Vợ đâm chết chồng trước mặt các con

Ngày 03/06/2013 14:06 PM (GMT+7)

Chị Loan khóc nức nở: "Vì 3 mẹ con không thể chịu nổi cảnh ngày nào cũng bị đánh đập, chửi bới".

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Trần Thị Ngọc Loan (SN 1983, quê huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, tối 1/6, Loan chở 2 con nhỏ tới quán nhậu Vivina (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một), một lúc sau anh Huỳnh Anh Hùng (SN 1967, ngụ quận 3, TPHCM) chạy xe một mình đến sau trong tình trạng say rượu. Ngồi được một lúc, chị Loan bất ngờ rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm vào ngực chồng 2 nhát ngay trước mặt 2 con.

Gây án xong Loan mang hung khí đến Công an phường Phú Cường tự thú. Anh Hùng dắt xe ra khỏi quán được khoảng chục mét thị gục ngã do mất nhiều máu. 

Nhận tin báo, lực lượng công an đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Do 2 vết đâm quá nặng nên anh Hùng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) nhưng tử vong sau đó vài giờ.

Tại cơ quan điều tra, Loan khóc nức nở và cho rằng đã đâm chết chồng "Vì 3 mẹ con không thể chịu nổi cảnh ngày nào cũng bị đánh đập, chửi bới".

Theo DH (Pháp Luật Xã Hội)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạo hành gia đình