TP.HCM: Người dân chen chúc đến “nghẹt thở” ở bến xe, sân bay để về quê nghỉ lễ

Ngày 26/04/2019 20:00 PM (GMT+7)

Ra bến xe về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều người gọi đây là cuộc “hành xác” bởi cảnh kẹt xe, chen chúc đến khó thở.

TP.HCM: Người dân chen chúc đến “nghẹt thở” ở bến xe, sân bay để về quê nghỉ lễ - 1

Dòng xe kẹt cứng hướng vào bến xe Miền Đông.

Từ khoảng 16h ngày 26/4, người dân ở TP.HCM đã bắt đầu đổ về các bến xe, ga tàu và sân bay để về quê hay đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), quầy làm thủ tục của hãng hàng không Vietnam Airline và VietJet Air có rất đông hành khách xếp hàng lấy vé cũng như ký gửi hành lý. Chưa dừng lại ở đó, dù đã qua bước “check-in” thì hành khách phải tiếp tục xếp hàng dài và nhích từng bước một ở khu vực kiểm tra an ninh.

TP.HCM: Người dân chen chúc đến “nghẹt thở” ở bến xe, sân bay để về quê nghỉ lễ - 2

 Một nam thanh niên phải xuống xe đi bộ vào bến xe Miền Đông cho kịp chuyến xe về Kon Tum lúc 18h.

“Hành xác” hơn phải kể đến là những hành khách ở bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây. Mồ hôi nhễ nhại, nhiều người vừa đeo ba lô vừa vác những thùng, bao đồ linh kỉnh chen chúc dòng người di chuyển vào bãi xe. Dù lượng xe đã được tăng cường trong dịp cao điểm này nhưng nhiều nhà xe ở bến xe Miền Đông đã phải thông báo hết vé từ sớm, đặc biệt các tuyến về Đà Lạt, Nha Trang, Quảng Ngãi,…

“Bạn bè của em ai cũng mua được vé về Đà Lạt với gia đình hết rồi. Còn em do bận việc quá nên giờ tìm mua vé thì đã hết sạch, phải trở lại phòng trọ. Lễ này đành phải lang thang ở TP.HCM”, Vũ Hoài (28 tuổi, quê Lâm Đồng) chia sẻ.

“Nay vừa làm xong là tôi tranh thủ chạy ra bến xe về quê liền. Tôi đi xe buýt từ quận Tân Phú qua đây mất gần tiếng rưỡi, quá sợ. Nhưng vì gia đình, có hành xác cỡ nào cũng phải cố gắng về quê thăm cha mẹ, vợ và con nhỏ ở quê”, anh Nam (30 tuổi, quê Quảng Ngãi) vừa vác thùng đồ trên vai vừa nói với mồ hôi nhễ nhại.

Còn ở khu vực quanh bến xe Miền Tây, giao thông trên Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bình Chánh) hướng về miền Tây xảy ra ùn ứ tại các giao lộ. Đến gần 19h, tình hình giao thông qua khu vực này đã thông thoáng hơn. Những người dân di chuyển từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây nghỉ lễ không gặp nhiều khó khăn.

Những hình ảnh này không lạ mỗi khi diễn ra những kỳ nghỉ lễ dài ngày. Ngoài các bến xe, nhà ga, sân bay thì nhiều tuyến đường khác ở TP.HCM cũng trở nên đông đột biến vào chiều 26/4.

TP.HCM: Người dân chen chúc đến “nghẹt thở” ở bến xe, sân bay để về quê nghỉ lễ - 3

Nhiều nhà xe ở bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây đã thông báo hết vé.

TP.HCM: Người dân chen chúc đến “nghẹt thở” ở bến xe, sân bay để về quê nghỉ lễ - 4

 Nhu cầu đi xe về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5 của người dân rất cao, nhưng nhiều người đã không mua được vé.

TP.HCM: Người dân chen chúc đến “nghẹt thở” ở bến xe, sân bay để về quê nghỉ lễ - 5

Cảnh hành khách chen chúc nhau ở bên trong bến xe Miền Đông, nhiều người tỏ ra rất mệt mỏi.

TP.HCM: Người dân chen chúc đến “nghẹt thở” ở bến xe, sân bay để về quê nghỉ lễ - 6

Dòng người xếp hàng làm thủ tục và kiểm tra an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều 26/4.

TP.HCM: Người dân chen chúc đến “nghẹt thở” ở bến xe, sân bay để về quê nghỉ lễ - 7

Xe ô tô vào ra liên tục ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Thời tiết kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5: Miền Bắc có mưa rào, miền Trung và miền Nam nhiệt độ giảm nhẹ
Diễn biến thời tiết trên cả nước khá phức tạp trong 5 ngày nghỉ lễ sắp tới.
Theo Dương Thanh - Ngọc Phạm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Xã hội