4 ca sinh ba, tư và năm hy hữu tại Việt Nam

Ngày 30/10/2018 00:08 AM (GMT+7)
Có tiền lo cho các con, anh Đồng lên Sài Gòn làm thuê, còn chị ở nhà nội trợ. “Số tiền 100 nghìn đồng làm mướn của ông xã chẳng đủ nuôi 4 đứa nhỏ. Có bữa, chúng tranh nhau từng miếng thịt. Tôi đành dỗ chúng nhường em, mai ba đi làm có tiền mua nhiều thịt hơn”, chị nói.

Có tiền lo cho các con, anh Đồng lên Sài Gòn làm thuê, còn chị ở nhà nội trợ. “Số tiền 100 nghìn đồng làm mướn của ông xã chẳng đủ nuôi 4 đứa nhỏ. Có bữa, chúng tranh nhau từng miếng thịt. Tôi đành dỗ chúng nhường em, mai ba đi làm có tiền mua nhiều thịt hơn”, chị nói.

Khai Tâm (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động