Trót dại mang bầu, mẹ khờ đành cho con đi, 29 năm sau xảy ra chuyện không ngờ 

Thảo Anh - Ngày 11/11/2025 14:30 PM (GMT+7)

Hành trình tìm người thân tại Việt Nam của chị Niệm Thục Nữ (SN 1996), hiện đang sống ở Pháp thật gian nan với nhiều lần trở về quê hương nhưng không có tin tức gì. May mắn khi chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ, mẹ ruột của chị Nữ đã nhận ra câu chuyện năm xưa và lên tiếng nhận con.

Mẹ sợ con ở với mẹ sẽ chẳng sống nổi 

Mẹ của chị Nữ là cô Niệm Thục Khíu (SN 1972), quê ở Đồng Nai, vì gia đình quá nghèo khổ nên đã tới TP HCM mưu sinh bằng đủ nghề. Cô Khíu lại không được may mắn như những người bình thường, có lúc tỉnh táo, lúc lại khờ khạo. 

Tại thành phố, cô quen một người đàn ông mà không biết người đó đã có gia đình. Cô trót chung sống như vợ chồng rồi mang thai ngoài ý muốn. Lúc cô biết mình có bầu, cũng là lúc người đàn ông đó bỏ đi. Bụng mang dạ chửa khi chưa lấy chồng, cô Khíu sợ người nhà trách mắng nên chẳng dám nói chuyện với ai. 

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cô một mình nơi đất khách quê người lại với cái bụng ngày càng lớn mà chẳng ai hay biết. Tới lúc sinh con, cũng một mình cô tới bệnh viện Từ Dũ, sinh ra một bé gái. Đó là năm 1996. 

Mẹ đành trao con cho người khác (Ảnh minh họa)

Mẹ đành trao con cho người khác (Ảnh minh họa)

Nghĩ tới hoàn cảnh nghèo khổ, con ở với mình có khi chẳng sống nổi nên cô Khíu đã quyết định đưa con cho một bà sơ, mong muốn con sẽ được gia đình tốt nhận nuôi. Sau đó, cô trở lại khu trọ và làm thuê để kiếm sống.

Cũng từ đó trở đi, cô Khíu không biết thông tin gì về con gái, cũng không liên lạc với người đàn ông bội bạc ấy. Một mình cô mưu sinh nơi đất khách quê người, kiếm tiền nuôi sống bản thân và không lập gia đình. Sau này, cô trở về quê, được các chị em trong nhà cưu mang. 

Trong suốt những năm tháng qua, có lúc tỉnh táo cô lại nhớ đứa con năm xưa mình cho đi, nhưng không có cách nào tìm kiếm. Cô mong nhớ con cũng chỉ để trong lòng, không thổ lộ cùng ai. Đến hiện tại, tất cả mọi người vẫn không hay biết cô Khíu có một đứa con gái. 

Đứa trẻ ngày ấy bất ngờ tìm về 

Quay trở lại khoảng thời gian năm 1996, đứa bé mà cô Khíu trao cho bà sơ được đặt tên là Thục Nữ, lấy họ mẹ. Khoảng 2 tháng sống trong trại trẻ, một gia đình người Pháp đã nhận nuôi bé Nữ và đưa ra nước ngoài sinh sống.

Đứa trẻ được cho đi năm ấy

Đứa trẻ được cho đi năm ấy

Từ nhỏ, bé Nữ đã biết mình là con nuôi và thường xuyên được cha mẹ đưa về Việt Nam tìm gia đình ruột. Sau 8 lần về Việt Nam những không có tin tức gì, năm 2018, chị Nữ đã một mình về quê hương sinh sống trong vòng 6 tháng để tìm thông tin về mẹ ruột nhưng vẫn cứ bặt vô âm tín. Không bỏ cuộc, chị quyết định chia sẻ thông tin lên các chương trình, mạng xã hội với hi vọng mẹ ruột còn sống và nhận ra mình.

Thật may mắn khi clip được đăng tải trên kênh Tuấn Vỹ, người nhà cô Khíu đã nhận ra điểm trùng hợp về cái tên đặc biệt của người mẹ nên đã chủ động liên hệ. Lúc bấy giờ cô Khíu mới thừa nhận, mình từ sinh con và cho đi ở bệnh viện Từ Dũ vào năm 1996.

Chị Nữ và cô Khíu đã trò chuyện cùng nhau

Chị Nữ và cô Khíu đã trò chuyện cùng nhau

Đôi bên được kết nối để xác nhận thông tin, người mẹ khờ ở đầu dây bên kia rất xúc động khi được nhìn mặt con gái đã trưởng thành. Cô bày tỏ rằng bản thân luôn cảm thấy có lỗi với con, cô rất ngại và sợ con trách mình. 

Về phần chị Nữ, chị hoàn toàn không trách gì mẹ và vui vẻ đón nhận cuộc hội ngộ sau 29 năm. Chị mong muốn tìm cội nguồn và người thân đã lâu, thật may mắn duyên đoàn tụ đã đến. Chị Nữ cũng hẹn một ngày gần nhất sẽ về Việt Nam thăm mẹ và người thân trong nhà.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương 

Mẹ nghèo nuốt nước mắt trao con cho người khác, 28 năm sau, đứa bé ngày ấy tìm về để nói lời cảm ơn 
Hành trình tìm người thân ruột thịt của chị Nguyễn Thị Anh Thơ (SN 1997, hiện đang sinh sống tại Pháp), được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về sự...

Những câu chuyện cảm động

Thảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]11/11/2025 13:20 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động