Cả đêm qua, tại thủ đô Kiev (Ukraine), cũng như bao người dân địa phương, nhiều bà con người Việt Nam lo sợ không thể ngủ.
5 diễn biến
Đêm không ngủ của người Việt Nam tại thủ đô Kiev, Ukraine
Chia sẻ với Báo Giao thông, Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý – Giáo viên tiếng Việt trường Hồ Chí Minh Kiev cho biết: “Cả đêm trong tâm trạng phập phồng”.
Sáng sớm nay, trong địa phận Kiev đã thấy tiếng nổ rầm rầm. Hai vợ chồng cô Hoa chuẩn bị sẵn quần áo, chút đồ đạc, giấy tờ chỉ cần báo động là tìm nơi trú ẩn.
Nếu có vấn đề gì thì có thể tìm đến trú ẩn ở hầm chung cư hoặc theo chỉ dẫn của chính quyền thành phố, cô Hoa chia sẻ.
Ukraine thông báo thủ đô Kiev bị tấn công bằng tên lửa và lực lượng Ukraine cũng đã bắn hạ máy bay Nga tại thủ đô. Ảnh - AP
Ngoài ra, cô Hoa cho biết, Đại sứ quán và các hội đoàn người Việt Nam tại Ukraine cũng đã có hướng dẫn với bà con người Việt tại đây.
Giữa những tiếng nổ rần rần, người mẹ Việt Nam còn thắt lòng lo lắng cho con gái đang ở một nơi khác tại Ukraine. Lúc này, những ký ức hãi hùng khi sự kiện Maidan tại Ukraine xảy ra cách đây 8 năm lại ùa về.
Thời điểm đó, cô cũng lo lắng cho hai con đang theo học ở hai nơi. Con trai cô học ở thủ đô Kiev nằm yên trong ký túc xá giữa lúc súng nổ, khói lửa ngập trời. "Giao thông bị cắt đứt, thật hãi hùng!", cô Hoa nói.
Qua bao lần thắt ruột gan như vậy, những người dân dù là người Việt Nam như cô Hoa hay người dân Ukraine, tất cả chỉ mong hai chữ “Hoà Bình!”.
“Đừng có chiến tranh, đừng đổ máu ở bất cứ nơi đâu trên Trái Đất”, cô Hoa nói.
Anh em Đại sứ quán đã nghe thấy rõ nổ lớn
Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, theo thông tin mới nhất, Đại sứ Thạch cho biết, đến sáng nay, “Đại sứ quán và anh em ở các điểm khác nhau đều nghe rõ tiếng nổ lớn, có vẻ của tên lửa. Anh em Đại sứ quán đã xuống tầng hầm”.
Đại sứ Việt Nam cho rằng: “Trong tình hình hiện nay, tốt nhất là ở đâu ở đấy. Sơ tán tại thời điểm này là không an toàn”.
Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch.
Trước đó, trong thông cáo ngày 23/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine trong những ngày qua đã thường xuyên liên hệ, chủ động trao đổi với cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine để nắm tình hình bà con, đồng thời tích cực xây dựng các kế hoạch để sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết"
Đại sứ quán đã cử cán bộ trực đường dây nóng bảo hộ công dân 24/24, sẵn sàng tiếp nhận thông tin.
Theo Đại sứ quán, hiện có khoảng 100 công dân đang sinh sống trong khu vực Donetsk và Lugansk. Tình hình bà con hiện nay cơ bản ổn định.
Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine trao đổi, đề nghị các cơ quan chức năng sở tại có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Ukraine.
Trong trường hợp cần trợ giúp hoặc có thông tin về người Việt Nam gặp khó khăn, đề nghị liên hệ với đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine theo số + 380 (63) 863 8999 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao theo số +84-981-848-484.
Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/dem-khong-ngu-cua-nguoi-viet-nam-tai-thu-do-kiev-ukraine-d5...
Nhói lòng trước lời tâm sự của cô gái “mất tất cả” sau một giấc ngủ
Mạng xã hội đang lan truyền bài viết với tiêu đề "Cảm giác khiếp sợ sau 1 đêm ngủ dậy tại phòng trọ". Bài viết này thu hút nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng, đặc biệt là trên các hội nhóm Facebook.
Theo nội dung bài viết, 2 cô gái sống tại một phòng trọ ở phường Linh Trung, TP Thủ Đức (TP HCM) bị trộm cạy cửa vào lấy hết tài sản.
Căn phòng trọ của chị D. và chị T. đang ở.
"Tối hôm qua trộm nạy cửa lấy mất 2 chiếc xe máy, 1 chiếc Vision, 1 chiếc Wave Alpha. Tụi nó thậm chí còn leo lên gác lấy luôn 2 cái điện thoại Oppo em mới mua 7 triệu đồng.
Em biết là mất rồi khó có thể tìm lại được nhưng em vẫn hy vọng. Đó là cả gia tài của em, thật sự em rất bất lực. Gia tài có chiếc xe và điện thoại, giờ mất tất cả rồi" – cô gái than thở.
Ngày 25-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị N.T.K.D (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) xác nhận mình là chủ nhân của bài viết trên. Chị D. cho biết chị và chị N.B.T (32 tuổi) cùng sống chung trong một căn phòng trọ trên đường số 17, phường Linh Trung.
Trộm cạy cửa vào phòng lấy đi hết tài sản của chị D. và T.
Theo lời chị D, rạng sáng 24-2, chị và bạn cùng phòng sau khi đi làm về thì dắt xe vào phòng. Đến 6 giờ sáng, khi thức dậy chị nhìn thấy cánh cửa phòng trọ mở toang. 2 chiếc xe máy, 2 chiếc điện thoại di động cùng 400 nghìn đồng thì biến mất.
"Sáng ngủ dậy tôi cảm thấy môi tê tê, nuốt nước bọt xuống thì thấy đắng. Chắc chúng tôi đã bị kẻ trộm bỏ thuốc mê. Không thể tin vào mắt mình nữa ", chị D. nói.
Chị D. cho biết mình và chị T mới chuyển đến ở trọ tại đây được 3 tháng. Chị T. là công nhân ở Khu Công nghệ cao, còn chị D. chỉ làm thời vụ, cuộc sống cả 2 rất khó khăn.
"Bạn tôi làm công nhân chính thì lương khoảng 7-8 triệu, còn tôi chỉ làm thời vụ. Mấy đồng lương thì cũng chỉ đủ tiền ăn, tiền trọ. Đi làm 9 năm trời mua được chiếc xe chạy mà mới được 3 năm đã mất hết. Còn điện thoại thì tôi mua trả góp, mới trả được tháng đầu tiên..." - người phụ nữ nói trong nước mắt.
Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nhoi-long-truoc-loi-tam-su-cua-co-gai-mat-tat-ca-sau-mot-g...
Qua 1 đêm, giá vàng, chứng khoán, dầu đảo chiều theo căng thẳng Nga - Ukraine
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 65,2 – 66,12 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, và 450.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Nhẫn tròn trơn 999.9 giao dịch ở mức 54,1 – 54,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 65,3– 66,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua. Khảo sát tại các hệ thống vàng bạc đá quý lớn, mức giá 66,7 triệu đồng/lượng tại hệ thống Phú Quý được cho là cao nhất trong đầu giờ sáng nay. Nhẫn tròn trơn 999.9 giao dịch ở mức 54,3 – 55,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tại Hà Nội, Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng miếng SJC ở mức 65 – 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra ở chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra là 1,4 triệu đồng/lượng.
Tại TPHCM, vàng miếng SJC chiều bán ra tại DOJI cao hơn ở Hà Nội 200.000 đồng/lượng.
Sáng 25/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.909,04 USD/ounce, tăng nhẹ trở lại sau khi rớt mốc 1.900 USD/ounce cuối ngày hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 54,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng.
Đêm qua, giá vàng đảo chiều trong bối cảnh chứng khoán phục hồi sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.
Các chỉ số chính đồng loạt hồi phục, tăng mạnh xoá sạch mức sụt giảm trước đó trong phiên. Chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 1,5% lên 4.288,7 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 92,07 điểm lên 33.223,83 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 3,3% lên 13.473,59 điểm.
Giá dầu trong phiên giao sáng nay tiếp tục đà tăng hơn 2% trước những căng thẳng gay gắt giữa Nga và Ukraine. Trước đó, giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế lần đầu tiên vượt ngưỡng 100 USD/thùng kể từ năm 2014.
Trên thị trường tiền tệ, sáng 25/2, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm USD ở mức 23.146 đồng, tăng 15 đồng/USD. Tại Ngân hàng Vietcombank (hội sở chính), giá USD niêm yết ở mức 22.670 - 22.980 đồng/USD mua vào - bán ra, tăng 20 đồng/ USD so với hôm qua.
Nguồn: https://tienphong.vn/qua-1-dem-gia-vang-chung-khoan-dau-dao-chieu-theo-cang-thang-nga-u...
Điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi dùng dây điện tự tử
Ngày 25/2, lãnh đạo phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương vào cuộc điều tra nghi án chồng giết vợ rồi dùng dây điện tự tử bất thành.
Theo Người Lao Động, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h cùng ngày tại tổ khu 7, phố Thành Công, phường Cao Xanh, TP Hạ Long. Thời điểm đó, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của người trong gia đình ông Đ.V.A. (SN 1969).
Mọi người vội chạy tới xem sự thể thì phát hiện ông A. đang hoảng loạn dùng dây điện có ý định tự tử. Ngay lập tức, người dân ngắt cầu dao điện và can ngăn ông A. kịp thời.
Tiếp đó, mọi người phát hiện bà N.T.C (SN 1973, vợ ông A.) đã tử vong trên giường tại phòng ngủ nên lập tức trình báo cơ quan công an.
Sợi dây điện ông A. định dùng để tự tử. Ảnh: VOV
Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an TP Hạ Long cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời kể của một người phụ nữ chứng kiến sự việc cho biết: “Tôi đưa tay lên mũi thì phát hiện bà C. không còn thở nữa. Người con trai đang ôm lấy chân của ông A. Thấy người chồng đang có ý định tự sát nên tôi khuyên ngăn. Một vài thanh niên lao vào khống chế, dùng dây trói chân, tay ông A. để bàn giao cho công an”.
Theo một số hàng xóm, vợ chồng ông A. trước đó đã có mâu thuẫn. Vì thường xuyên cãi nhau, người vợ đã nhiều lần bỏ đi. Dịp trước Tết Nguyên đán, bà C. trở về nhà.
“Tối qua (24/2), tôi nghe thấy tiếng 2 vợ chồng cãi nhau. Sáng, nay, người cháu ngoại chạy ra ngoài hô hoán thì chúng tôi mới biết chuyện”, hàng xóm nhà ông A. kể lại.
Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/dieu-tra-nghi-an-chong-sat-hai-vo-roi-dung-day-dien-tu-...
Kết luận mới vụ nữ hiệu trưởng báo công an về ảnh ‘nóng’ của thầy hiệu phó
Ngày 25/2, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kiêm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ký ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của hiệu trưởng trường THCS-THPT Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh).
Kết luận thanh tra lần này (có 9 trang) thay thế cho bản kết luận thanh tra số 2910/KL-SGDĐT ngày 15/11/2019 (có tổng cộng 91 trang) do Giám đốc Sở khi đó là bà Trần Hồng Thắm ký.
Trường THCS-THPT Thạnh Thắng.
Theo kết luận thanh tra mới nhất, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo (khi là hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh Thắng) chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức và hoạt động của các tổ chuyên môn; việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn không đúng quy định của điều lệ trường trung học.
Hiệu trưởng đã không quản lý được nề nếp, chất lượng sinh hoạt của các tổ chuyên môn, không phát hiện và không xử lý việc tổ Tiếng Anh nhiều tháng liền không họp, không sinh hoạt chuyên môn.
Bà Thảo cũng chưa thực hiện đầy đủ quy định về dạy thêm, học thêm, thu tiền của học sinh; quản lý tài chính tại đơn vị và thực hiện chưa đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật.
Đáng chú ý, kết luật thanh tra cho rằng bà Thảo trong quá trình xử lý hình ảnh nhạy cảm (của hiệu phó Trần Quang Tr.-PV), "chưa khéo léo, chưa linh hoạt".
Trong khi đó, kết luận thanh tra số 2910/KL-SGDĐT xác định bà Thảo là người chịu trách nhiệm chính trong việc phát tán hình ảnh của cá nhân ông Trần Quang Tr, Hiệu phó trường THCS-THPT Thạnh Thắng. Cụ thể, kết luận thanh tra 2910 cho rằng, hình ảnh ông Tr không đăng tải ở bất cứ đâu. Do trong lúc sử dụng email nhà trường, ảnh “nhạy cảm” cá nhân ông Tr đã tự đồng bộ hóa lên Google ảnh. Khi phát hiện sự việc, bà Thảo không mời ông Tr lên để làm việc, yêu cầu giải trình mà tự ý gửi cho nhiều người, nhiều cơ quan, trong đó có cả cơ quan công an.
Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm Trưởng đoàn Thanh tra
Kết luận thanh tra mới nhất cho rằng, hai hiệu phó là bà Huỳnh Thị Kim Chi và ông Trần Quang Tr. cũng có khuyết điểm về lĩnh vực phụ trách. Riêng ông Tr. có vi phạm một số điểm trong Luật viên chức, Điều lệ trường trung học và Nghị định 27 khi để lộ ảnh nhạy cảm. Bà Lê Cẩm Nhung - Kế toán nhà trường cũng có khuyết điểm trong việc tham mưu thực hiện công khai tài chính, tài sản chưa đầy đủ.
Về biện pháp xử lý, kết luận thanh tra yêu cầu bà Nguyễn Thị Hồng Thảo phải thực hiện tự kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm trong quá trình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành tại trường THCS&THPT Thạnh Thắng. Đồng thời, thực hiện rà soát thu hồi và huỷ bỏ những văn bản đã ban hành không đúng quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành đơn vị, giải quyết kiến nghị, khiếu nại của viên chức nhà trường. Hoàn trả số tiền hơn 2 triệu đồng đã thu của học sinh để tổ chức ôn thi chưa đúng quy định.
Bà Chi, ông Tr. thực hiện tự kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm đã được kết luận.
Kết luận thanh tra mới nhất cũng đề nghị kiểm điểm trách nhiệm trưởng đoàn thanh tra trong việc tham mưu ban hành kết luận số 2910.
Như Tiền Phong đã đưa tin, hồi tháng 11/2019, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã có kết luận thanh tra trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Hiệu trưởng trường THCS- THPT Thạnh Thắng.
Từ kết luận luận trên, bà Thảo không được tái bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng. Ngày 30/7/2020, bà Thảo khởi kiện Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ ra tòa, yêu cầu huỷ một phần kết luận thanh tra số 2910.
Đến ngày 21/1/2021, Tòa án TP. Cần Thơ đã quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính kể trên. Sau đó, bà Thảo kháng cáo xử phúc thẩm và được Tòa án nhân cấp cao tại TPHCM thụ lý đơn.
Sau đó, TAND cấp cao tại TPHCM có quyết định số 263 về giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.
Tháng 8/2021, UBND TP. Cần Thơ đã có thông báo kết quả giải quyết vụ bà Thảo tố cáo bà Trần Hồng Thắm, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ.
Theo kết luận của UBND TP. Cần Thơ, bà Thảo tố cáo bà Trần Hồng Thắm 5 nội dung, đều có cơ sở.
Nguồn: https://tienphong.vn/ket-luan-moi-vu-nu-hieu-truong-bao-cong-an-ve-anh-nong-cua-thay-hi...





