Theo mẹ đi gánh nước rồi thất lạc, 57 năm sau, cô bé 8 tuổi ngày ấy tìm về trong nước mắt

Thảo Anh - Ngày 13/10/2025 12:00 PM (GMT+7)

Câu chuyện tìm người thân sau gần 60 năm thất lạc của cô Hương (SN 1960, ở Lâm Đồng) thực sự khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Năm đó, khi cô con là đứa trẻ hiếu động, chỉ một lần theo mẹ đi gánh nước rồi biến cố đã xảy ra, cả nhà cô ly tán, mỗi người một nơi.

Tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện

Cô Hương quê gốc ở Đồng Nai, gia đình nghèo khó, nên cha mẹ phải đi làm xa, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Cô Hương sống cùng chị và bà cô ruột, một người em của cô đã được đem cho vì nhà quá nghèo không thể nuôi được. Cuộc sống cơ cực, cô Hương đã sớm mưu sinh bằng nghề làm thuê, ai bảo gì làm đó miễn là có cơm ăn áo mặc.

Mẹ nghèo mưu sinh đủ nghề để nuôi con (Ảnh minh họa)

Mẹ nghèo mưu sinh đủ nghề để nuôi con (Ảnh minh họa)

Vào khoảng năm 1968, trong một lần về thăm nhà, mẹ cô Hương dẫn cô đi ra bờ sông gánh nước. Trên đường đi, vì đói quá nên cô chui vào một khu nhà bỏ hoang để tìm đồ ăn. Khi trở ra đã không thấy mẹ đâu, lại đúng lúc chạy loạn, cô Hương bị thương nặng ở chân cố bò ra bờ sông tìm mẹ nhưng không thấy.

Cô chui vào hầm ở gần đó để tránh tạm, rồi lại lê chân về nhà thì thấy chẳng còn ai, mỗi người chạy loạn một nơi chẳng có tung tích gì. Vết thương ở chân khiến cô ngất lịm, tới khi tỉnh dậy cô đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện và chỉ còn một bên chân. Sau đó, cô Hương được đưa tới cô nhi viện Chu Lai để sinh sống và đổi tên thành Kim Anh. 

Bức ảnh chụp cô Hương lúc gần 10 tuổi, được đưa vào cô nhi viện

Bức ảnh chụp cô Hương lúc gần 10 tuổi, được đưa vào cô nhi viện

Nhiều lần cô Hương đã gặng hỏi những người trong cô nhi viện về người thân của mình nhưng không ai biết gì cả. Sau năm 1975, cô Hương quyết định lần theo địa chỉ mình còn nhớ được để tìm về quê nhà. Thế nhưng vì không nhớ rõ nhà mình ở đâu, hỏi người xung quanh thì chẳng ai biết nên mọi chuyện cứ bặt vô âm tín.

Cô Hương lặng lẽ sống cuộc đời mình mà không có người thân bên cạnh, đến khi trưởng thành, cô lập gia đình và có con cháu đầy đủ nhưng vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Con gái cô đã thay mẹ chia sẻ thông tin lên kênh Tuấn Vỹ, mong muốn tìm được gia đình bên ngoại cho mẹ bớt đau buồn, cũng là để con cháu biết cội nguồn.

Cả nhà ly tán, mỗi người một nơi 

Khi thông tin tìm người thân của cô Hương được chia sẻ, em gái cô là cô Châu (hiện đang sống tại Đồng Nai) đã lên tiếng nhận chị. Cô Châu chính là người em được mẹ cho đi làm con nuôi khi còn nhỏ. Năm ấy khi trở về nhà, cô đã chứng kiến cảnh gia đình minh ly tán, 2 chị gái thất lạc, còn mẹ mất ngay trong lúc chạy loạn. 

Cô Hương và cô Châu đã được trò chuyện cùng nhau

Cô Hương và cô Châu đã được trò chuyện cùng nhau

Qua lời kể của cô Châu, lúc bấy giờ cô Hương mới biết cha đã đi tìm cô khắp nơi nhưng không có thông tin gì. Ai cũng nghĩ những người mất tích năm 1968 đó đều đã mất cả, gia đình cô Hương dường như cũng hết hi vọng. Trước khi cha mất vẫn dặn dò cô Châu cố gắng tìm 2 chị, vì ông tin con gái mình vẫn còn sống. 

Cô Châu cũng muốn tìm chị nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thật may mắn khi cô Hương chủ động lên tiếng tìm người thân. Mọi thông tin đều trùng khớp, kết quả ADN cũng xác nhận hai cô là chị em ruột. Giây phút đoàn tụ, đôi bên không kìm được nước mắt, nghẹn ngào chẳng nói nên lời. 

Họ hỏi thăm nhau về cuộc sống hiện tại, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống suốt những năm tháng qua. Họ cũng hứa hẹn một ngày gần nhất sẽ gặp mặt và cùng nhau tìm chị gái thất lạc nhiều năm.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương 

Người mẹ không minh mẫn bỏ nhà đi, con nghĩ đã mất nên chẳng tìm nữa, 8 năm sau xảy ra chuyện bất ngờ
Trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương mới đây đã chia sẻ trường hợp đáng thương của bà Muối, mong muốn tìm người thân sau nhiều năm thất lạc. Vì đầu óc...

Những câu chuyện cảm động

Theo Thảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]13/10/2025 10:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động