Tận dụng thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc công việc cũ, anh Nguyễn Quốc Huy (SN 2000, ngụ TP.HCM) đưa ra quyết định táo bạo khi xách balo lên, thực hiện chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy kéo dài hơn 1 tuần với đích đến là Hà Nội. Bên cạnh mong muốn được xem diễu binh, diễu hành A80 với cự ly gần nhất, anh hy vọng chuyến đi sẽ giúp bản thân có thêm năng lượng để bước vào một hành trình mới.
"Chữa lành" bằng cách đi xuyên Việt đến Hà Nội xem diễu binh, diễu hành
Từ nhiều năm trước, anh Quốc Huy đã ấp ủ giấc mơ được thực hiện chuyến đi xuyên Việt để ngắm nhìn cảnh đẹp của đất nước, được trải nghiệm văn hóa ở những vùng đất mà chưa có cơ hội đặt chân đến. Song vì nhiều yếu tố và hơn hết là chưa tự tin để bước ra khỏi vùng an toàn, anh Quốc Huy đành gác lại mong muốn này.
Song, đến nay anh Quốc Huy nhận ra đã đến lúc muốn thực hiện một điều gì đó để đánh dấu cột mốc mới cho hành trình trưởng thành của mình nên quyết định lên kế hoạch cho chuyến đi xuyên Việt. “Chuyến đi này mang nhiều ý nghĩa về bản thân, đặc biệt là mong muốn sẽ được chữa lành sau những tháng ngày suy nghĩ về câu chuyện thay đổi về công việc và tầm nhìn về tương lai của mình”, anh Quốc Huy chia sẻ thêm.
Anh Quốc Huy quyết định chọn cách đi xuyên Việt để chữa lành và tìm kiếm nhiều nguồn cảm hứng mới khi di chuyển qua mọi nẻo đường.
Từng hòa mình trong không khí hào hùng của sự kiện A50 tại TP.HCM, anh Quốc Huy càng khao khát được một lần nữa được ngắm nhìn các đoàn diễu binh, diễu hành ở cự ly gần nhất. Do đó, chuyến đi Hà Nội đợt này có rất nhiều ý nghĩa và hứa hẹn sẽ là những trải nghiệm thú vị nhất trong thanh xuân của mình.
Được biết, chuyến đi từ TP.HCM ra Hà Nội bằng xe máy cũng là lần đầu tiên anh Quốc Huy đi phượt. Tuy trong lòng cũng có nhiều sự lo lắng, bất an, sợ bản thân mình không thể hoàn thành được cả đoạn hành trình. Song, khi nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè và mỗi khi lướt đến những đoạn video ghi lại hành trình xuyên Việt hay những khoảnh khắc hào hùng của các khối diễu binh, diễu hành lại càng thôi thúc anh chinh phục quãng đường dài hơn 1700km phía trước.
Trước khi đi, anh Quốc Huy tham khảo nhiều ý kiến từ các “phượt thủ” có kinh nghiệm xuyên Việt để rút ra nhiều bài học cho riêng mình. “Không chạy xe khi bản thân cảm thấy không ổn như nếu buồn ngủ thì ghé vào quán cà phê hay nhà nghỉ, khách sạn để nghỉ ngơi. Nếu còn thấy đói, thiếu năng lượng thì phải dừng chân để nạp năng lượng. Đặc biệt, mình sẽ không di chuyển khi trời tối để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, khi soạn hành lý, mình cũng rút ra bài học khi đi xuyên Việt không phải là những món đồ đắt tiền mới tốt mà là những món đồ phù hợp với bản thân là thứ nên ưu tiên hàng đầu”, anh Huy chia sẻ bài học kinh nghiệm về cách di chuyển và trang bị hành lý khi di chuyển đường dài.
Anh Huy chia sẻ trong balo hay trên xe đều có lá cờ Việt Nam để tiếp thêm sức mạnh trong hành trình này. Khi anh chia sẻ hành trình của mình với bạn bè, họ bất ngờ vì Huy dám thực hiện một việc đặc biệt.
“Bản thân mình đã nghĩ đến nhiều tình huống xấu nhất có thể xảy ra xuyên suốt hành trình. Để chuẩn bị cho điều đó, mình chọn học để biết và lắng nghe chia sẻ từ những người có kinh nghiệm. Chẳng hạn như để xử lý sự cố về xe, ngoài chuẩn bị dụng cụ thì mình đã xem hướng dẫn trên mạng và tham gia các khóa workshop để trang bị thêm kỹ năng cơ bản. Về sức khỏe, mình bắt đầu tập luyện để bản thân ở trong trạng thái tốt nhất cho hành trình. Hơn hết, là tâm lý phải luôn vững vàng và tự tin rằng bản thân sẽ tìm được cách giải quyết “ - anh Huy bộc bạch.
Cố hết sức để hoàn thành, hy vọng đến Hà Nội kịp xem A80
Theo kế hoạch, anh Quốc Huy sẽ đến Hà Nội vào 31/8 để kịp “săn chỗ” xem diễu binh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bão, lịch trình của anh bị trễ hai ngày. Khi đặt chân đến Hà Nội, việc đầu tiên anh Quốc Huy muốn làm không phải là nghỉ ngơi, mà là bắt đầu hành trình “food tour” để khám phá thưởng thức ẩm thực ở đất thủ đô. Anh giải thích: “Những ngày đi đường, mình cũng hạn chế ăn nhiều vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, khi đặt chân đến Hà Nội, chắc chắn sẽ phải thưởng thức văn hóa ẩm thực của nơi đây”.
Đã có lúc muốn bỏ cuộc nhưng khi nhận tin nhắn động viên của bố, anh tiếp tục chặng hành trình. Dù nếu có đến Hà Nội trễ hơn dự định cũng không cảm thấy buồn vì thành tựu lớn nhất là vượt qua giới hạn của bản thân.
Trên hành trình của mình, cung đường khó khăn nhất với anh Huy là từ phường Quy Nhơn ra đến địa phận TP. Đà Nẵng với lộ trình dài hơn 300 km. “Có thời điểm trời nắng gắt, cảm nhận lên đến 38-40 độ C, lưng và cổ mình đau nhức từ mấy ngày trước nên khi di chuyển cảm thấy đuối sức và phải dừng nghỉ giữa đoạn nhiều lần để nạp năng lượng”, anh tiết lộ.
Có những lúc anh muốn bỏ cuộc, nhất là khi cơn đau lưng kéo dài và đoạn đường phía trước còn quá xa. “Mình đã nghĩ đến việc gửi xe bằng tàu hỏa rồi bay ra Hà Nội. Nhưng khi biết về chuyến hành trình của mình, bố đã nhắn tin động viên: ‘Phượt xuyên Việt là thử thách khó khăn, cố gắng đảm bảo an toàn để hoàn thành được mục tiêu’, từ đó mình lại có thêm sức mạnh để đi tiếp”, anh ngậm ngùi kể lại.
Khi được hỏi nếu không kịp tới Hà Nội dự lễ diễu binh, anh Quốc Huy có buồn không, anh trả lời dứt khoát: “Đương nhiên là không. Mình vẫn tự hào về bản thân. Điều quan trọng là đã dám thực hiện giấc mơ ấp ủ bấy lâu, vượt qua giới hạn của chính mình.”
Anh Huy khẳng định trong hành trình có nhiều lo lắng nhưng đây sẽ là kỷ niệm thật đẹp trong thanh xuân của mình.
Hơn cả một chuyến đi, với anh đây là hành trình của niềm tin, sự kiên định và dũng cảm. Những ngày tới, khi đại lễ đang đến gần, anh Quốc Huy vẫn giữ vững niềm tin rằng mình sẽ kịp đặt chân tới Hà Nội để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của đất nước. Thế nhưng, ngay cả khi điều đó không thành, chuyến hành trình xuyên Việt này vẫn là một “lễ trưởng thành” đầy ý nghĩa trong cuộc đời anh.


