Anh đẩy em yêu người khác rồi chia tay

Ngày 30/08/2015 21:20 PM (GMT+7)

Anh nói em cứ yêu người khác đi, nếu không hợp thì về bên anh. Vậy mà khi em về, anh phũ phàng từ chối.

Chị Thanh Bình thân mến!

Lúc này đây em đau khổ vô cùng. Em không biết phải làm như thế nào. Em đã tin anh vậy mà giờ anh quay lưng như vậy…

Em và anh ấy yêu nhau được hơn 3 năm. Tình yêu kéo dài khiến hai đứa có nhiều lúc chán nản vì những mâu thuẫn, bất hòa… Thế rồi, ở công ty có một người tán tỉnh em. Người yêu em biết chuyện và nói với em rằng em có thể thử tìm hiểu người mới, nếu thấy không hợp thì có thể quay về bên anh.

Em không có ý định thay đổi nhưng thực sự lúc đó chúng em giận hờn, cãi vã quá nhiều khiến em mệt mỏi nên em đã quyết định quen người mới. Em và người mới chỉ đi hẹn hò, ăn uống, xem phim một vài lần. Mỗi lần như vậy em đều nói cho người yêu mình biết vì em không có ý định giấu giếm anh.

Hơn 1 tháng sau, em nhận thấy mình và người mới không hợp, em chỉ yêu người cũ mà thôi. Em tìm gặp người yêu thì anh cười và nói không thể chấp nhận em. Em rất bàng hoàng, không hiểu nổi vì sao anh lại đối xử với em như vậy. Anh nói có thể quay về vậy mà giờ anh lại phũ phàng bỏ em.

Anh đẩy em yêu người khác rồi chia tay - 1

Em rất bàng hoàng, không hiểu nổi vì sao anh lại đối xử với em như vậy. Anh nói có thể quay về vậy mà giờ anh lại phũ phàng bỏ em. (Ảnh minh họa)

Có phải anh ấy hết yêu em, anh vờ lừa đối em như vậy phải không? Tại sao cuộc tình 3 năm mà anh dễ dàng buông bỏ như vậy. Em mong chị cho em một lời khuyên, em đau lòng quá! Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)

Trả lời:

Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang rất bất ngờ trước quyết định của người bạn trai yêu 3 năm. Em đã đi yêu thử người khác theo lời gợi ý của bạn trai mình và khi em nhận ra tình yêu đích thực, em quay về thì anh ấy không đón nhận nữa.

Em gái à! Có lẽ lúc này, điều mà em cần nhìn lại chính là bản thân mình, cách yêu của mình. Em không thể trách bạn trai mà phải trách chính mình. Em nói anh ấy “dễ dàng buông bỏ cuộc tình 3 năm”, vậy còn em, em cũng đã gác lại mọi chuyện để đi yêu một người khác? Nếu như em không nhận ra không hợp với người mới thì em có quay về với người bạn trai của mình không?

Anh đẩy em yêu người khác rồi chia tay - 2

Nên nhớ, tình yêu và người yêu không phải là thứ bất biến, không phải là thứ cứ chờ em đi dạo chơi với những cuộc tình khác rồi quay về. Tình yêu cần có sự trân trọng, bảo vệ. (Ảnh minh họa)

Ngay từ đầu, chính em là người đã từ bỏ cuộc tình này trước. Có thể, việc bạn trai em nói như vậy chỉ là để thử lòng em. Anh ấy có lẽ cũng sốc khi thấy em ngay lập tức đồng ý chia tay và đi quen người mới. Nếu nói có người bị đau khổ và bất ngờ nhiều hơn thì có lẽ phải là anh ấy.

Hơn  3 năm gắn bó, nếu cảm thấy tình yêu có điều gì cần phải thay đổi thì nên nhìn nhận lại và cùng nhau khắc phục. Nhưng cách mà em chọn là thử yêu người mới. Tình yêu không phải là thứ em có thể cùng một lúc thử thật nhiều và xem điều gì tốt hơn thì lựa chọn.

Bây giờ, điều em có thể làm chỉ là xin anh ấy tha lỗi còn việc chấp nhận hay không là tùy thuộc vào anh ấy. Đây cũng là bài học cho em để em không mắc sai lầm như vậy nữa. Nên nhớ, tình yêu và người yêu không phải là thứ bất biến, không phải là thứ cứ chờ em đi dạo chơi với những cuộc tình khác rồi quay về. Tình yêu cần có sự trân trọng, bảo vệ.

Chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc!

Chị Thanh Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan