Tin tức 24h: Con trai của người đàn ông bị vợ nhốt trong 'chuồng cọp' hơn 3 năm lên tiếng

Ngày 13/01/2019 19:00 PM (GMT+7)

Anh Lê Văn Cường (con trai ông Năm) cho hay, bố mình bị nghiện ma túy gần 20 năm nay và thường đánh chửi mẹ con anh mỗi khi "đói" hay “phê” thuốc.

Con trai của người đàn ông bị vợ nhốt trong “chuồng cọp” hơn 3 năm lên tiếng

Ngày 6/1, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công và trả lại cuộc sống tự do cho ông Lê Văn Năm (SN 1967), trú tại thôn Tân Thành, xã Xuân Thiện, huyện Thọ Xuân.

Theo ông Năm trình bày, cách đây hơn 3 năm (ngày 23/10/2015), ông bị bà Nghĩa (vợ ông Năm – PV) cùng với 5 – 6 thanh niên bất ngờ bắt, trói và xích chân tay cho vào lồng sắt, thuê xe công nông chở về nhà.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Nghĩa (vợ ông Năm) thừa nhận, việc bà đưa ông Năm vào “chuồng cọp” nhốt suốt hơn 3 năm qua là đúng sự thật. Nhưng, bà này lý giải là do ông Năm bị nghiện ma túy (heroin và ma túy đá) nên lúc đó vợ chồng bà  bàn nhau đưa ông Năm vào đó để cai nghiện. (?!)

Bà Nghĩa cũng khẳng định, ông Năm bị nghiện heroin hàng chục năm nay, trước khi “tự nguyện” vào “chuồng cọp” ông này còn chơi “hàng đá” và thường xuyên đánh chửi và dọa giết vợ con. Đưa chồng vào cũi sắt là việc làm bất đắc dĩ để giúp ông này cai nghiện mà thực tế đến thời điểm hiện tại ông Năm đã cai nghiện thành công (!?).

Tin tức 24h: Con trai của người đàn ông bị vợ nhốt trong amp;#39;chuồng cọpamp;#39; hơn 3 năm lên tiếng - 1

Hình ảnh đối lập của ông Năm lúc đang bị nhốt trong lồng sắt và khi được trả tự do.

Chị Lê Thị Lan (con gái ông Năm) đưa cho chúng tôi xem nhiều chai nhựa và chai thủy tinh có cắm ống hút và khẳng định đây là “coóng” (dụng cụ chơi ma túy đá -PV) của bố mình để lại.

“Bố em bị nghiện ma túy lâu nay rồi. Bất đắc dĩ nên gia đình mới phải đưa vào cũi sắt để cai nghiện. Hàng ngày mẹ con em vẫn cơm nước đầy đủ cho bố, mỗi bữa ăn còn có một chai bia. Nếu không vào đó chắc chắn bố em không sống đến ngày hôm nay”, chị Lan khẳng định.

Anh Lê Văn Cường (con trai ông Năm) cho  hay, bố mình bị nghiện ma túy gần 20 năm nay và thường đánh chửi mẹ con anh mỗi khi "đói" hay “phê” thuốc.

>> Xem thêm: Chồng bị nhốt trong “chuồng cọp” hơn 3 năm: Hé lộ sốc từ vợ, con và hàng xóm

Thịt lợn, thịt gà "rủ nhau" rục rịch tăng giá cận Tết Nguyên đán 2019

Chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo ghi nhận của PV, hiện các mặt hàng thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết trên thị trường Hà Nội cũng đã bắt đầu tăng giá.

Tại các chợ đầu mối tại như: Ngã Tư Sở (Thanh Xuân), Thanh Trì... giá các loại rau, củ đã tăng nhẹ khoảng 1.000-2.000 đồng so với những ngày trước đó lên mức 10.000 đồng/kg-12.000 đồng/kg, súp lơ xanh cũng lên mức 40.000 đồng/kg, cà chua 10.000 đồng/kg, cần ta 32.000 đồng/kg, su hào 7.000 đồng/kg…

Tại đây, giá thịt lợn ba chỉ ngon tăng lên mức 80.000-85.000 đồng/kg và dự báo sẽ còn tăng, có thể ở mức 100.000 đồng/kg; sườn ở mức 100.000 đồng/kg.

Tin tức 24h: Con trai của người đàn ông bị vợ nhốt trong amp;#39;chuồng cọpamp;#39; hơn 3 năm lên tiếng - 2

Hiện các mặt hàng thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết trên thị trường Hà Nội cũng đã bắt đầu tăng giá.

Tương tự, thịt bò thăn có giá 280.000 - 290.000 đồng/kg; giá gà hơi đã tăng ở mức 100.000 - 120.000 đồng/kg, so với thời điểm cách đây khoảng 1 tháng trước ở mức 95.000-105.000 đồng/kg gà ta.

Trong khi đó tại siêu thị, giá cả các mặt hàng thịt tương tự lại vênh nhau khá nhiều so với. Cụ thể, với thịt lợn thăn đã được treo biển “giám giá” có mức giá lên đến 134.000 đồng, sườn là 139.000 đồng/kg, thăn bò lên tới 309.000 đồng/kg. Theo một nhân viên siêu thị cho biết, giá cả đối với loại thịt có nhu cầu lớn nhất là thịt lợn sẽ được áp dụng bình ổn như vậy cho đến cận Tết nguyên đán (30/12 âm lịch).

Đối với mặt hàng rau củ quả thì giá trong siêu thị và tại chợ truyền thống không có sự chênh lệch nhiều. Các loại hàng như bưởi tết so với năm ngoái không biến động. Đối với biển Diễn loại 1, giá bán buôn tại vườn là 50.000 đồng-60.000 đồng/1 quả, loại 2 là 40.000 đồng và loại 3 là 20.000 đồng-30.000 đồng/quả. Trong khi đó giá bán ra ngoài của thương lái có thể chênh lên 10.000 đồng đến 30.000 đồng.

Được tin tưởng nhờ trông nhà, hiếp dâm con gái mới 9 tuổi của bạn

Ngày 13-1, thông tin từ Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan công an đang tạm giữ giữ hình sự Nguyễn Trọng Tải (SN 1986, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 10-1, Nguyễn Trọng Tải có đến nhà một người bạn ở huyện Đô Lương chơi. Do có việc đi ra ngoài nên người bạn tin tưởng nhờ Tải trông nhà hộ.

Tin tức 24h: Con trai của người đàn ông bị vợ nhốt trong amp;#39;chuồng cọpamp;#39; hơn 3 năm lên tiếng - 3

Ảnh minh họa.

Lúc người bạn đã đi ra ngoài, thấy cháu N. (SN 2010, con gái bạn), Tải đã rủ cháu sang nhà ông bà nội cháu chơi. Tại đây, lợi dụng nhà không có người, Tải đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N..

Thực hiện xong hành vi đồi bại với cháu N., Tải đi về nhà. Sau đó, biết không thể che giấu hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Trọng Tải đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Trọng Tải trước pháp luật.

Gã hàng xóm núp dưới gầm giường giết và hiếp dâm bé gái 12 tuổi
Sáng 13/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra vừa tiến hành khởi tố Lý Văn Cao (SN 1973), trú tại thôn Nà Xá, xã Nam Quan, huyện Lộc...
Khai Tâm (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h