Chọn chuyên ngành Y học hạt nhân tại Match Day 2025 đối với bác sĩ Trịnh Thị Ngọc là một quyết định sáng suốt. Đây cũng là thành quả xứng đáng được sau chặng đường dài nỗ lực của cô, tự hứa với bản thân sẽ đi đến cuối với lựa chọn ấy.
Cách đây 6 năm, Trịnh Thị Ngọc (Thanh Hóa) bước vào giảng đường Trường Đại học Y Hà Nội, mang theo ước mơ trở thành nữ bác sĩ tài giỏi. Khi bắt đầu được học tập ở trường, được đi lâm sàng tại các bệnh viện, Ngọc nhận ra mình thực sự yêu thích và ngày càng trân trọng nghề y. Trải qua chặng đường dài nỗ lực và phấn đấu, cô sinh viên ngày nào đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ý chí và đam mê đã giúp Ngọc đã vượt qua kỳ thi cam go với kết quả xứng đáng, trở thành 1 trong 10 bác sĩ nội trú chuyên ngành Y học hạt nhân.
Học 15 tiếng/ngày, không bỏ cuộc dù nước mắt ướt gối
Ngọc đến với nghề bác sĩ một phần là cơ duyên, một phần là bởi niềm đam mê với tổ hợp môn học khoa học tự nhiên khi còn học THPT. Được gắn bó với ngành nghề trong thời gian dài, Ngọc càng thấy quyết định thi vào ngành y của mình là sáng suốt. “Nghề y nói chung và nghề bác sĩ nói riêng đều là nghề cao quý. Khi có kiến thức y học, tôi đã giúp đỡ được gia đình và bạn bè rất nhiều”, Ngọc bày tỏ.
Nữ bác sĩ Trịnh Thị Ngọc rạng rỡ ngày tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội
Khởi đầu như bao bạn bè cùng trang lứa, Ngọc cũng chỉ là một sinh viên mới lên Hà Nội, kiến thức y học gần như bằng không. Ngọc đã bắt đầu quá trình liên tục rèn giũa, 6 năm đèn sách, sáng đi viện, chiều học lý thuyết, tối đi trực. Có những ngày mệt đến kiệt quệ năng lượng nhưng Ngọc lại cảm thấy rất vui vì bản thân đã giúp được nhiều người bệnh.
Càng học, cô sinh viên xứ Thanh càng thấy kiến thức ngành y rất hay và rộng lớn. Ngọc đã xuất sắc đoạt 3/12 kỳ học bổng nhờ phương pháp học tập kết hợp giữa trí nhớ, tư duy logic và kiến thức lâm sàng chắc chắn. Khi càng liên hệ được thì sẽ càng dễ hiểu, dễ nhớ và nhớ lâu. Đồng thời, Ngọc cũng học xen kẽ giữa các môn chuyên ngành và các môn cơ sở vừa để nhớ và vừa để hiểu sâu hơn.
Ngọc đã có chặng đường dài nỗ lực không ngừng để trở thành bác sĩ giỏi
Đặc biệt, trong thời gian ôn thi bác sĩ nội trú, có thời điểm cô học lên tới 15 tiếng mỗi ngày. Ban ngày học chuyên ngành theo chương trình trên lớp, tối ôn môn cơ sở. Học đi học lại, làm review, đọc giáo trình, slide, nghe giảng lâm sàng của các thầy cô,...
“Đó là ở giai đoạn nước rút, stress nhiều, nước mắt cũng ướt gối nhưng tôi không bỏ cuộc để có thành quả ngày hôm nay và để xứng đáng trở thành một bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội”, Ngọc bày tỏ.
Chính những lời động viên từ gia đình, bạn bè, các anh chị khóa trên và cả thầy cô đã giúp Ngọc thêm vững bước. Nữ bác sĩ trẻ luôn tự nhủ bản thân không được phép chủ quan dù có vị trí nhất định trong lớp. Với Ngọc, hôm nay có thể vất vả nhưng ngày mai chắc chắn sẽ gặt hái thành công.
“Ánh mắt người bệnh là nguồn động lực để tôi cố gắng”
Trong suốt thời gian học ở trường, Ngọc có vô số kỷ niệm đáng nhớ có cả vui lẫn buồn, nhưng đáng nhớ nhất là khoảng thời gian cô học lâm sàng ở Bệnh viện K3 Tân Triều, nơi mà rất nhiều người bệnh ung thư đang phải chiến đấu với căn bệnh sống còn của mình.
6 năm rèn giũa đã giúp cô nữ sinh xứ Thanh trưởng thành hơn
“Đó cũng là lúc tôi nhận ra bản thân còn thiếu sót rất nhiều về kiến thức, sự đồng cảm, tinh thần bất khuất và ý chí bền bỉ. Chuyên ngành ung thư quá rộng, bệnh nhân quá nhiều sự lo lắng và đau khổ. Đã có lúc tôi cảm thấy mình bất lực, nhưng khi nhìn vào mắt người bệnh, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để tìm hướng đi đúng đắn”, Ngọc tâm sự.
Trong suy nghĩ của nữ bác sĩ trẻ, cô không chỉ là một bác sĩ khám và điều trị, mà còn phải là người biết lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng bệnh nhân qua từng giai đoạn khó khăn nhất. Với Ngọc, bác sĩ giỏi không chỉ đánh giá vào năng lực học tập, hành nghề, mà còn ở tinh thần luôn hết mình với người bệnh.
Trịnh Thị Ngọc là người đầu tiên chọn chuyên ngành Y học hạt nhân tại Match Day 2025
Đam mê, ý chí nghị lực và sự trưởng thành,... tất cả đã đưa Ngọc trở thành bác sĩ nội trú chuyên ngành Y học hạt nhân. Chia sẻ về lý do chọn Y học hạt nhân, Ngọc cho biết đây là một chuyên ngành mà cô có thể cống hiến hết sức mình cho nền y học, cũng như thấy tiềm năng phát triển đi đôi với phát triển của đất nước.
“Y học hạt nhân là một chuyên ngành đang phát triển rất mạnh mẽ ở Việt Nam cũng như thế giới với các thiết bị hiện đại, đi sâu vào việc đánh giá chuyển hóa, hoạt động chức năng của các cơ quan. Khác với chẩn đoán hình ảnh và xạ trị, trong y học hạt nhân thì nhân viên y tế sẽ sử dụng các thuốc phóng xạ đưa vào cơ thể để chẩn đoán và điều trị các bệnh như nội tiết, ung thư, thần kinh, tim mạch, xương khớp,... mà ít ảnh hưởng đến người bệnh cũng như nhân viên y tế.
Đồng thời, tôi thích nghiên cứu sâu về 1 chuyên ngành mà trong đó lại cần phối hợp rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt liên quan đến người bệnh ung. Đây là chuyên ngành sẽ đồng hành với tôi hết cuộc đời làm nghề y. Tôi nghĩ, đó là chuyên ngành phù hợp nhất với bản thân ở thời điểm hiện tại và trong tương lai”, Ngọc chia sẻ thêm.
Nữ bác sĩ sẽ tiếp tục phấn đấu để được cống hiến cho nghề y nói chung và chuyên ngành y học hạt nhân nói riêng
Trong thời gian tới, nữ bác sĩ trẻ mong muốn tiếp tục tập trung vào việc học tập, trau dồi kiến thức lý thuyết và lâm sàng chuyên sâu của chuyên ngành mình đã chọn. Đồng thời, Ngọc cũng muốn tiếp cận người bệnh nhiều hơn để hiểu những điều bệnh nhân mong muốn và thay đổi bản thân trở thành một bác sĩ Y học hạt nhân xuất sắc.
Hành trình 6 năm đã qua và 3 năm nội trú sắp tới chắc chắn sẽ giúp nữ bác sĩ thêm vững bước trên con đường sự nghiệp. Ngọc chỉ muốn gửi tới các hậu bối, những bạn trẻ có chung niềm đam mê rằng nghề y là một nghề rất ý nghĩa và thú vị. Các bạn nếu mong muốn được khoác lên tấm áo blouse trắng thì phải phấn đấu thật nhiều, kiên trì, bền bỉ và nỗ lực không ngừng.


