Lễ hội đua thuyền được tổ chức 5 năm một lần tại hội Đăm (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Những ngày đầu tháng 3 âm lịch, du khách khắp nơi lại có dịp trải nghiệm cuộc thi đua thuyền tại hội Đăm (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được tổ chức 5 năm một lần. Cũng vì thế mà vào năm tổ chức hội chính, hàng vạn du khách đổ về đây để sống trọn trong không khí lễ hội.
Mặc dù phải tới ngày 28/4 (ngày 10/3 âm lịch) mới chính thức diễn ra cuộc thi đua thuyền nhưng ngay từ tối 27/4, hàng vạn người đã đến xem tái hiện hình ảnh đua thuyền và lễ hội thả đăng. Do diện tích đứng xem chật chội, nhiều người chọn cách trèo lên cây, đứng trên yên xe máy, trèo tưởng chỉ để cổ vũ trong buổi lễ.
Tối 27/4 (ngày 9/3 âm lịch) hàng vạn người đã có mặt tại Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) để xem tái hiện hình ảnh đua thuyền. Lễ hội bơi Đăm (đua thuyền) chính thức diễn ra trong hai ngày 10 và 11/3 (Âm lịch).
Người dân đứng dọc hai bên bờ sông để cổ vũ.
Ai cũng muốn chọn cho mình vị trí đứng thích hợp...
... thậm chí là trèo cây.
Đứng trên yên xe máy.
Nhiều người trèo tường...
... hoặc vắt vẻo trên cây cao để tiện theo dõi.
Một số thanh niên sẵn sàng lội xuống nước và mang theo pháo sáng để cổ vũ.
Các em nhỏ cũng háo hức trong bầu không khí lễ hội.
Các đội đua thuyền nhận pháo sáng từ người dân để mang lên thuyền biểu diễn.
Không có chỗ đứng, nhiều người chọn cách an toàn là đứng trên các tòa nhà cao tầng để theo dõi.
Một người dân tranh thủ ghi lại hình ảnh đua thuyền tối 27/4,
Sau màn đua thuyền, người dân đánh trống đi khắp làng.
Từ đầu làng đến cuối xóm, không khí lễ hội có mặt khắp mọi nơi.
Có mặt tại bất cứ con ngõ nào không khó bắt gặp hình ảnh lồng đen và hoa trang trí.