Níu kéo bất thành, "phi công trẻ" tiêm thuốc độc người yêu

Ngày 05/07/2018 17:50 PM (GMT+7)

Bị người yêu là nữ giáo viên hơn mình 3 tuổi chia tay, nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam dùng dao, kim tiêm tấn công nạn nhân suýt chết.

Ngày 5-7, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tín (SN 1992; ngụ xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) 12 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, cuối năm 2015, Tín và chị N.T.M.T. (SN 1989; ngụ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau. Đến khoảng tháng 12-2016, thấy không còn tình cảm với Tín nên chị T. chủ động chia tay. Do vẫn còn tình cảm và nghĩ rằng chị T. đã yêu người khác nên Tín nhiều lần gây sức ép để níu kéo tình cảm nhưng chị T. không chấp nhận.

Níu kéo bất thành, amp;#34;phi công trẻamp;#34; tiêm thuốc độc người yêu - 1

Tín bị tuyên phạt 12 năm tù - Ảnh: Tùng Sơn

Ngày 16-1, Tín điều khiển xe máy đi mua một chai thuốc trừ sâu với mục đích đưa về phun thuốc ruộng theo lời mẹ dặn và sau đó đến một quán cà phê uống nước. Tại đây, Tín nhớ lại chuyện tình cảm giữa mình với chị T. nên đã mua một con dao bấm của người bán hàng rong với ý định đe dọa làm chị T. sợ mà nối lại tình cảm.

Do biết khoảng 17 giờ chiều, chị T. đi dạy về nên Tín điều khiển xe máy với mục đích đón đường chị T. để nói chuyện. Trên đường đi, Tín nhớ lại có chai thuốc trừ sâu nên nảy sinh thêm ý định mua kim tiêm để bơm thuốc trừ sâu nhằm tiêm vào người chị T. Tín ghé tiệm bán thuốc tây mua 2 cây kim tiêm rồi pha chế thuốc trừ sâu và nước cất bỏ vào 2 ống kim tiêm.

Nửa tiếng sau, chị T. di dạy về, Tín chặn xe chị T. để nói chuyện, đòi nối lại tình xưa nhưng chị T. không chấp nhận. Ngay lúc đó, Tín rút dao đâm kề vào cổ chị T. gây thương tích. Đối tượng này còn dùng 2 ống kim tiêm đã chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát vào tay, lưng của chị T. rồi bơm thuốc độc vào người nạn nhân.

Khi thấy có người đi ngang qua, Tín sợ bị phát hiện nên kéo chị T. vào sâu bên trong rừng keo và ngồi bên cạnh nạn nhân. Lúc này, chị T. giật được con dao trên người Tín ném ra xa rồi bỏ chạy đến nhà dân cầu cứu trong tình trạng người bê bết máu. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị T. đã giữ được tính mạng nhưng bị thương tích 29%.

Về phần Tín, khi chị T. vùng bỏ chạy, đối tượng này sợ bị phát hiện nên điều khiển xe máy bỏ trốn sau đó đến công an đầu thú.  

Chân dung người mẹ sát hại 2 con gái bằng thuốc độc rồi bỏ trốn suốt 22 năm
Trong suốt cuộc trò chuyện, bà Trần Thị Sáu khóc nhiều và không ngừng nói về tội lỗi gây ra trong quá khứ, cướp đi mạng sống của 2 cô con gái bé bỏng.
Theo Tr.Thường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h