Người mẹ còn trong thời gian ở cữ này đã bật khóc khi phát hiện món quà bất ngờ mà cô bảo mẫu lén để lại cho con mình. Món quà không chỉ là vật chất mà còn là tình yêu thương chân thành, đã sưởi ấm trái tim của gia đình họ.
Mới đây, một đoạn video do anh Cao ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Anh Cao cho biết, vào ngày rời đi, cô bảo mẫu đã lén nhét 300 tệ (khoảng 1,1 triệu đồng) tiền mừng dưới gối trên giường em bé. Khi người mẹ phát hiện, cô đã bật khóc.
"Sau này dù con có nhớ hay không, bố mẹ cũng sẽ kể cho con biết, có một cô bảo mẫu rất tốt bụng đã tận tâm chăm sóc con hơn 50 ngày đầu đời", anh Cao chia sẻ trong video.
Anh Cao kể, cô bảo mẫu này là gia đình anh được bạn bè giới thiệu và đã chăm sóc em bé được 56 ngày.
"Cô ấy không nói gì với chúng tôi. Sáng hôm rời đi, cô ấy đã nhét 300 tệ dưới gối. Sau khi đi rồi, cô ấy mới nhắn tin cho vợ tôi. Lúc đó vợ tôi đang bận chăm con nên không xem điện thoại, khi dọn dẹp chăn gối thì mới phát hiện ra", anh nhớ lại.
Lúc đó anh Cao không có ở nhà.
"Khi tôi về, vợ kể lại chuyện này. Tôi đã xem lại camera giám sát và thấy đúng là vậy nên đã đăng lên mạng, không ngờ lại nhận được sự đồng cảm lớn đến thế", anh nói.
Trong video, camera giám sát cho thấy vào buổi sáng hôm đó, cô bảo mẫu lấy 300 tệ tiền mặt từ trong túi ra và nhét xuống dưới gối. Người mẹ sau đó đã phát hiện khi dọn dẹp giường.
"Vợ tôi đã sững sờ khi nhìn thấy số tiền đó, rồi bật khóc. Cô ấy có thể đã mất một lúc để nhận ra đó là số tiền mà bảo mẫu để lại", anh Cao nói.
"Cô bảo mẫu nhắn tin cho vợ tôi rằng em bé hay quấy, nói vợ tôi đừng buồn. Cô đã để lại 300 tệ dưới gối để mua quần áo cho con. Vợ tôi đã khóc nhiều hơn nữa khi đọc tin nhắn đó", anh chia sẻ thêm.
Anh Cao chia sẻ rằng cô bảo mẫu của gia đình anh rất tỉ mỉ và chăm sóc em bé nhẹ nhàng. Vợ anh sinh mổ nên ban đầu đi lại không tiện, cô bảo mẫu cũng chăm sóc rất tốt. Gia đình họ có ấn tượng rất tốt về cô bảo mẫu.
Video của anh Cao đã nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng. Một người dùng mạng chia sẻ: "Bảo mẫu nhà tôi cũng rất tốt. Cô ấy đã mua hai bộ quần áo cho con tôi khi bé tròn tháng. Khi cô ấy đi, tôi cũng tặng cô ấy một phong bao lì xì. Mọi ngày ở bên cô bảo mẫu đều rất vui".
Một người khác bình luận: "Hãy nhận tiền mừng này để con có thể lớn lên khỏe mạnh. Ở quê tôi, chỉ những người rất thân thiết mới tặng như vậy. Vì thế, cô bảo mẫu đã xem đứa bé như chính người thân ruột thịt của mình, mong con luôn mạnh khỏe và hạnh phúc".



