Tối 24/12, đường phố Sài Gòn đông đúc, nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ đưa đi chơi đón chào một mùa Giáng sinh mới.
Không còn là ngày lễ riêng của người theo Kito giáo, Giáng sinh đã trở thành ngày hội của cả những người ngoài đạo, nhất là giới trẻ. Tại TPHCM, nhiều trung tâm thương mại, công viên, giáo xứ đã trang hoàng lộng lẫy, thu hút nhiều người dân tham gia vui chơi, thăm thú.
Nhà thờ Tân Định, đường Hai Bà Trưng, quận 1 vào lúc chiều ngày 24/12.
Nhà thờ Đức Bà tối ngày 24/12 được trang trí lộng lẫy, thu hút nhiều người dân tới vui chơi.
Khu xóm đạo đã bắt đầu trang hoàng chào đón giáng sinh từ nhiều ngày trước.
Nhiều người dân tranh thủ ghé vào các trung tâm thương mại để mua sắm ít vật dụng trang trí vào ngày Noel.
Cũng nhân dịp này, nhiều gia đình ở Sài Gòn tranh thủ đưa các con xuống phố dạo chơi, tận hưởng không khí Giáng sinh an lành. Chị Ngọc Bích (28 tuổi, Bình Chánh) cho biết: "Công ty tôi nay được tan làm sớm. Tôi tranh thủ về nấu nướng, tắm rửa và cho con ăn. Sau đó hai vợ chồng lấy xe gắn máy chở thằng nhóc lên nhà thờ Đức Bà đón Noel. Không khí ở đây khác hẳn dưới Bình Chánh, nó đông vui và tấp nập quá. Thằng nhỏ chắc vui mừng lắm".
Bé trai diện bộ quần áo ông già Noel "cách tân" cùng cây đàn tranh xuống phố từ sớm.
Người đàn ông đón con từ trường về nhà, qua điểm trang trí giáng sinh liền tranh thủ chụp cho con một kiểu ảnh.
Mỗi dịp Noel, trẻ nhỏ lại được bố mẹ sắm sửa cho những bộ quần áo - chiếc mũ đỏ xinh...
3 mẹ con tranh thủ chụp hình trước khi nhà thờ đông người đến chơi.
Đường phố Sài Gòn bắt đầu tấp nập, người dân xuống phố chơi Noel vui vẻ kiên nhẫn chờ đợi để được đi.
Trẻ nhỏ tại một nhà thờ tại quận Gò Vấp được những ông- bà già Noel trao tặng những món quà yêu thương.
Đối với nhiều bé, dịp này được ông già Noel tặng quà là niềm hạnh phúc lớn nhất...