TQ: 3 HS trung học chết đuối trước ngày lên cấp

Ngày 01/08/2014 10:34 AM (GMT+7)

Ông Dương, cha bé Triệu (nạn nhân), cầm trên tay chiếc điện thoại có điểm thi của con trai, biết tin con đã đỗ mà nước mắt không ngừng rơi…

17 giờ ngày 30/7, tại sông Triều Bạch, Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, Trung Quốc, đã xảy ra một tai nạn 3 nam học sinh chết đuối khiến người dân thành phố không khỏi bàng hoàng. Thật đáng tiếc khi ngay sau đó một hôm, ngày 31/7, các em đã có thể biết điểm thi vào cấp 3, cánh cửa tương lai đang mở rộng ngay trước mắt…

TQ: 3 HS trung học chết đuối trước ngày lên cấp - 1

Sông Triều Bạch - nơi tai nạn xảy ra

Công an quận Thuận Nghĩa cho biết, vị trí xảy ra tai nạn của 3 nam sinh 16 tuổi cách cây cầu qua sông Triều Bạch khoảng 500m. “Chiều ngày 30/7, 5 học sinh trung học cùng nhau đi câu cá, 4 học sinh nam và 1 học sinh nữ. Câu cá được một lúc thì 3 em xuống nước bơi cho mát. Đến khoảng 5 giờ chiều thì 2 em trên bờ không thấy bạn mình đâu nữa, vội vàng báo công an", một người dân kể lại.

Sau 2 giờ tìm kiếm công an mới xác định được vị trí 3 thi thể và tiến hành cứu vớt. Theo đo lường của họ, con sông này tương đối sâu, chỗ thấp nhất là 1m, sâu nhất đến 8m, lòng sông lại tương đối dốc, rất có thể do sự thay đổi đột ngột mực nước mà 3 nam sinh không kịp chuẩn bị tinh thần dẫn tới cùng chết đuối.

Hôm qua, 3 gia đình đã bắt đầu tổ chức tang lễ cho các em, tiếng khóc thảm thiết của cha mẹ các em khiến những người chứng kiến không thể kìm lòng.

TQ: 3 HS trung học chết đuối trước ngày lên cấp - 2

Công việc tìm kiếm thi thể nạn nhân được tiến hành

Ông Trần, chú ruột của em Tiểu Mã – một trong ba học sinh gặp tai nạn ngậm ngùi cho biết: “Tiểu Mã là con một trong gia đình, từ bé nó đã rất hiểu chuyện, ba mẹ bận làm ăn, một mình nó lúc nào cũng cơm nước tươm tất, dọn dẹp nhà cửa, lại chăm chỉ học hành. Nghĩ đến mà ai cũng thương xót cho nó, ba mẹ nó cũng khóc lóc từ chiều qua tới giờ, cả đêm không ngủ”.

Được biết, hôm qua, ngày 31/7, các trường trung học phổ thông tại địa bàn đã bắt đầu công bố điểm thi lên cấp. Có nghĩa là chỉ còn một ngày sau tai nạn, các em học sinh đã có thể biết điểm thi của mình, mở ra một trang sách mới của cuộc đời. Ông Dương, cha bé Triệu (nạn nhân), cầm trên tay chiếc điện thoại có điểm thi của con trai, biết tin con đã đỗ mà nước mắt không ngừng rơi…

Quỳnh Trang (Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot