Xúc động cậu bé 11 tuổi rưng rưng nước mắt "xin lỗi mẹ vì con đã hư, làm mẹ buồn" tại lễ Vu lan báo hiếu

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 07/09/2025 01:50 AM (GMT+7)

Vừa nghe thuyết giảng về lễ Vu lan báo hiếu, mỗi người cầm cho mình một bông hồng rồi cài lên ngực áo. Khi đó, ai cũng rưng rưng xúc động khi nhớ về đấng sinh thành, dù họ đang còn sống hay đã mất.

Vào mỗi dịp lễ Vu lan hàng năm, các hoạt động về văn hóa, tâm linh lại diễn ra trên khắp cả nước. Đây là lúc gợi nhắc lại một trong những đạo lý lớn nhất của con người là đạo hiếu. Cũng nhân dịp này, những người con tìm về với nguồn cội, về với giá trị Chân – Thiện – Mỹ và về với đạo của người làm con.

Trong không khí ấy, tối ngày 6/9, tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng (phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ), đã tổ chức “Đại lễ Vu lan báo hiếu”. Buổi lễ đã thu hút rất đông tăng ni, phật tử và người dân tham dự. 

Hàng nghìn phật tử tham dự lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng ở tỉnh Phú Thọ.

Hàng nghìn phật tử tham dự lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng ở tỉnh Phú Thọ. 

Đêm lễ tại chùa đã diễn ra các nghi thức tâm linh như lễ tiếp linh, lễ cúng phật – quy vong, lễ tụng kinh cầu siêu, cúng thí thực cô hồn, dâng y cúng dường chư tăng,… và đặc biệt là nghi lễ “bông hồng cài áo”. Đại đức Thích Trí Thịnh, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng chia sẻ, hoa hồng trong ngày lễ Vu Lan không chỉ là biểu tượng của tình yêu đơn thuần, mà còn là biểu tượng của sự cao quý, tri ân và lòng biết ơn đối với cha mẹ, dù họ còn hay đã mất. Trong đó:

- Hoa hồng đỏ: Dành cho những ai còn đủ cả cha mẹ. Đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn, là “cả bầu trời yêu thương” để con cái được chăm sóc, được phụng dưỡng, được sống trong vòng tay cha mẹ.

- Hoa hồng nhạt: Dành cho người chỉ còn một trong hai đấng sinh thành. Màu hoa nhạt hơn cũng chính là lời nhắc nhở rằng hạnh phúc đã vơi đi một nửa, cần trân trọng phần tình thương còn lại.

Nghi thức bông hồng cài áo lấy đi nước mắt của nhiều phật tử tham dự lễ Vu lan.

Nghi thức bông hồng cài áo lấy đi nước mắt của nhiều phật tử tham dự lễ Vu lan. 

- Hoa hồng trắng: Biểu tượng cho sự mất mát, dành cho người không còn cha mẹ. Đó là gam màu lặng lẽ, nhắc ta nhớ về công ơn sinh thành, dù cha mẹ đã rời xa nhưng tình yêu thương vẫn vĩnh cửu trong tim.

- Hoa hồng vàng: Thường được các tu sĩ cài lên áo. Màu vàng gắn với y áo của người tu hành, tượng trưng cho tinh thần từ bi, cho lời nhắc rằng người tu mang ơn tất cả chúng sinh, nguyện tu tập để đem an lạc đến cho đời.

Tại buổi lễ, lời cảm niệm về cha mẹ và hình ảnh cài hoa hồng đã làm đại chúng xúc động khi nghĩ về mẹ cha và đâu đó những giọt nước mắt hối hận, tiếc nuối khi nhớ lại những việc làm chưa đúng, chưa tròn đạo hiếu khiến cha mẹ phải buồn lòng, phiền muộn.

Chị Nguyễn Thị Yên (SN 1983, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ) ôm con trai là cháu Thái Hoàng Bắc (11 tuổi) vào lòng, hai mẹ con cùng nghe giảng về ý nghĩa ngày Vu lan. Sau khi nghe những lời cảm niệm về lễ Vu lan, cháu Bắc bật khóc nức nở khi bản thân có lúc còn chưa nghe lời, cáu gắt với mẹ.

Chị Yên xúc động khi nghe những lời xin lỗi của con trai ngay tại buổi lễ Vu lan.

Chị Yên xúc động khi nghe những lời xin lỗi của con trai ngay tại buổi lễ Vu lan. 

Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mấy tháng qua con đã đối xử với mẹ chưa đúng, khi chưa nghe lời, cáu gắt với mẹ khi học bài. Con hứa sẽ học tập thật tốt để sau này báo hiếu mẹ”, Bắc ôm mẹ và nói.

Khi nghe những lời từ tận đáy lòng của con trai, chị Yên xúc động vô cùng và cũng vui vì con đã biết nhận lỗi và biết nghĩ đến mẹ. "Thực ra con không sai, chỉ là đôi khi còn nghịch ngợm một chút. Tôi chỉ mong con trưởng thành, trở thành người ngoan ngoãn, có ích cho gia đình và xã hội”, chị Yên nói. Cũng theo chị, đây là lần đầu tiên cháu Bắc dự một buổi lễ Vu lan, chị muốn qua đây giáo dục con về hiếu nghĩa với mẹ cha, ông bà và nguồn cội. 

Rất nhiều người xúc động khi được nghe thuyết giảng về đạo hiếu làm con trong ngày lễ Vu lan.

Rất nhiều người xúc động khi được nghe thuyết giảng về đạo hiếu làm con trong ngày lễ Vu lan. 

Cũng trong buổi lễ này, bà Chu Thị Hương (50 tuổi) khẽ lau những giọt nước mắt và cài lên ngực áo cài bông hồng trắng. Bà Hương chia sẻ, bà sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên, sau lấy chồng về phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ. Dù cha mẹ bà đã qua đời hơn 20 năm, nhưng bà vẫn day dứt vì khi cha mẹ mất, do điều kiện đi lại khó khăn, bà chưa một lần được báo hiếu trọn vẹn.

Đã 4 năm nay, mỗi mùa Vu lan về, bà đều đến chùa dự lễ, thắp nén hương tưởng nhớ công ơn sinh thành. "Tôi chỉ mong các con biết noi gương hiếu thảo, trân trọng công lao sinh dưỡng của cha mẹ khi còn có thể. Đừng để đến lúc mất đi rồi mới ân hận như tôi”, bà Hương nghẹn ngào chia sẻ. 

Chị Huệ và con gái Mai Hạ xúc động nhớ về người chồng, người cha đã mất.

Chị Huệ và con gái Mai Hạ xúc động nhớ về người chồng, người cha đã mất. 

Còn chị Đinh Thị Huệ (41 tuổi, Phú Thọ) cùng con gái là Nguyễn Thị Mai Hạ (7 tuổi) có mặt tại chùa từ rất sớm để dự lễ Vu lan báo hiếu. Khi lấy bông hồng nhạt cài lên ngực áo con, chị không khỏi xúc động và thương cô con gái nhỏ. Chị tâm sự rằng, cha bé Hạ mất từ năm con mới 3 tuổi. Trong ký ức bé Hạ, cha là người hiền lành, thương con, luôn dành hết tình yêu thương vô bờ bến cho cô công chúa nhỏ.

Hàng ngày tôi vẫn thường kể về cha cho con nghe, trong tâm trí con, cha luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng và không thể xóa mờ. Hôm nay đưa con lên chùa dự lễ Vu Lan để muốn con nhớ về cội nguồn, nhớ về việc hiếu đạo với cha mẹ, dù cha đã không còn trên đời này nữa”, chị Huệ tâm sự.

Chị Dung nghẹn ngào khi nhớ tới cha mẹ trong buổi lễ Vu lan.

Chị Dung nghẹn ngào khi nhớ tới cha mẹ trong buổi lễ Vu lan. 

Từ Hà Nội lên Phú Thọ để dự lễ Vu lan, chị Hoàng Thị Dung (49 tuổi, TP Hà Nội) cho biết, chị đã mất đi cả cha lẫn mẹ, vì thế khi cài hoa lên ngực áo, chị đã bật khóc vì nhớ thương cha mẹ mình.

Tôi nhớ cha mẹ vô cùng, giờ muốn báo đáp công ơn cũng không còn cơ hội nữa. Tôi chỉ mong cha mẹ về cõi Phật được an lạc”, chị tâm sự và gửi gắm tới những người trẻ rằng, khi còn cha mẹ thì hãy yêu thương và phụng dưỡng cha mẹ để sau này sẽ không khỏi hối hận.

Cuối buổi lễ là nghi thức thả đèn hoa đăng cầu siêu độ vong linh nhằm thắp sáng những giá trị tinh thần, cầu nguyện cho quốc thái dân an, gia đình an tọa,… Ngoài ra, việc thả đèn hoa đăng lên dòng nước còn được hiểu rằng, những vong nhân đã khuất sẽ theo những ánh sáng ấm áp mà bỏ đi những oan khiên thù hận, bước theo con đường giải thoát khổ đau.

Xúc động cậu bé 11 tuổi rưng rưng nước mắt amp;#34;xin lỗi mẹ vì con đã hư, làm mẹ buồnamp;#34; tại lễ Vu lan báo hiếu - 7

Dịch vụ cúng online nở rộ dịp Lễ Vu lan báo hiếu, có mâm cúng lên đến tiền triệu dù chỉ ngắm nhìn từ xa
Hiện nay, cúng online đang được nhiều người lựa chọn, nhất là những người ở xa không đến cúng tổ tiên trực tiếp được. Dù là xu thế và dịch vụ này ngày...

Dáng hình của mẹ

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]07/09/2025 00:40 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dáng hình của mẹ