Tin tức 24h nổi bật: Người mẹ có con bị bố túm tóc đánh phản bác tố cáo của chồng

Ngày 01/10/2017 18:35 PM (GMT+7)

Người mẹ này cho biết thường xuyên bị chồng đánh đập và không có chuyện mình bỏ con, lô đề cờ bạc như chồng nói trước đó.

“Chồng tôi nói không đúng sự thật"

Sau những chia sẻ của chồng về clip túm tóc đánh con gái dã man, chiều ngày 30/9 người vợ đã chính thức lên tiếng chia sẻ về những nỗi buồn giấu kín trong lòng.

“Từ năm 2008, hai vợ chồng tôi xảy ra mâu thuẫn, hạnh phúc. Tôi không thể nhớ hết chồng mình đã đánh, mắng chửi mình bao nhiều lần", chị Hương chia sẻ. Lý giải về việc thường xuyên không có mặt ở nhà, đi sớm về muộn chị Hương cho biết, do đặc thù công việc bán mỹ phẩm của chị phải làm việc theo nhóm, đi nhiều tỉnh nên mới vắng nhà, chứ không hề có chuyện bỏ bê con gái.

Tin tức 24h nổi bật: Người mẹ có con bị bố túm tóc đánh phản bác tố cáo của chồng - 1

"Tôi không lô đề, cờ bạc phải mang tài sản gia đình nhà chồng và chiếc xe SH đi cầm cố để trả nợ. Thi thoảng tôi đi chùa có mua mấy tờ vé số, vài tờ vietllot về so cho vui, lấy may chứ tôi không ham mê", chị Hương cho biết. Đồng thời chị Hương cho rằng, chưa một lần chị xin tiền chồng và kể cả việc thuê mặt bằng tầng 1 của căn nhà, chị chưa bao giờ can thiệp.

Còn sự việc trong clip được lan tỏa trên mạng xã hội chị Hương nói: "Hôm đó, chồng tôi mắng chửi tôi cả tiếng đồng hồ, thấy bố mắng mẹ, con gái tôi bảo "Sao bố nói nhiều thế?", sau đó chồng tôi lao vào đánh con gái".

Theo chị Hương việc chồng có những hành động như vậy và đưa ra muôn vàn lý do, kể cả nói xấu vợ là nhằm mục đích gây áp lực để chị ký đơn ly hôn. “Lý do tôi không ký đơn ly hôn là vì tôi thương các con tôi”, chị Hương nói.

>> XEM THÊM: Người mẹ có con gái bị bố túm tóc đánh: “Chồng tôi nói không đúng sự thật"

Cô dâu 15 tuổi, mang thai 5 tháng bị chú rể “bỏ bom” 

Một gia đình ở huyện Khao Phanom, tỉnh Krabi, Thái Lan đã tổ chức tiệc lớn cho đám cưới của con gái mình vào ngày 29/9 vừa qua. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi nhà trai gọi điện thông báo chú rể không đến rước dâu.

Tin tức 24h nổi bật: Người mẹ có con bị bố túm tóc đánh phản bác tố cáo của chồng - 2

Cô dâu tổn thương, đau khổ; gia đình xấu hổ, thất vọng và họ quyết định đến đồn công an để truy tố chú rể.

Được biết, gia đình nhà gái đã phải chi rất nhiều tiền, trải qua gần 1 tháng chuẩn bị cho đám cưới. Lý do chú rể không đến là vì không đủ tiền hồi môn.

>> XEM THÊM: Cô dâu 15 tuổi, mang thai 5 tháng bị chú rể “bỏ bom” không đến rước dâu

Cô gái bị chuốc thuốc mê, bán sang Trung Quốc

16 tuổi, cô bé Hương một mình rời ngôi nhà nhỏ ở Duy Xuyên, Quảng Nam ra Hà Nội tìm việc làm theo lời rủ rê. Hương thuê phòng trọ tại một ngõ nhỏ, phụ việc tại quán ăn. 

Tin tức 24h nổi bật: Người mẹ có con bị bố túm tóc đánh phản bác tố cáo của chồng - 3

Trong dãy phòng trọ của Hương có một người phụ nữ tên Hiền, người lúc nào cũng đon đả với các cô gái trong dãy trọ. Thỉnh thoảng, Hiền rủ Hương sang phòng chơi, cho Hương vài quả ô mai, sấu dầm, chỉ Hương chỗ làm tóc hoặc rủ đi chợ chung. Và rồi cô bị bắt bán sang Trung Quốc.

Có lần quá buồn khổ, Hương dùng dao cắt mạch máu ở cổ tay và mơ được về nhà trong cơn ngất lịm...

>> XEM THÊM: Cuộc đời bi thảm của cô gái bị chuốc thuốc mê, bán sang Trung Quốc

Bé 5 tháng mắc bệnh không thuốc chữa

Những ngày qua, câu chuyện về “Lời khẩn cầu” của người mẹ trẻ Đặng Bảo Anh (32 tuổi, TP.HCM) khi có con trai 5 tháng tuổi bé Cao Anh Cát, mắc bệnh teo cơ tủy (SMA) đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo cộng đồng trong và ngoài nước.

Khi bé Anh Cát 1 tháng tuổi, vợ chồng chị Bảo Anh thấy con có nhiều biểu hiện lạ nhưng không ai nói gì, cứ âm thầm chăm sóc. Họ luôn hi vọng con chỉ chậm lớn chứ không phải mắc bệnh.

Tin tức 24h nổi bật: Người mẹ có con bị bố túm tóc đánh phản bác tố cáo của chồng - 4

Vợ chồng chị Bảo Anh quyết định đưa con đi chữa Đông y bằng phương pháp châm cứu. Sau đó, chị thường xuyên mát xa, tập vật lý trị liệu cho con. Chị bảo bản thân biết con trai đang yếu dần nhưng chỉ cần có một tia hi vọng nhỏ, nhất định sẽ cố gắng tới cùng.

“Sáng đó, gia đình mình dự định dẫn các con đi công viên chơi. Bất ngờ, bé Anh Cát không thở được, người tím tái sắp lịm đi. Hoảng sợ, mình và ông xã nhanh chóng đưa con vào BV Nhi đồng 1 cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ cho biết trương lực cơ của con đang yếu dần và sẽ ảnh hưởng đến vận động của cả cơ thể. Đặc biệt, cơ hoành rất yếu sẽ làm cho con khó thở, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Đau đớn hơn, bác sĩ nói hiện không có thuốc chữa cho căn bệnh teo cơ tủy. Khi ấy, gia đình mình rất sốc và tuyệt vọng”, chị Bảo Anh buồn rầu.

Tào Nga (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h