Tối 6/10 (tức rằm tháng 8), mặc trời mưa do ảnh hưởng của bão số 11, đông đảo người dân Thủ đô và du khách đổ về phố Hàng Mã để vui Tết Trung thu, các tuyến đường trong khu phố cổ chật cứng, hàng quán đông đúc, nhộn nhịp.
Từ giữa tháng 9, phố Hàng Mã đã ngập tràn sắc màu rực rỡ với đèn lồng, đồ chơi, các vật dụng trang trí,... phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Trung thu. Càng tới gần rằm tháng 8, lượng khách lớn đổ về con phố dài 300m này càng nhiều để mua sắm, chụp ảnh lưu niệm, hay đơn giản là trải nghiệm không khí Trung thu.
Theo ghi nhận vào đúng ngày Trung thu năm nay, ngay từ chập tối, khu vực phố cổ đã khá đông người và xe cộ, mọi ngả đường dẫn tới phố Hàng Mã gần như chật kín. Khoảng hơn 18h tối, trời ngớt mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người đi chơi Trung thu. Trên con phố rực rỡ sắc màu, các gia đình, hội bạn trẻ, hay những cặp đôi rủ nhau tới check-in, tất cả tạo nên khung cảnh náo nhiệt, đông đúc.
Lúc trời ngớt mưa, phố Hàng Mã đã chật kín người
Khi trời ngớt mưa cũng chính là thời điểm lý tưởng để những vị khách tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, check-in hay đi dạo mua sắm. Tuy di chuyển khó khăn, dòng người phải nhích từng chút qua các gian hàng, nhưng ai cũng vui vẻ thoải mái để tận hưởng không khí ngày trăng tròn.
Các bạn trẻ thỏa sức tạo dáng để lưu lại những bức ảnh đẹp nhất
Các cặp đôi cùng nhau lưu lại khoảnh khắc rực rỡ trên phố Hàng Mã
Từ Long Biên, gia đình anh Tấn cùng nhau sang phố Hàng Mã để đi chơi Trung thu, đồng thời chụp những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. "Hồi nhỏ tôi cũng đã được bố mẹ đưa tới đây nên tôi muốn con mình cũng được cảm nhận những giá trị truyền thống này. Biết trước là sẽ rất đông và đi lại khó khăn nhưng tôi chỉ cần con vui là được, tranh thủ lúc trời tạnh một chút tôi đã kịp đưa các cháu đi mua sắm và chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm", anh Tấn chia sẻ.
Trẻ em thỏa sức lựa chọn những món tò he ưng ý
Nhiều gian hàng trong phố đã chủ động trang trí bối cảnh đẹp mắt, tạo điều kiện cho người dân chụp ảnh lưu niệm sau khi mua sắm. Phía đầu Hàng Lược nối với Hàng Mã hay ở những khu vực thoáng hơn như Hàng Gà, nhiều bạn trẻ tranh thủ check-in trước khung cảnh lung linh, rực rỡ sắc màu. Không quan tâm trời tạnh hay mưa, ai cũng mải mê thả dáng với những món đồ chơi truyền thống, ghi lại khung cảnh đặc biệt vào đúng tối Trung thu.
Nhiều bạn trẻ chọn không gian phía ngoài phố Hàng Mã để chụp ảnh cho thoáng hơn
Bạn Thanh Vy cùng anh chị lên phố cổ chơi Trung thu không giấu được tâm trạng hào hứng: "Đây là năm đầu tiên em được đón Trung thu ở Hà Nội, nên rất muốn trải nghiệm trọn vẹn văn hóa truyền thống. Một tuần gần đây em đã theo anh chị lên phố Hàng Mã 4 lần, lần nào cũng đông vui nhộn nhịp và vẫn muốn đi tiếp, tuy đi lại hơi cực một chút và đúng hôm nay thì trời mưa nhưng em có rất nhiều ảnh đẹp và mua được những món đồ chơi ưng ý".
Mọi không gian đều trở thành địa điểm check-in lý tưởng
Có nhiều cặp đôi không chọn vào phố Hàng Mã mà "trú mưa" tại các quán trà chanh, tiệm ăn vặt ở các con phố lân cận trong khu phố cổ. Đây là địa điểm thu hút lượng lớn các bạn trẻ, từ chập tối cho tới tận đêm khuya. Còn phía trong khu phố rực rỡ, các gian hàng vẫn tràn ngập lồng đèn, đèn ông sao đủ mọi kích thước và kiểu dáng, thu hút mọi ánh nhìn.
Những mặt hàng đồ chơi Trung thu truyền thống được ưa chộng
Theo chia sẻ của một số tiểu thương trên phố Hàng Mã thì năm nay, đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân lấn át hàng ngoại nhập. Từ người lớn, các bạn trẻ cho tới trẻ nhỏ đều thích thú cầm trên tay những món đồ chơi ngộ nghĩnh, nhỏ xinh nhưng mang đậm giá trị văn hóa truyền thống. Giá cả đồ Trung thu năm nay vẫn bình ổn, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Phố Hàng Mã càng trở nên đông đúc hơn những lúc trời tạnh mưa
Tới khoảng gần 20h tối, lúc này trời bắt đầu mưa trở lại, nhưng dòng người đổ về phố cổ Hà Nội, đặc biệt là phố Hàng Mã mỗi lúc càng đông. Nhiều người đã chọn cho mình những quán ven đường để trú mưa tạm thời. Và sẽ giống như mọi năm, không khí náo nhiệt này còn tăng lên khi về khuya, ai cũng muốn có những trải nghiệm đáng nhớ vào đúng đêm hội trăng rằm tại khu phố rực rỡ nhất Thủ đô.







