giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh song từ cũng không ít lần từ chối. Anh bảo nhiều lúc thấy người ta đi xin tiền xe để về quê liền giúp đỡ ngay. Bởi anh nghĩ dù là bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ “ra tay” giúp đỡ, chẳng riêng gì anh.
“Còn chuyện mình giúp đỡ cậu sinh viên nghèo lan truyền trên mạng xã hội mấy hôm nay diễn ra vào ngày 23/2. Tuy nhiên đó là người ta thử mình thôi, chứ không phải khó khăn thật.
Sau khi chàng trai đó cầm 200.000 đồng mình cho vay rời đi được một lúc thì đã quay lại. Cậu ta thú thật đang thử tấm lòng của mình xem như thế nào rồi trả lại số tiền đó. Mình rất bực nghĩ tại sao nó rảnh đến mức đi thử lòng người khác? Khi ấy mình còn đang thèm ngủ thì chớ”, anh Minh Râu tiết lộ.
Chân dung anh Minh Râu.
Mặc dù chỉ là tình huống "thử lòng" song ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện ấy vẫn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mọi người biết rõ anh là người có tấm lòng nhân ái, thường xuyên giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn song vẫn cảm phục nghĩa cử cao đẹp ấy.
Nickname Phú Quốc bình luận: “Tôi nói không sai, anh Minh Râu bán rau củ quả chỉ vì đam mê thôi mọi người ạ! Anh bán hàng được 8 năm, ngày nào cũng giảm giá cho sinh viên và công nhân nghèo. Thậm chí có đợt anh còn miễn phí luôn. Ở đời mấy ai có tấm lòng như anh ấy chứ. Chúc anh thật nhiều sức khỏe để làm thêm nhiều việc tốt giúp đời giúp người”.
“Ôi! Sắp cuối tháng mà gặp cảnh này thấy ấm lòng quá đi thôi. Có lẽ nam sinh kia phải may mắn lắm mới gặp anh Minh Râu giữa mùa dịch COVID-19 này. Thật ngưỡng mộ anh Minh Râu quá. Mong anh luôn khỏe mạnh”, thành viên Ngọc Anh bày tỏ.
Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện về tấm lòng thơm thảo của anh Minh Râu đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình)
Bạn Vũ Quốc chia sẻ: “Ngoài xã hội có biết bao nhiêu người giàu có song chẳng làm được việc tốt như anh Hồng Minh. Anh có vẻ ngoài trông bặm trơn, xăm trổ khiến ai gặp lần đầu cũng sợ hãi. Tiếp xúc rồi mới thấy anh tốt bụng và hào sảng vô cùng. Cảm ơn tấm lòng của anh”.
“Hà Nội đang dịch chồng dịch, mình đọc câu chuyện này cảm thấy được an ủi phần nào nỗi nhớ nhà khi lần đầu lên thành phố học đại học. Mình mong ở đâu cũng có người tốt như thế này để sinh viên xa nhà như chúng mình được giúp đỡ”, bạn trẻ Khánh Huyền nói.


