Những mảnh đời mưu sinh giữa đêm đông mưa rét 7 độ C

Ngày 24/01/2016 08:07 AM (GMT+7)

Nhiệt độ Hà Nội xuống 7 độ C vào ban đêm khiến nhiều người mưu sinh ngoài trời lạnh phải co ro mỗi khi có cơn gió lạnh ùa qua.

Thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày rét nhất kể từ đầu mùa đông. Nhiệt độ xuống 7 độ C vào ban đêm cùng những cơn mưa dầm khiến cái rét buốt như ngấm dần vào da thịt. Khi nhiều người đang nằm trong chăn ấm hoặc hạn chế ra đường thời điểm này thì đâu đó vẫn còn những người lao động nghèo, vì cuộc sống mưu sinh phải làm việc dưới cái lạnh "cắt da cắt thịt".

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt rét đậm, rét hại này còn kéo dài ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tới ngày 27/1, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Một số hình ảnh người lao động nghèo vất vả mưu sinh trong lạnh giá được phóng viên ghi lại vào đêm qua:

Những mảnh đời mưu sinh giữa đêm đông mưa rét 7 độ C - 1

Thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày rét kỉ lục.

Những mảnh đời mưu sinh giữa đêm đông mưa rét 7 độ C - 2

Nhiệt độ ngoài trời vào ban đêm chỉ còn khoảng 7 độ C.

Những mảnh đời mưu sinh giữa đêm đông mưa rét 7 độ C - 3

Vì cuộc sống mưu sinh, có không ít người lao động nghèo phải làm việc dưới trời lạnh "cắt da cắt thịt".

Những mảnh đời mưu sinh giữa đêm đông mưa rét 7 độ C - 4

2h sáng, một người lao động nghèo đứng co ro trong mưa lạnh chờ việc tại chợ Long Biên (Hà Nội).

Những mảnh đời mưu sinh giữa đêm đông mưa rét 7 độ C - 5

Vì tính chất công việc, một người phụ nữ đi buôn đồng nát phải trang bị áo mưa, găng tay ni-lon để giảm bớt cái lạnh thấm vào cơ thể.

Những mảnh đời mưu sinh giữa đêm đông mưa rét 7 độ C - 6

Một người gánh hàng thuê đang cố bước nhanh dưới trời mưa phùn rét buốt.

Những mảnh đời mưu sinh giữa đêm đông mưa rét 7 độ C - 7

Một cặp vợ chồng đang vất vả chở nhau đi lấy hàng buổi sớm tại chợ Long Biên (Hà Nội). Do quá mệt mỏi, người vợ tranh thủ chợp mắt.

Những mảnh đời mưu sinh giữa đêm đông mưa rét 7 độ C - 8

Làm việc ngoài trời lạnh, những đống lửa luôn là thứ sưởi ấm hữu hiệu.

Những mảnh đời mưu sinh giữa đêm đông mưa rét 7 độ C - 9

Không chỉ ban đêm, ban ngày khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, những đống lửa cũng được người dân đốt lên để xua lạnh.

Những mảnh đời mưu sinh giữa đêm đông mưa rét 7 độ C - 10

 Những mảnh đời mưu sinh giữa đêm đông mưa rét 7 độ C - 11

Những chiếc ô ngày thường để che mưa nắng, trong ngày rét được người dân hạ xuống để tránh gió lùa.

Những mảnh đời mưu sinh giữa đêm đông mưa rét 7 độ C - 12

Một người lao công trang bị quần áo ấm khi làm việc tại Hồ Gươm (Hoàn Kiếm).

Những mảnh đời mưu sinh giữa đêm đông mưa rét 7 độ C - 13

Thời điểm này, bất cứ ai ra đường cũng phải trang bị đầy đủ áo ấm, mũ, khăn quàng; đặc biệt là trẻ nhỏ.

Những mảnh đời mưu sinh giữa đêm đông mưa rét 7 độ C - 14

Người đi bộ cũng cảm nhận rõ rệt được cái lạnh.

Những mảnh đời mưu sinh giữa đêm đông mưa rét 7 độ C - 15

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự