Bên cạnh việc tặng quà, các thành viên trong Đại sứ quán Mỹ còn tham gia đá bóng cùng các em nhỏ.
Chiều 10/9, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius cùng các thành viên trong đại sứ quán đã có buổi ghé thăm các em nhỏ tại làng trẻ SOS, Hà Nội. Ngài đại sứ đã vô cùng ngạc nhiên và xúc động trước những tình cảm của các em nhỏ dành cho mình. Cuối buổi giao lưu, Đại sứ Ted Osius bày tỏ mong muốn sẽ quay lại thăm các em vào dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Đại sứ Ted Osius và các cộng sự đã có buổi ghé thăm làng trẻ SOS, Hà Nội vào chiều 10/9.
Ngài Đại sứ khá ngạc nhiên trước tình cảm của các em nhỏ dành cho mình.
Một trong những hoạt động chính của ông Ted Osius là tặng mũ bảo hiểm cho các em nhỏ.
Đó là những chiếc mũ có in biểu tượng mối quan hệ 20 năm Việt - Mỹ.
Em Quân - một em nhỏ của làng trẻ SOS có may mắn được ngồi lên chiếc xe Cadilac - phương tiện hàng ngày đi làm của ngài Đại sứ.
Những cái bắt tay thân mật của ngài Đại sứ với các em nhỏ.
Ngoài việc tặng quà, các thành viên trong Đại sứ quán Mỹ còn tổ chức chơi thể thao với các em nhỏ.
Mặc dù sân nền trơn trượt sau cơn mưa chiều nhưng ai nấy đều hết sức thích thú.
Các em nhỏ đứng phía ngoài cổ vũ.
Trò chơi nhảy dây...
... ném đĩa thu hút sự quan tâm của nhiều em nhỏ.