Ước mơ chiếc giường của cô bé suy tủy

Ngày 16/05/2014 15:29 PM (GMT+7)

Điều ước duy nhất của bé Trần Ngọc Ánh, 9 tuổi, ở Hưng Yên là có chiếc giường màu trắng xinh xắn để ôm em ngủ.

Câu chuyện éo le này là của gia đình anh Trần Văn Khuyến và chị Phạm Thị Lý (Tiên Lữ, Hưng Yên) có con là Trần Thị Ngọc Ánh (9 tuổi), bị suy tủy nặng. 

Ánh là con cả trong một gia đình có ba chị em. Sinh ra là một cô bé khỏe mạnh nhưng đến tháng thứ 7, Ánh đã phải làm quen với mùi bệnh viện, khi bác sĩ chẩn đoán bé bị thiếu máu. Lên 7 tuổi, sau khi xét nghiệm tủy đồ, Ánh được chẩn đoán là suy tủy. Bác sĩ có yêu cầu nhập viện vì tình trạng của Ánh ngày càng xấu đi.

Những ngày đầu ở bệnh viện, 2 vợ chồng chị Lý thay nhau truyền máu cho Ánh. Những lúc không đủ máu để truyền, chị phải đi vay mượn bà con, họ hàng. Thậm chí, anh chị chấp nhận thế chấp cả sổ đỏ để lấy tiền chữa bệnh cho con. Hiện tại, số tiền anh, chị vay mượn lên tới 200 triệu đồng.

“Chữa trị và chờ đợi ghép tủy ở Bệnh viện Nhi Trung ương được hai năm thì con tôi được các bác sĩ chuyển sang Viện Huyết học và truyền máu Trung ương do bệnh tình cháu có nhiều diễn biến phức tạp. Tháng 5/2013, sau khi kiểm tra sức khỏe thì đứa con thứ 2 của tôi, cháu Trần Ngọc Giang (5 tuổi) được xét nghiệm tủy, cho kết quả phù hợp để ghép", chị Lý kể.

Tuy nhiên, việc ghép tủy gặp khó khăn khi bé Giang tuổi còn quá nhỏ. Hơn nữa, bé Giang có nhóm máu A còn bé Ánh lại có nhóm máu O nên việc cấy ghép tủy cũng phải cẩn thận trong từng công đoạn. Chị Lý cho biết, sau một hồi bàn bạc và được sự tư vấn từ các bác sĩ, gia đình chị quyết định cấy ghép tủy cho con. "Các bác sĩ khẳng định cháu Giang sẽ không sao bởi đây hoàn toàn giống như một lần hiến máu. Rất may, ca ghép tủy thành công. Sau khi mổ 2 ngày, Giang được xuất viện. Cháu chỉ đau vùng thắt lưng (nơi lấy tế bào gốc từ tủy xương) khoảng 3 ngày, sau đó ăn uống, chạy nhảy bình thường", chị Lý tâm sự

Khi được hỏi nếu khỏi bệnh, Ánh mong ước điều gì? Điều ước duy nhất của cô bé là có một chiếc giường màu trắng để ôm em ngủ. "Nhà cháu năm người nhưng chỉ có duy nhất một chiếc giường. Cháu bị bệnh nên được ngủ trên giường với mẹ và em Bin. Bố và em Giang phải ngủ dưới đất. Nếu giờ có giường, trời mưa hay trời lạnh, cả nhà cháu ai cũng được ngủ ấm", Ánh chia sẻ.

Chùm ảnh: Ánh và gia đình nhận được lời động viên của tình nguyện viên sau khi ca phẫu thuật thành công:

Ước mơ chiếc giường của cô bé suy tủy - 1

Chiều 14/5, Ánh và gia đình đã nhận được lời động viên từ các anh, chị tình nguyện viên với khẩu hiệu "Luôn cười Ánh nhé".

Ước mơ chiếc giường của cô bé suy tủy - 2

Bên cạnh việc xếp thành khẩu hiệu, các tình nguyện viên còn múa hát để động viện Ánh.

Ước mơ chiếc giường của cô bé suy tủy - 3

Những ngày điều trị của Ánh tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Ước mơ chiếc giường của cô bé suy tủy - 4

Sức khỏe chưa phục hồi hẳn, Ánh chỉ có thể ngồi trên ban công và vẫy tay chào các anh, chị tình nguyện viên phía dưới.

Ước mơ chiếc giường của cô bé suy tủy - 5

Những bước đi của Ánh luôn có sự "hỗ trợ' của kim tiêm và dây truyền.

Ước mơ chiếc giường của cô bé suy tủy - 6

Ánh được mẹ cẩn thận rửa tay sát trùng sau khi ra ngoài.

Ước mơ chiếc giường của cô bé suy tủy - 7

Tiếp tục nằm trên giường bệnh chờ theo dõi.

Ước mơ chiếc giường của cô bé suy tủy - 8

Những chiếc chong chóng được các anh chị tình nguyện viên tặng với lời chúc mau chóng khỏi bệnh...

Ước mơ chiếc giường của cô bé suy tủy - 9

Ước mơ chiếc giường của cô bé suy tủy - 10

... được Ánh cất trang trọng ở đầu giường.

Ước mơ chiếc giường của cô bé suy tủy - 11

Cuốn sách "Tin vào chính mình" chính là động lực tinh thần của chị Lý và bé Ánh.

qyƯớc mơ chiếc giường của cô bé suy tủy - 12

Ước mơ chiếc giường của cô bé suy tủy - 13

Rất nhiều khán giả nhí chữa trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cũng có mặt để theo cổ vũ màn biểu diễn của các tình nguyện viên.

Ước mơ chiếc giường của cô bé suy tủy - 14

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan