Phút hối hận của người phụ nữ mượn vàng đi... buôn ma túy

Ngày 08/09/2018 19:33 PM (GMT+7)

Chồng bỏ đi biệt tích khi đứa con đầu lòng vừa tròn 2 tháng tuổi, một mình Phương phải chèo chống gia đình khiến cuộc sống luôn lâm vào cảnh túng thiếu. Nghe theo lời người lạ, Phương đã dùng số vàng ít ỏi mà người chị gái gửi gắm bấy lâu đi buôn ma túy với mong muốn đổi đời.

Mượn vàng đi buôn ma túy

Phiên tòa xét xử nữ bị cáo buôn bán ma túy mới đây diễn ra tại Nghệ An khiến không ít người tham dự đau lòng. Chỉ vì thiếu thốn kinh tế, thiếu am hiểu pháp luật, nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của các tay buôn ma túy chuyên nghiệp, Vi Thị Phương (37 tuổi, ở bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) đã lao vào con đường tội lỗi. Ước mơ về cuộc sống giàu sang chưa được thực hiện thì Phương đã phải ngồi tù, còn đứa con thơ và người mẹ già lâm vào cảnh bơ vơ thiếu nơi nương tựa.

Theo hồ sơ vụ án, Vi Thị Phương từng có một gia đình nhỏ bên người chồng trẻ hơn gần chục tuổi và đứa con thơ. Thế nhưng, với người đàn bà này, những ngày tháng hạnh phúc dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay, thời gian còn lại nhường chỗ cho sự nhung nhớ, oán trách, xen lẫn hận thù vì hôn nhân ngắn ngủi của mình.

Phút hối hận của người phụ nữ mượn vàng đi... buôn ma túy - 1

Vì lòng tham, Phương phải đánh đổi bằng mức án 15 năm tù. Ảnh: H.Thạch

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vừa sinh con được 2 tháng, chồng Phương đã rời bỏ quê hương đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nuôi con. Nào ngờ, ngày chồng bước chân ra khỏi nhà cũng là ngày mẹ con Phương “bặt vô âm tín” tin tức của chồng. Dù Phương đã cố gắng hỏi tung tích khắp nơi nhưng vẫn không hề biết chồng ở đâu, làm gì, còn sống hay đã chết. Cũng từ đó, mẹ con Phương thui thủi sống bên người mẹ già, ngày đêm mong ngóng, chờ đợi chồng trở về trong tuyệt vọng.

Từ ngày chồng bỏ đi biệt tích, gánh nặng kinh tế gia đình ngày càng đè lên đôi vai Phương. Để có tiền nuôi con thơ và phụng dưỡng mẹ già, Phương kiếm sống bằng đủ nghề. Ai thuê mướn gì, Phương đều nhận lời. Biết được hoàn cảnh khó khăn của Phương, một chủ trang trại lợn trên địa bàn đã nhận Phương vào làm, công việc hàng ngày là chăn nuôi lợn. Đồng lương ít ỏi hàng tháng Phương nhận được cũng chỉ đủ cho mẹ con, bà cháu chi tiêu một cách tằn tiện. Cuộc sống của gia đình Phương cứ vậy lặng lẽ trôi qua cho đến ngày Phương nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn ông lạ.

Ngày 4/4/2018, khi đang quét dọn chuồng lợn, Phương nhận được cuộc điện thoại lạ của một người đàn ông giới thiệu tên là Bình (chưa rõ lai lịch) nhờ mua ma túy. Nếu làm ăn trót lọt, ngoài tiền công, Bình sẽ cho Phương thêm tiền để nuôi con. Dù biết nhiều người trong bản đã từng phải ngồi tù vì ma túy, nhưng khi nghĩ đến lời hứa của Bình, Phương đã nhắm mắt làm liều.

Chiều cùng ngày, Phương theo chân một số con nghiện trong bản đi lên khu vực đồi Hò (thuộc địa phận bản Đửa) để tìm mua ma túy. Vì không có tiền mặt nên trước khi đi, Phương đã mượn 2 nhẫn vàng mà người chị gái nhờ Phương cất giữ trước đó để làm vốn đi buôn. Tại đây, Phương gặp 3 đối tượng người Lào và hỏi mua ma túy. Ba đối tượng này đồng ý bán cho Phương một cây heroin với giá 18 triệu đồng, 2 gói hồng phiến (400 viên) với giá 14 triệu đồng.

Phương đã đưa 2 nhẫn vàng (tương đương 8 triệu đồng) cho 3 đối tượng trên và hứa hẹn sau khi bán được ma túy sẽ hoàn trả số tiền còn lại. Nhận ma túy xong, Phương đưa về cất giấu tại bờ suối gần nhà rồi điện thoại cho Bình để lên kế hoạch giao nhận hàng.

Sáng 5/4, theo lịch hẹn, Phương đưa ma túy đến bãi tha ma (thuộc bản Đửa) để giao cho Bình. Khi hai bên đang giao dịch thì Công an huyện Kỳ Sơn bất ngờ ập đến bắt quả tang. Bình nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Phương bị bắt cùng số tang vật nói trên. Vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên sau đó Phương được tại ngoại dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

Hối hận muộn màng

Với hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", mới đây, Phương bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử. Trước tòa, Phương không quanh co, chối tội mà thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Người đàn bà này phân trần, bản thân sinh ra trong một gia đình đông con, nghèo khó nên thất học, không am hiểu pháp luật. Một mình nuôi con trong cảnh thiếu thốn đủ bề nên khi có người tìm đến nhờ mua ma túy, Phương đã bất chấp với suy nghĩ sẽ được đổi đời, sẽ cho con có một cuộc sống no đủ hơn.

Khi được nói lời sau cùng, Phương mong tòa giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về phụng dưỡng mẹ già, nuôi con thơ dại. Phương cho biết, nghĩ đến quãng thời gian dài sắp tới, Phương rất lo sợ và hối hận. Phương sợ phải xa đứa con còn quá nhỏ dại mà không có người chăm sóc, sợ không còn cơ hội gặp lại người mẹ già.

Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, HĐXX đã tuyên phạt Phương 15 năm tù giam. Riêng Bình và 3 đối tượng người Lào vì chưa xác định rõ lai lịch cụ thể nên cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nghe mức án, Phương lặng người, đôi tay run rẩy cố gắng bám chặt vào vành móng ngựa như sợ sẽ ngã quỵ. Người đàn bà này không ngờ chỉ vì lòng tham mà phải trả cái giá quá đắt. Lau những giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên hai gò má gầy gò, Phương ân hận: “Con nhỏ dại, mẹ thì già yếu. Em đi tù rồi không biết họ sẽ ra sao đây. Giá như em đừng có tham lam, dại dột thì mẹ con em đã không phải sống xa nhau…”.

Tin tức 24h: Bức thư bí ẩn của cô gái xấu số trong vụ chồng giết vợ rồi tự sát
Theo người thân trong gia đình của nạn nhân, qua công tác khám nghiệm, ngành chức năng phát hiện, thu giữ một bức thư của cô gái 17 tuổi để lại trước...
Theo H.Thạch - H.Duyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h