Thương đứa bé mồ côi mẹ, cô gái Gia Lai chưa chồng xin về nuôi, 43 năm sau đích thân tìm gia đình ruột cho con

Thảo Anh - Ngày 18/09/2025 14:14 PM (GMT+7)

Năm đó mẹ xin con về nuôi mà chẳng hỏi tên tuổi, quê quán người thân nên suốt bao năm, việc tìm kiếm khó khăn vô cùng. May mắn, duyên đoàn tụ đã đến với con.

Hành trình tìm về nguồn cội của những người con xa xứ thực sự khiến ai cũng cảm động, và còn đáng trân trọng hơn nữa khi chính cha mẹ nuôi lên tiếp tìm gia đình ruột cho con mình. Giống như câu chuyện của cô Nguyễn Thị Hoa (ở Mỹ) đã nhận nuôi một đứa trẻ 4 tháng tuổi, nuôi nấng hơn 40 năm và đích thân tìm lại người thân ở Việt Nam cho con.

Thấy con tội nghiệp, mẹ đã xin về nuôi dưỡng

Khoảng những năm 1980, tại khu vực chợ Pleiku (Gia Lai), cô Hoa mưu sinh bằng nghề buôn bán. Thời điểm đó, cô đã quá tuổi xuân thì mà vẫn chưa lấy chồng nên không có ý định kết hôn nữa, chỉ muốn có mụn con nương tựa tuổi già. 

Cô gái nhận nuôi đứa trẻ 4 tháng tuổi (Ảnh minh họa)

Cô gái nhận nuôi đứa trẻ 4 tháng tuổi (Ảnh minh họa)

Vào năm 1982, một quyết định đã thay đổi cuộc đời cô Hoa khi cô nhận nuôi đứa bé mồ côi mẹ. Ngày hôm ấy, khi cô đang bán hàng thì nghe mách có người muốn cho con gái. Cô Hoa chạy ra thì thấy người đàn ông đang bồng con gái nhỏ chỉ 4 tháng tuổi trên tay, dắt theo một cậu bé chừng 8 tuổi. 

Hỏi ra mới biết, đứa trẻ vừa sinh ra đã mồ côi mẹ, vừa khát sữa lại bị bệnh nên rất khó nuôi. Gia đình hoàn cảnh, cha không thể chăm sóc được con gái nhỏ nên đành đem cho. Thấy tội nghiệp, cô Hoa bày tỏ ý muốn nhận bé làm con nuôi nhưng bị người cha ngập ngừng từ chối.

Cô Hoa đi theo tới bệnh viện Gia Lai và năn nỉ người đàn ông cho nhận nuôi đứa trẻ. Phải đến khi cô bày tỏ sự chân thành và hứa sẽ nuôi dưỡng bé chú đáo, người cha mới giao con cho cô.

Lúc đó, đôi bên không hỏi tên tuổi, địa chỉ của nhau. Cô Hoa chỉ nghe người đàn ông nói, mẹ bé sinh khó mất rồi, giờ ông không nuôi được nên đành cho con. Con gái nhỏ lại bị bệnh, đã đưa vào chùa nhưng không được nhận, may mắn được cô Hoa rủ lòng thương. 

Nhận con, cô Hoa gửi một ít tiền cho người cha. Trước khi từ biệt, người cha đã bảo con trai nhỏ chút nước miếng lên lòng bàn tay em, để em nhớ tình ruột thịt. Sau đó, cô Hoa đưa con gái nuôi về chợ và chăm sóc theo bản năng của một người phụ nữ, chứ cô cũng chưa có kinh nghiệm làm mẹ.

Được một thời gian ngắn, mẹ cô Hoa biết, tưởng là cô không chồng sinh con nên đã xuống đón em bé về quê nuôi. Tới lúc đứa bé được 6 tuổi, bà đưa cháu xuống ở cùng cô Hoa. Cô đặt tên con là Dương Thị Ngọc Phượng, cho đi học đàng hoàng. 

Cô Hoa lên tiếng tìm gia đình ruột cho con gái nuôi

Cô Hoa lên tiếng tìm gia đình ruột cho con gái nuôi

Sau này, cô Hoa kết hôn và sinh thêm hai người con. Gia đình luôn vui vẻ hòa thuận, không có chuyện phân biệt con đẻ con nuôi. Gia đình cô Hoa sống ở Gia Lai tới năm 1994 thì sang Mỹ cho tới hiện tại. 

Đích thân mẹ giúp con tìm về cội nguồn 

Cô Hoa chia sẻ, lúc con gái nuôi học xong đại học, cô đã ngỏ ý đi tìm gia đình ruột nhưng con chưa muốn. Tới tận bây giờ khi đã ổn định cuộc sống, cô Hoa đã chủ động tìm cội nguồn cho con. Thật may mắn khi chia sẻ lên kênh Tuấn Vỹ, tin vui đã đến với gia đình cô. 

Người lên tiếng xác nhận chính là cậu bé năm xưa theo cha đi cho em - anh trai ruột của chị Phượng. Đôi bên kể lại câu chuyện năm xưa, phát hiện mọi điểm đều trùng khớp, họ nhận định tới 99% là đúng. Chỉ tiếc là khi ấy, đứa bé con quá nhỏ nên chưa được đặt tên, đôi bên cũng chẳng hỏi thông tin về nhau nên phải chờ kết quả ADN.

Đôi bên đã gặp nhau để xác nhận thông tin

Đôi bên đã gặp nhau để xác nhận thông tin

Người anh cũng cho biết, gia đình mình vốn ở ở Đắk Lắk, vì hoàn cảnh bất đắc dĩ nên cha mới phải bồng em xuống Gia Lai để cho đi. Cha đã mất năm 2006, dặn dò anh cố gắng tìm em gái. Nghe theo lời dặn của cha, suốt 20 năm nay, anh đã quay lại chợ Pleiku nhiều lần để hỏi thăm nhưng không ai biết gì về cô Hoa. 

Năm đó phải cho con gái đi, người cha cũng day dứt vô cùng. Anh trai cũng ngày đêm xin ông trời cho tìm được em, để cha yên lòng nhắm mắt. Anh đã đăng ký nhiều chương trình, tìm kiếm thông tin khắp nơi nhưng cứ bặt vô âm tín. Thật bất ngờ, cô Hoa đã chủ động tìm gia đình ruột cho con gái nuôi.

Cô Hoa chia sẻ, vì gia đình cô đã sang Mỹ 31 năm, nên việc anh trai tìm em mới chỉ diễn ra trong khoảng 20 năm gần đây thì không thể tìm được. Những người hàng xóm của cô ở chợ cũng đã mất hoặc chuyển đi nơi khác, người trẻ thì không biết gì về cô. 

Hành trình khôn lớn của đứa bé 4 tháng tuổi ngày ấy

Hành trình khôn lớn của đứa bé 4 tháng tuổi ngày ấy

Thật may mắn, sau 43 năm, tin vui đoàn tụ đã đến. Cô Hoa cho biết hiện tại chị Phượng sống rất tốt, đã có gia đình và kinh tế cũng ổn định. Cô cũng hẹn một ngày gần nhất sẽ đưa con gái nuôi về Việt Nam để báo cáo tổ tiên và để người cha yên lòng nơi chín suối. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Sợ bị la mắng vì làm mất vé số, cậu bé 8 tuổi trốn khỏi nhà rồi thất lạc, 30 năm sau xảy ra chuyện chẳng ngờ
Anh Cường cũng không thể ngờ quyết định rời nhà chú năm đó lại thay đổi cả cuộc đời anh, để rồi 30 năm sau mới có duyên đoàn tụ.

Những câu chuyện cảm động

Thảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]18/09/2025 13:04 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động