Sau cảnh khóa xích, độc quyền xe cứu thương, Hà Nội xuất hiện chiếc xe chở người bệnh miễn phí

Ngày 14/12/2018 17:30 PM (GMT+7)

Dù mới hoạt động được 10 ngày, những đường dây nóng của chiếc xe vận chuyển bệnh nhân miễn phí ở Hà Nội ngày nào cũng “cháy máy” vì người nhờ giúp đỡ.

Video bà Phan Thị Bình chia sẻ về hoạt động của chiếc xe cứu thương miễn phí.

Xe vận chuyển bệnh nhân miễn phí đầu tiên ở Hà Nội

Đã 10 ngày kể từ khi đi vào hoạt động, chiếc xe vận chuyển bệnh nhân miễn phí đầu tiên ở Hà Nội đã bắt đầu đưa những bệnh nhân đầu tiên đến viện cấp cứu hoặc đón những bệnh nhân khó khăn từ viện về nhà.

Sau cảnh khóa xích, độc quyền xe cứu thương, Hà Nội xuất hiện chiếc xe chở người bệnh miễn phí - 1

Những người lính già về hưu thành lập và điều hành chiếc xe cứu thương miễn phí.

Bà Phan Thị Bính (62 tuổi, Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội) là người điều hành chiếc xe đặc biệt này. Tham gia cùng với bà Bính còn có 3 người khác, trong đó có 1 lái xe là chú Mai Văn Toàn (55 tuổi, An Giang).

Tại trụ sở điều hành (tòa nhà No6B Linh Đàm) bà Bính cho biết, dù mới hoạt động được 10 ngày nhưng dường như ngày nào số điện thoại đường dây nóng cũng cháy máy vì số lượng người gọi đến nhờ hỗ trợ quá nhiều.

Sau cảnh khóa xích, độc quyền xe cứu thương, Hà Nội xuất hiện chiếc xe chở người bệnh miễn phí - 2

Dù mới thành lập nhưng số điện thoại đường dây nóng liên tục cháy máy vì người nhờ hỗ trợ.

Dù hoạt động trên tinh thần miễn phí 100%, nhưng bà Bính cũng như những cộng sự của mình đều có những nguyên tắc hoạt động và được sự chứng nhận của chính quyền sở tại.

Theo đó, chiếc xe vận chuyển bệnh nhân cấp cứu sẽ ưu tiên hoạt động trên địa bàn Hà Nội. Đối với những bệnh nhân cấp cứu chờ từ nhà đến bệnh viện, xe hoạt động không phân biệt giàu nghèo.

Sau cảnh khóa xích, độc quyền xe cứu thương, Hà Nội xuất hiện chiếc xe chở người bệnh miễn phí - 3

Chiếc cáng cứu thương được trang bị trên xe.

Sau cảnh khóa xích, độc quyền xe cứu thương, Hà Nội xuất hiện chiếc xe chở người bệnh miễn phí - 4

Bình ô xy cũng được trang bị chắc chắn để người bệnh sử dụng khi cần thiết.

Sau cảnh khóa xích, độc quyền xe cứu thương, Hà Nội xuất hiện chiếc xe chở người bệnh miễn phí - 5

Trước khi đi đón người bệnh, chú Toàn và mọi người kiểm tra lại toàn bộ xe.

Sau cảnh khóa xích, độc quyền xe cứu thương, Hà Nội xuất hiện chiếc xe chở người bệnh miễn phí - 6

Lẫy khóa chiếc cáng cứu thương rất chắc chắn.

Còn đối với những bệnh nhân chở từ viện về nhà, ban điều hành sẽ phải tiến hành xác minh từ phòng công tác xã hội ở bệnh viện, chỉ chở những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Để đưa chiếc xe vận chuyển bệnh nhân miễn phí đi vào hoạt động, bà Bính và các cộng sự của mình đã “thai nghén” và chuẩn bị suốt 2 năm trời. Bà Bính kể, cách đây 2 năm bà vô cùng đau xót trước vụ việc xe cứu thương bị chặn ở BV Nhi Trung ương. Sau đó là hình ảnh anh trai bó chiếc thi thể em gái rồi chở về bằng xe máy ở Sơn La…

Sau cảnh khóa xích, độc quyền xe cứu thương, Hà Nội xuất hiện chiếc xe chở người bệnh miễn phí - 7

Bệnh nhân được vận chuyển miễn phí từ Bệnh viện Bạch Mai về Thanh Hóa.

Những hình ảnh ấy đã khiến bà day dứt và quyết tâm phải làm gì đó để giúp đỡ những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Bắt đầu từ suy nghĩ ấy, bà Bính đã đi vào An Giang để học tập mô hình xe chở bệnh nhân miễn phí tại địa phương này. Sau đó, bà đứng ra vận động bạn bè đóng góp vật chất để mua xe và chính thức bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 12 vừa qua.

Sau cảnh khóa xích, độc quyền xe cứu thương, Hà Nội xuất hiện chiếc xe chở người bệnh miễn phí - 8

Người lính già xuất phát đi chở miễn phí cho người bệnh.

Sau cảnh khóa xích, độc quyền xe cứu thương, Hà Nội xuất hiện chiếc xe chở người bệnh miễn phí - 9

Các công tác chuyên dụng trên xe cứu thương.

Vượt 2000 cây số ra đi lái xe miễn phí

Trong những ngày đầu thành lập, chiếc xe vận chuyển người bệnh miễn phí được điều khiển bởi một người rất đặc biệt. Đó là chú Ma Văn Toàn, một người lính về hưu và đã có kinh nghiệm hàng chục năm lái xe cứu thương miễn phí ở An Giang.

Sau cảnh khóa xích, độc quyền xe cứu thương, Hà Nội xuất hiện chiếc xe chở người bệnh miễn phí - 10

Chú Toàn cũng người nhà chuẩn bị đưa người bệnh lên xe chở miễn phí về nhà.

Chú Toàn cho biết, do thời gian đầu thành lập chưa có đủ người, hơn nữa bản thân đã có kinh nghiệm nên chú đồng ý ra Hà Nội lái xe giúp đỡ người bệnh. Vượt 2000 cây số ra Hà Nội lái xe miễn phí, ban đầu chú Toàn gặp không ít khó khăn. Nhưng sau gần 2 tuần hoạt động, giờ đây mỗi lần lái xe chú Toàn cảm thấy tự tin hơn.

“Dù là xe ưu tiên, nhưng ban đầu lái do đường đông tôi không dám đi nhanh. Hơn nữa bản thân ở nơi khác đến không thuộc đường nên mỗi khi đi vận chuyển bệnh nhân đều phải có người đi cùng”, chú Toàn chia sẻ.

Sau cảnh khóa xích, độc quyền xe cứu thương, Hà Nội xuất hiện chiếc xe chở người bệnh miễn phí - 11

Không chỉ làm công tác lái xe, chú Toàn còn kiêm luôn việc bế bệnh nhân lên xe.

Xa vợ, xa con đi lái xe từ thiện, rất nhiều sẽ đặt câu hỏi với người lái xe rằng: Liệu gia đình có đồng ý không? Nở nụ cười hiền hậu, chú Toàn nói: “Con tôi đều đã trưởng thành, hai vợ chồng thường xuyên đi làm từ thiện. Vì thế khi quyết định ra Hà Nội lái xe từ thiện, cả gia đình đều ủng hộ”.

Dù gia đình đồng ý nhưng những ngày xa cách gia đình, người tài xế già rất nhớ vợ con. Trong những ngày giá rét vừa qua, do không quen khí hậu nên chú Toàn ít nhiều bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Khó khăn là vậy, nhưng mỗi khi nắm vô lăng trong tay chú lại thấy vui vì đã giúp đỡ được người bệnh và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Sau cảnh khóa xích, độc quyền xe cứu thương, Hà Nội xuất hiện chiếc xe chở người bệnh miễn phí - 12

Xa gia đình đi lái xe từ thiện, nhưng chú Toàn luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình.

Hiện tại, nhu cầu cần giúp đỡ của người bệnh rất lớn. Tuy nhiên, bà Bính và các cộng sự của mình mới có 1 chiếc xe nên không thể đáp ứng hết nhu cầu của mọi người. Tới đây, khi mô hình hoạt động trơn chu bà Bính sẽ vận động, xin tài trợ để có thể mở rộng mô hình này trên địa bàn Hà Nội.

“Chúng tôi hy vọng những lái xe, y tá, bác sĩ có tâm tham gia cùng đội chúng tôi, để cứu giúp những người bệnh, nhưng bệnh nhân khó khăn”, bà Bính nói.

Sau cảnh khóa xích, độc quyền xe cứu thương, Hà Nội xuất hiện chiếc xe chở người bệnh miễn phí - 13

Bệnh nhân sau khi chuyển lên xe sẽ được khóa chốt an toàn.

Sau cảnh khóa xích, độc quyền xe cứu thương, Hà Nội xuất hiện chiếc xe chở người bệnh miễn phí - 14

Chiếc xe đóng lại và bắt đầu di chuyển.

Sau cảnh khóa xích, độc quyền xe cứu thương, Hà Nội xuất hiện chiếc xe chở người bệnh miễn phí - 15

Tại ngã tư Pháp Vân, chiếc xe chuyển hướng ra cao tốc để đưa bệnh nhân về thanh hóa.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt xác nhận, chiếc xe vận chuyển bệnh nhân miên phí trước khi đi vào hoạt động đã được sự đồng ý của chính quyền. Qua kiểm tra, hồ sơ xe đầy đủ theo yêu cầu và chính quyền hoàn toàn đồng ý việc làm thiện nguyện của bà Phan Thị Bính.

Không có tiền thuê xe cứu thương, cụ ông kiệt sức vì kéo xe đưa thi thể vợ về nhà
Câu chuyện người đàn ông Ấn Độ không có tiền thuê xe cứu thương, phải kéo xe trên quảng đường gần 60km đưa thi thể về nhà khiến nhiều người xót xa.
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hà Nội