Người mẹ không minh mẫn bỏ nhà đi, con nghĩ đã mất nên chẳng tìm nữa, 8 năm sau xảy ra chuyện bất ngờ

Thảo Anh - Ngày 08/10/2025 13:30 PM (GMT+7)

Trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương mới đây đã chia sẻ trường hợp đáng thương của bà Muối, mong muốn tìm người thân sau nhiều năm thất lạc. Vì đầu óc không được minh mẫn nên bà Muối bỏ nhà đi rồi chẳng biết đường về, chồng và các con bà đã tìm kiếm khắp nơi nhưng cứ bặt vô âm tín, ai cũng nghĩ có lẽ bà đã mất rồi nên chẳng còn hi vọng nữa.

Ai cũng nghĩ mẹ đã mất rồi 

Bà Lâm Thị Muối, sống tại Cần Thơ cùng gia đình có chồng và các con. Đầu óc bà vốn không được tỉnh táo như người bình thường, càng lớn tuổi, bà càng lú lẫn và quậy phá trong nhà. Những lúc bình tĩnh lại, bà thường ngồi khóc rồi lẩm bẩm tự trách mình vì thương chồng thương con, nhưng bệnh của mình như vậy cũng chẳng biết làm sao. 

Người phụ nữ rời khỏi nhà, lưu lạc mưu sinh (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ rời khỏi nhà, lưu lạc mưu sinh (Ảnh minh họa)

Dù gia đình nghèo khó, mưu sinh bằng đủ nghề nhưng chồng bà Muối cũng tích góp để đưa bà đi chữa trị khắp nơi đều không thành. Căn bệnh khiến bà Muối ngày càng không còn minh mẫn, rồi bà bỏ nhà đi vào năm 2017. Gia đình đi tìm kiếm khắp nơi đều không thấy, nhiều người bảo có lẽ bà đã mất rồi nên không mong mỏi gì nữa. 

Suốt những năm tháng qua, dù cuộc sống thường nhật khiến con cái bận bịu mưu sinh và chăm sóc người cha già yếu, nhưng chưa khi nào họ quên người mẹ không được minh mẫn đã bỏ nhà đi khi xưa. Khi đã ổn định cuộc sống, nhiều lần họ cũng muốn đi tìm mẹ nhưng điều kiện không cho phép nên đành gác lại. 

Bà Muối chia sẻ thông tin tìm người thân

Bà Muối chia sẻ thông tin tìm người thân

Chồng bà Muối hiện sức khỏe đã yếu, luôn mong mỏi một ngày được gặp lại vợ dù ai cũng nói bà đã mất rồi chẳng còn hi vọng. Vì thương nhớ bà, ông cũng đổ bệnh. Cả gia đình bao năm nay vẫn luôn khắc khoải nỗi mong nhớ người vợ, người mẹ tội nghiệp, mong có ngày được đoàn tụ.

Tội nghiệp mẹ tôi…

Về phần bà Muối, sau khi rời khỏi nhà, bà đã đi lang thang khắp nơi, ai cho gì ăn đó, cứ đi rồi lại ngủ ở đầu đường xó chợ. Vì đầu óc bà không được minh mẫn nên khi đói mà nhìn thấy đồ ăn, bà sẽ giật lấy rồi chạy đi. Bà bị giữ trong trại nhiều năm, những lúc tỉnh táo lại tự lẩm bẩm một mình rồi đòi về nhà.

May mắn bà gặp được một người phụ nữ có cùng hoàn cảnh, đã giúp bà kết nối với cô Ngọc Nga, mong cô chia sẻ thông tin trên kênh Tuấn Vỹ để tìm người thân. Sau khi câu chuyện của bà được đăng tải, người nhà của bà Muối đã nhận ra qua những cái tên mà bà cung cấp. Con gái bà là chị Tiên đã lên tiếng xác nhận.

Chị Tiên đã kết nối với cô Nga để xác nhận thông tin

Chị Tiên đã kết nối với cô Nga để xác nhận thông tin

Ban đầu, chị Tiên không nhận ra mẹ vì lúc bà đi chị còn khá nhỏ, nhưng những cái tên người nhà mà bà Muối viết ra đều chính xác. Chị Tiên mang ảnh của mẹ sang bên ngoại để hỏi thăm thì mọi người đều nói đó là mẹ chị. Có lẽ nhiều năm sống xa gia đình, bà Muối lại chẳng được minh mẫn, trải qua sóng gió, ngoại hình bà cũng tiều tụy đi rất nhiều. 

Sau khi xác nhận đó đúng là mẹ mình, chị Tiên đã bật khóc vì thương mẹ. Suốt bao năm qua, gia đình nghĩ bà đã mất rồi nên không đi tìm nữa, nhưng mọi người đều hi vọng sẽ có ngày đoàn tụ. Thật không ngờ, 8 năm sau, chồng và các con lại được đón bà Muối bằng xương bằng thịt trở về.

Chị Tiên cũng nhờ sự giúp đỡ của mọi người để sớm đón mẹ ra khỏi trại, đưa mẹ về quê hương, gặp người cha đang bệnh nặng. Vậy là mọi trăn trở trong lòng họ đã được tháo gỡ, và từ nay, người mẹ tội nghiệp ấy đã được sống trong gia đình ruột thịt. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương 

Cậu bé lên 4 lạc gia đình giữa đêm Trung thu, 50 năm sau, mẹ già 93 tuổi nghẹn ngào đón con trở về nhà
Hành trình tìm người thân thất lạc từ lúc còn nhỏ chưa khi nào dễ dàng, giống như trường hợp của chú Hải trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc...

Những câu chuyện cảm động

Theo Thảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]08/10/2025 12:20 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động