Tuyệt vọng mù quáng, mẹ giết con rồi tự tử

Ngày 19/03/2013 08:19 AM (GMT+7)

Buồn chán, tuyệt vọng vì người chồng thường rượu chè say xỉn, mắng chửi vợ con, người đàn bà nảy sinh ý định giết con rồi tự tử.

Cháu bé 3 tuổi thiệt mạng nhưng người mẹ đã được cứu sống và đối diện với bản án giết người.
 
Ngày 18/3, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Linh (39 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) mức án 8 năm tù về tội “giết người”.

Tuyệt vọng mù quáng, mẹ giết con rồi tự tử - 1
Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Linh khóc trong giờ nghị án

Theo cáo trạng, năm 2001, Nguyễn Thị Mỹ Linh và anh Nguyễn Trọng Trí đăng ký kết hôn chính thức thành vợ chồng, cùng ngụ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM.

Quá trình chung sống, Linh và chồng có hai con chung là cháu N.T.T.(SN 2002) và cháu N.H.X.M.(SN 2009). Do anh Trí thường uống rượu say về mắng chửi vợ con khiến Linh buồn chán, nảy sinh ý định tự tử.

Khoảng ngày 3/6/2012, Linh viết một lá thư tuyệt mệnh để lại cho gia đình rồi mua hai lọ thuốc cảm (tổng cộng 300 viên) để tự tử nhưng nghĩ thương con còn nhỏ nên chưa thực hiện.

Tối 5/6/2012, uống rượu xong, người chồng lại quay sang chửi vợ. Tuyệt vọng, buồn chán, ý định tự tử trong Linh trở lại. Bị cáo pha 2 viên thuốc cảm (gây buồn ngủ) với mục đích cho con nhỏ ngủ say đến sáng để mình tự tử.

Tuy nhiên, sau khi uống hết 2 lọ thuốc, Linh nghĩ rằng cháu M. còn quá nhỏ, nếu Linh chết sẽ không ai chăm sóc nên bị cáo đã dùng tay bóp cổ con dẫn đến tử vong. Linh cũng lịm đi ngay sau đó.

Khoảng 23 giờ 15 phút cùng ngày, người chồng phát hiện vợ kêu la trong mê sảng và môi cháu M. tím tái nên cùng gia đình đưa cả hai đi cấp cứu.

Kết quả, cháu M. tử vong trước khi nhập viện còn Linh được cứu sống kịp thời.

Theo M.Phượng (Vietnamnet)
Nguồn:

Tin liên quan