Tranh cãi đi tù sướng hay khổ và cái kết quá đắng

Ngày 18/08/2017 08:26 AM (GMT+7)

Một bên nói đi tù sướng, một bên nói đi tù khổ. Hai bên cãi nhau và hậu quả là một chết, một lãnh án cả đời.

Ngày 17-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Phan Vĩnh Tú (SN 1978, ngụ quận 4) tù chung thân về tội giết người. Đồng thời, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bạn nhân 45 triệu.

Tranh cãi đi tù sướng hay khổ và cái kết quá đắng - 1

Bị cáo Tú tại phiên toà

Tú có hai tiền án về tội cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi chấp hành xong bản án ba năm tù về hai tội thì tháng 12-2001 về địa phương làm thuê kiếm sống.

Còn nạn nhân Văn Công Sơn (SN 1983, ngụ quận 4) cũng từng đi tù tám năm về tội giết người. Đến tháng 3-2012 ra tù Sơn bán vé số nuôi thân.

Cả hai gặp nhau và làm bạn bè. Chiều ngày 8-11-2016, cả hai ngồi uống rượu tại khu vực Cầu Dừa (quận 4). Sau đó, Tú mua rượu ra bờ sông gần đó để uống tiếp.

Trong lúc nhậu, Tú nói đi tù khổ, còn Sơn cho rằng đi tù sướng. Khi cả hai về đến đầu hẻm 289 Bến Vân Đồn (quận 4) thì tiếp tục cãi nhau. Sơn xô Tú ngã và Tú đã dùng dao tấn công. 

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó còn Tú bị công an bắt khẩn cấp khi đang trốn tại nhà.

Theo HOÀNG YẾN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự