Người đàn ông trúng độc đắc 7.6 tỷ đồng, sẵn sàng cho tiền người lạ, đám tang vợ chi đến 500 triệu đồng

NGỌC HÀ - Ngày 18/08/2022 12:12 PM (GMT+7)

"Chuyện ông ấy gặp ai cũng cho tiền đã đồn xa tít ra tận ngoài kia. Vì thế kẻ xấu đã lợi dụng cơ hội đó mà đến làm phiền vợ chồng ông”, chị L – một người hàng xóm của gia đình ông Hết cho biết.

Sáng 28 Tết Canh Dần, người phụ nữ bán vé số đến nhà ông Hết (quận 11, TP.HCM) mời mua vé số lấy hên. Khi ấy trong túi ông chỉ còn 10.000 đồng nên lấy một tờ loại vé có 6 chữ số. Sau đó ông chợt nhớ ra có phong bao lì xì của một người quen biếu liền lấy ra 100.000 đồng và mua tiếp 5 tờ nữa.

Chiều cùng ngày, ông Hết đem 6 tờ vé số sang nhờ hàng xóm dò kết quả hộ thì ngỡ ngàng khi hay tin trúng 5 giải độc đắc và 1 tờ an ủi với tổng trị giá lên tới 7.6 tỷ đồng. Ông vì quá vui mừng với vận may của bản thân nên hễ ai đến chúc mừng là phát tiền. Cuối cùng chính quyền phải giúp ông gửi số tiền còn lại khoảng 6 tỷ đồng vào ngân hàng.

Thời điểm trúng số, người đàn ông lớn tuổi bày tỏ bản thân chỉ thèm một nồi thịt kho nên đã nhờ người đi chợ mua thịt giúp. Ông cũng muốn trích tiền trúng số may cho người vợ 82 tuổi dăm ba bộ quần áo mới mặc diện Tết.

Thời điểm trúng số, người đàn ông lớn tuổi bày tỏ bản thân chỉ thèm một nồi thịt kho nên đã nhờ người đi chợ mua thịt giúp.

Thời điểm trúng số, người đàn ông lớn tuổi bày tỏ bản thân chỉ thèm một nồi thịt kho nên đã nhờ người đi chợ mua thịt giúp.

Bản thân ông Hết đã ở tuổi gần đất xa trời nên không còn minh mẫn để biết số tiền tỷ kia là rất lớn. Vì thế ông cũng chẳng thế tưởng tượng được hơn 7 tỷ đồng có thể mua và làm những việc gì. Nhưng khi ai đó nhắc đến chuyện từ thiện là ông vẫn nhớ bởi xưa giờ được thầy chùa, nhà hảo tâm cưu mang rất nhiều. Do đó ông đã trích 50 triệu đồng đi làm từ thiện ủng hộ hai ngôi chùa và một nhà thờ từng giúp đỡ ông.

Một năm sau trúng số, người dân đường Lạc Long Quân (phường 5) không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin ông Hết chỉ còn vài trăm triệu đồng. Họ cứ ngỡ số tiền gửi tiết kiệm của ông vẫn còn trong ngân hàng, hàng tháng chỉ rút tiền lãi…

“Từ ngày trúng số, ông Hết không con không cái bỗng dưng có nhiều người lạ tự xưng là cháu đến thăm hỏi. Có người vừa vào nhà đã quỳ gối ôm lấy chân ông khóc lóc… Thậm chí có kẻ bị ông đuổi đi vẫn lì mặt ở lại. Họ chỉ ra về khi đã được ông phát tiền, có người vài trăm nghìn đồng, người lên tới hàng trăm triệu đồng.

Chuyện ông ấy gặp ai cũng cho tiền đã đồn xa tít ra tận ngoài kia. Vì thế kẻ xấu đã lợi dụng cơ hội đó mà đến làm phiền vợ chồng ông”, chị L – một người hàng xóm của gia đình ông Hết cho biết.

Từ ngày trúng số, ông Hết không con không cái bỗng dưng có nhiều người lạ tự xưng là cháu đến thăm hỏi.

Từ ngày trúng số, ông Hết không con không cái bỗng dưng có nhiều người lạ tự xưng là cháu đến thăm hỏi.

Một cán bộ phường tại thời điểm đó tiết lộ số tiền ông Hết gửi vào ngân hàng chỉ còn 850 triệu đồng. Vị lãnh đạo thẳng thắn thừa nhận khi ông nghèo có thể giúp đỡ tận tình. Song ông có tiền chẳng thế can thiệp vì chuyện vô cùng nhạy cảm. Họ cũng không rõ ông đã tiêu tiền ra sao mà số tiền trúng độc đắc nhanh “tan biến” như vậy.

Vị lãnh đạo cho biết thêm, nguyên nhân khiến vị đại gia già hết tiền ngoài thích làm từ thiện còn do ông Hết kém minh mẫn nên chi tiền không tiếc tay. “Tội ông ấy lắm! Cứ có người đến nhận là con cháu là ông lại ra ngân hàng rút tiền. Đó là chuyện riêng nên chính quyền phường không thể làm rõ hay ngăn cản được”, vị lãnh đạo nói.

Không chỉ vung tiền cho người lạ, ông Hết còn sẵn sàng nghe đám con cháu giả xui khiến. Điển hình như chuyện vợ ông qua đời vào tháng 7/2010 đã chi đến 500 triệu đồng để tổ chức đám tang. Hàng xóm khi biết chuyện đã không thể tin nổi vì sao ông lại ngu muội đến thế, không biết trân trọng đồng tiền. Song họ chẳng dám trách móc bởi ông không người thân thích, lại nhiều tuổi nên chẳng thể minh mẫn như người bình thường.

Sau khi vợ qua đời không lâu, ông Hết may mắn được một người cháu ở Gò Vấp đón về phụng dưỡng. Thi thoảng ông trở về thăm nhà và lần nào cũng đến nhà hàng xóm hỏi thăm mọi người. Đặc biệt ông vẫn giữ thói quen mua vé số với niềm tin còn trúng số độc đắc một lần nữa.

Không lâu sau, người dân tại phường 5 không khỏi buồn rầu trước thông tin ông Hết qua đời. Đáng nói ngày ông ra đi đám con cháu năm nào đến xin tiền không hề thấy mặt khiến bao người xót xa.

Bất ngờ cuộc sống của đại gia xổ số, bỗng dưng có 6 tỷ đồng sau 11 năm
Mặc dù đã đi qua đỉnh cao của danh vọng, cựu tỷ phú xổ số vẫn rất tự hào về bản thân. Anh bảo giờ có một cuộc sống bình thường như bao người nhưng...

Xổ số

NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Xổ số