Phụ xe trả lại gần 150 triệu đồng cho hành khách bỏ quên

Ngày 15/11/2014 19:39 PM (GMT+7)

Trong lúc kiểm tra xe, anh Trần Duy Tư, phụ xe khách ở Nghệ An, phát hiện bọc tiền gần 150 triệu đồng của hành khách bỏ quên. Anh Tư liền liên lạc với hành khách bỏ quên để trả lại toàn bộ số tiền.

Vào khoảng 13 giờ chiều ngày 13-11, xe khách Sự Chuyên chạy tuyến huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An)- Hà Nội lưu về đến địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Trong lúc kiểm tra hành lý, anh Trần Duy Tư (SN 1985, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu), là phụ xe khách, đã phát hiện một túi ni lông chứa gần 150 triệu đồng do hành khách bỏ quên.

Phụ xe trả lại gần 150 triệu đồng cho hành khách bỏ quên - 1

Anh Trần Duy Tư, phụ xe khách, và số tiền 150 triệu đồng mà hành khách bỏ quên. Ảnh: Nguyễn Tình.

Sau khi xác minh số giường, xác định số tiền trên là của hành khách tên Phạm Văn Hùng (SN 1978, quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) lên xe từ Ninh Bình vào Thanh Hóa. Anh Tư liền liên lạc với anh Hùng và đã trả lại toàn bộ số tiền bỏ quên cho anh Hùng ngay trong chiều 13-11.

An Hùng cho biết bản thân đang trên đường vào huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) mua tôm, do có việc đột xuất nên phải xuống xe ở Thanh Hóa nên đã bỏ quên số tiền gần 150 triệu đồng trên xe khách. Anh Hùng đã chân thành cảm ơn và rất cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của anh Trần Duy Tư.

Theo Hải Vũ (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan