Người đàn ông có khả năng nhả khói ra lỗ tai, mọi chuyện bắt nguồn từ thói quen xấu muốn bỏ mà chưa dứt ra được

NGỌC HÀ - Ngày 23/03/2023 14:30 PM (GMT+7)

Hiện tại anh Tuấn dành trọn thời gian để chăm sóc vợ và má vợ. Còn khả năng “độc lạ”, anh không mấy bận tâm, đến khi nào có điều kiện thì sẽ thăm khám.

Ở ngọn núi Ba Thê (Thoại Sơn, An Giang) có một người đàn ông sở hữu khả năng “độc nhất vô nhị” mà hiếm ai có được – lỗ tai phải xì ra khói. Anh Sang – người dân sống gần đó cho biết: “Bữa đó mình đi nhậu ở trên núi thì tình cờ phát hiện có người đàn ông có thể phun khói từ phía lỗ tai. Mình thấy lạ vì xưa giờ chỉ thấy người ta hút thuốc lá hoặc thuốc lào rồi nhả khói ở mũi, miệng, chứ làm gì nhả được ở tai. Mình lân la hỏi chuyện thì biết được anh có khả năng ấy từ rất lâu. Hoàn cảnh gia đình cũng đáng thương lắm”.

Sau đó chàng trai dẫn chúng tôi đến thăm nhà của anh Tuấn. Căn nhà nằm ở lưng chừng núi, không có mấy đồ đạc hiện đại, chủ yếu là giường ngủ và bàn ghế đã quá cũ kỹ. Anh có khuôn mặt nhàu nát, mái tóc 2 màu trắng – nâu, ngồi trên chiếc ghế nhựa trước hiên nhà, bên cạnh là người phụ nữ có khuôn mặt xanh xao nằm ở chiếc giường xếp.

Người đàn ông thể hiện khả năng nhả khói ở lỗ tai.

Người đàn ông thể hiện khả năng nhả khói ở lỗ tai.

Thấy khách lạ ghé tới, người đàn ông vội vã chào hỏi và giới thiệu về hoàn cảnh của mình. Anh nói: “Kia là vợ tôi, đang bị suy thận, chạy chữa mãi nhưng không có tiến triển gì nhiều. Còn người phụ nữ trong nhà là má vợ mắc bệnh tâm thần. Giờ mọi gánh nặng cuộc sống đều một tay tôi lo hết.

Chắc mọi người thấy tôi còn ít tuổi mà tóc đã bạc trắng đúng không? Tóc bạc lâu rồi, phần tóc nâu nâu là nhuộm đó”.

Anh vừa dứt lời liền chuyển chủ đề sang câu chuyện bản thân có khả năng đặc biệt mà đến giờ vẫn chẳng thể lý giải nổi. Anh bảo cách đây mấy chục năm – thời điểm con trai lớn bắt đầu đi tu bất ngờ phát hiện ra bản thân khi hút thuốc lại nhả khói ra từ phía lỗ tai phải.

“Tôi biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nhưng cai mà không được. Hồi đó tôi ngồi hút thuốc suy nghĩ một vài chuyện gia đình, chẳng hiểu sao lại dùng tay bịt mũi lại. Tôi cứ ngỡ mình sẽ bị sặc khói thuốc nhưng không, khói nhả ra từ lỗ tai.

Tôi sợ hết hồn, không biết mình có bị bệnh tình gì hay không. Song điều kiện không cho phép, tôi không thể đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ được. Sau này tôi thấy tai vẫn nghe được bình thường, không có vấn đề đau nhức gì nên chẳng bận tâm nữa”, người đàn ông chia sẻ.

Nhắc đến chuyện nhả khói thuốc ra đằng tai nhiều có thấy ù hay đau hay không, anh Tuấn cho biết giờ bản thân đã hạn chế hút thuốc nhưng khi nào hút thì vẫn nhả đằng mũi, miệng… và ít khi phun ở tai. Tuy nhiên hồi hút nhiều, nếu liên tục phun ở tai thì có cảm giác ngứa lỗ tai.

Anh bảo hiện tại thấy sức khoẻ bình thường, vẫn nghe được bình thường.

Anh bảo hiện tại thấy sức khoẻ bình thường, vẫn nghe được bình thường.

Người vợ hơn anh Tuấn 3 tuổi chia sẻ: “Hồi đầu ông xã nói với tôi có khả năng nhả khói thuốc từ tai mà hoảng sợ vô cùng. Ông ấy là trụ cột chính, sợ bị bệnh gì thì mấy mẹ con tôi biết làm sao? Tôi vội gặng hỏi ông ấy xem có đau đớn gì ở đâu hay không mà dị như thế.

Ông ấy bảo vẫn khỏe mạnh, thế rồi theo dõi một thời gian thấy không có vấn đề gì thì tôi mới an tâm. Giờ tôi nằm một chỗ, phải lọc thẩm phân phúc mạc (phương pháp dùng chính màng bụng của người bệnh để làm màng lọc thay thế cho thận đã suy yếu), mọi gánh nặng cuộc sống đều đổ dồn lên đôi vai của ông ấy. Vì thế tôi thường xuyên khuyên ông ấy cai thuốc lá, đỡ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng không thể cai ngay được, phải dần dần từ bỏ”.

Nhiều người cho rằng, về giải phẫu cơ thể con người, mũi – tai – họng thông nhau nhưng việc lỗ tai có thể nhả được khói vô cùng hiếm gặp – có thể do tai đã rách màng nhĩ. Anh Tuấn phải đi bệnh viện để kiểm tra để có thể biết vì sao bản thân có khả năng như vậy.

Hiện tại anh Tuấn dành trọn thời gian để chăm sóc vợ và má vợ. Còn khả năng “độc lạ” kia, anh không mấy bận tâm, đến khi nào có điều kiện thì sẽ thăm khám.

Bác sĩ Trần Danh Tài – Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Lâm Đồng từng cho biết, giữa mũi và mắt có một đường thông gọi là ống lệ tỵ; giữa vòm miệng và tai giữa (phía trong màng nhĩ, còn gọi là màng trống) cũng có một đường thông giúp cho áp lực phía ngoài và trong màng nhĩ luôn cân bằng.

Nếu sự cân bằng này bị mất, ta cảm thấy ù tai. Nếu màng nhĩ và ống lệ tỵ lành thì không bao giờ con người có thể nhả khói ra lỗ tai được. Điều đó có nghĩa anh Tuấn nhả khói ra từ lỗ tai chắc chắn phải là người đã rách màng nhĩ. Vì thế mọi người không nên bắt chước việc này.

Người đàn ông ở Vĩnh Long sở hữu cây thần đèn, quyết định rao bán với giá 69 tỷ đồng khiến tất cả choáng váng
Cây cảnh thường trồng trong chậu rồi chưng trước cửa nhà để “khoe”, nhưng cây cổ của ông Sơn lại được trồng trên khoảnh đất sau nhà.

Độc lạ Việt Nam

NGỌC HÀ (Nguồn: Độc lạ Bình Dương)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Độc lạ Việt Nam