Gần 20 năm qua, con cứ nghĩ mẹ bỏ con đi, đến khi có duyên đoàn tụ mới vỡ lẽ, cũng chỉ vì hoàn cảnh mà thôi.
Câu chuyện tìm mẹ của những đứa con thất lạc từ nhỏ được chia sẻ trên cộng động mạng, thật sự khiến ai cũng nghẹn ngào. Đặc biệt hơn là khi họ chẳng có chút thông tin nào về mẹ, ngoài tên tuổi và quê quán. Giống như trường hợp của bạn Lê Thị Khánh Vân (SN 2006, hiện đang ở Đồng Nai) mong muốn tìm mẹ ruột sau 18 năm xa cách, chỉ với mảnh ký ức vỡ vụn của cô bé 1 tuổi khi đó.
Con đã lớn lên mà chẳng có hơi ấm của mẹ
Anh Lê Quang Tuấn (quê ở Quảng Trị ) và chị Nguyễn Thị Nơ (quê ở Đắk Lắk) cùng tới Đồng Nai rồi quan nhau. Họ nảy sinh tình cảm và quyết định làm đám cưới. Chị Nơ theo anh Tuấn về Quảng Trị sinh sống và có con gái đầu lòng đặt tên là Lê Thị Khánh Vy.
Con đã lớn lên mà không có mẹ (Ảnh minh họa)
Cuộc sống tại quê nhà khó khăn, họ quyết định cùng nhau trở lại Đồng Nai để lập nghiệp. Năm 2006, họ sinh con gái thứ 2 là Lê Thị Khánh Vân. Cuộc sống gia đình chẳng được như mong muốn, hoàn cảnh khó khăn lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn, họ quyết định chia tay nhau khi con gái thứ 2 được 1 tuổi.
Sau đó, chị Nơ rời khởi Đồng Nai, trở về quê ngoại ở Đắk Lắk, để hai con gái nhỏ ở cùng cha. Vì không thể nuôi con, anh Tuấn đã đưa hai cháu về sống cùng ông bà nội tại Quảng Trị. Tới khi ông bà nội mất, Vy và Vân được người trong họ nuôi nấng, sau này, cha đón lên Đồng Nai sinh sống.
Tuổi thơ không có cha mẹ ở bên, hai chị em đã sớm tự lập. Suốt những năm tháng qua, cuộc sống của 3 cha con vẫn còn cơ cực, họ mưu sinh bằng nghề làm thuê, lao động chân tay vất vả. Dù trong lòng Vân luôn mong ngóng được gặp mẹ nhưng từ nhỏ không ai nhắc đến mẹ, cha cũng không cho biết thông tin về mẹ nên hai chị em đã lớn lên mà không có hơi ấm của mẹ.
Tới khi trưởng thành, ước mơ được gặp mẹ càng thôi thúc Vân tìm mẹ. Vân gặng hỏi cha thì được biết tên, tuổi và quê quán của mẹ nên đã chia sẻ thông tin trên kênh Tuấn Vỹ, mong muốn nhà ngoại sẽ nghe được câu chuyện gia đình mình.
Khánh Vân lên tiếng tìm mẹ
“Giờ con chỉ muốn gặp mẹ, con nghe người ta nói loáng thoáng rằng mẹ làm ở TP HCM, nhưng không biết tin tức gì. Chị gái con cũng sắp sinh em bé rồi, chỉ mong mẹ trở về, nhà ngoại đón nhận con cháu”, Vân nghẹn ngào chia sẻ.
Mẹ không bỏ con…
Thật may mắn sau đó một thời gian, dì ruột của Vân đã lên tiếng, xin kết nối để xác nhận thông tin. Trong giây phút ngỡ ngàng, cả Vy và Vân còn tưởng bị lừa vì không nghĩ nhà ngoại lại đón nhận hai chị em nhanh như vậy. Sau khi những thông tin chia sẻ đều trùng khớp, đôi bên bật khóc nức nở vì đã nhận định đến 90% là người thân.
Hai dì cháu nghẹn ngào xúc động
Lúc bấy giờ Vân mới biết mẹ không hề bỏ rơi mình mà chỉ vì hoàn cảnh bất đắc dĩ mới ra đi. Qua lời kể của dì, Vân được biết khi ấy cha mẹ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, mẹ lại nghèo chẳng có gì trong tay nên đành phải đi làm ăn xa để kiếm sống. Hoàn cảnh mưu sinh khắp nơi không thể mang con nhỏ theo nên đành để con lại.
Lần cuối cùng chị Nơ về gặp hai con là khoảng năm 2009, từ đó, họ đã mất liên lạc với nhau. Vy và Vân lại theo cha đi khắp nơi tha hương cầu thực nên mẹ không thể gặp được. Sau này chị Nơ có gia đình mới, dù trong lòng luôn nhớ về các con với chồng cũ nhưng không có cách nào tìm kiếm.
Thật may mắn, hai con đã chủ động tìm mẹ. Giây phút gặp nhau trong ngỡ ngàng, cả 3 dì cháu đều xúc động. “Không phải mẹ con bỏ con đâu, mẹ cũng đi làm xa lắm. Cả nhà ngoại cũng đi tìm các con nhưng không được, ai cũng mong các con được đoàn tụ với mẹ, với họ hàng”, người dì bật khóc nức nở.
Hiện tại, cả nhà ngoại vẫn ở Đắk Lắk, chị Nơ đi làm xa lâu lâu mới về quê một lần. Người dì đã chủ động đề nghị sẽ sẽ liên lạc với chị gái để mẹ con gặp nhau và đón các cháu về quê thăm họ hàng. Giây phút hội ngộ này thật sự nằm ngoài tưởng tượng của cả hai bên.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

