Muôn chuyện nghiện… ngoại tình

Ngày 25/08/2015 14:58 PM (GMT+7)

Không vượt qua được những phút yếu lòng, những khao khát bản năng… nhiều người đã rơi vào “cơn nghiện” ngoại tình dù đã được tha thứ nhiều lần.

Chồng 5 lần 7 lượt ngoại tình vì… thiếu sex

Nhu cầu tình dục luôn luôn là một trong những điều rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Không phải cặp vợ chồng nào cũng có một đời sống tình dục viên mãn, nhất là khi họ đã từng chung sống nhiều năm. Đó cũng là lí do làm nảy sinh chuyện ngoại tình. Tuy nhiên, câu chuyện của vợ chồng chị Hiền, anh Dũng lại hoàn toàn không như vậy mà vẫn vướng phải việc ngoại tình.

Từ ngày cưới nhau xong, chị Hiền cảm thấy rất hạnh phúc và luôn tự hào với mọi người về tổ ấm của mình. Ai cũng khen anh chị đẹp đôi, đều có công việc ổn định. Không những vậy, chuyện chăn gối vợ chồng cũng rất hòa hợp. Chị cảm thấy hài lòng về chồng mình, ngược lại, anh Dũng cũng luôn khen vợ khéo chiều chồng, kẻ cả chuyện “trên giường”.

Theo chị Hiền chia sẻ, anh Dũng là người có nhu cầu cao. Trước đây mọi chuyện vẫn ổn thỏa nhưng kể từ khi chị Hiền mang bầu, khó đáp ứng được chồng thì gia đình chị bắt đầu gặp trục trặc do chồng chị ngoại tình. Ngay sau khi sinh con xong, phát hiện chồng ngoại tình chị đã rất đau khổ. Nhưng rồi nghĩ con vừa mới chào đời, không muốn gia đình tan đàn xẻ nghé nên chị chấp nhận tha thứ cho chồng.

Những tưởng chồng sẽ hối hận, thay đổi nào ngờ anh đã “quen mùi ăn mãi” nên không thể dứt ra được. Anh không ngoại tình với 1 người theo kiểu có tình cảm mà gần như chỉ tìm đến các cô gái để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Ngày trước vợ chồng mới cưới, chị Hiền còn đáp ứng được chồng, giờ có con nhỏ bận rộn, hơn nữa nhu cầu của anh quá cao, thêm vào đó vì bị tổn thương 1 lần nên giờ chị Hiền không thể khiến chồng hài lòng.

Vậy là bất chấp chuyện được vợ tha thứ, anh Dũng vẫn tiếp tục ngoại tình. Dần dần anh như người nghiện không thể nào dứt ra được. Chị Hiền biết, chồng không yêu những cô nhân tình đó, thậm chí trong số họ có những người chỉ qua lại vài lần rồi thôi nhưng chị cũng không thể chấp nhận một người chồng sống quá bản năng, không kiểm soát được bản thân mình như thế. Khi con được 2 tuổi, chị quyết định ly hôn sau quá nhiều lần đi bắt quả tang chồng ngoại tình.

Muôn chuyện nghiện… ngoại tình - 1

Vợ “tình một đêm” nhiều lần vì quá… cô đơn (Ảnh minh họa)

Vợ “tình một đêm” nhiều lần vì quá… cô đơn

Cũng tương tự như anh Dũng, lí do khiến Nhung ngoại tình là vì xa chồng, quá cô đơn. Việc không vượt qua được sự yếu lòng đó đã khiến vợ chồng Nhung đi tới đổ vỡ.

Sau khi lấy nhau xong, chồng Nhung nhận công tác xa nhà khoảng 3 năm. Trung bình 1 năm anh chỉ được về nhà vài lần. Biết hoàn cảnh như thế là tình thế bắt buộc không ai muốn, anh Hiệu vẫn động viên vợ mỗi ngày, cố gắng sau 3 năm, vợ chồng lại được gần gặn bên nhau.

Thế nhưng trong những tháng ngày chồng xa nhà, Nhung đã không chịu nổi sự cô đơn. Nhung là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc dù đã có chồng những vẫn nhận được sự săn đón của cánh đàn ông. Một mình sống cô đơn, chồng ở xa, xung quanh là những lời tán tỉnh… Nhung đã không vượt qua được cám rõ mà sa vào chuyện tình một đêm.

Sau lần đầu tiên trót dại đó, cô giấu kín mọi chuyện và cố gắng chỉnh đốn lại mình. Thế nhưng vì hoàn cảnh chồng ở quá xa, thời gian về nhà rất ít nên cuối cùng Nhung lại tiếp tục phạm sai lầm với người đàn ông khác. Hầu hết chỉ là những cuộc tình một đêm, cô không có ý định sẽ bỏ chồng nhưng trong phút cô đơn, nghe những lời phỉnh nịnh, Nhung lại gật đầu làm cái điều có lỗi với chồng.

Đi đêm lắm cũng có ngày bị phát hiện, ngay sau khi biết vợ phản bội mình, đã vậy không chỉ 1 lần mà nhiều lần như thế, chồng cô đã viết đơn ly hôn mà không hề hối hận hay xem xét lại. Mặc cho Nhung khóc lóc và cầu xin tha thứ, chồng cô vẫn dứt tình vì không chấp nhận nổi người vợ nhiều lần phản bội chồng.

Muôn chuyện nghiện… ngoại tình - 2

Không phải chỉ có chuyện về vấn đề tâm sinh lý mới gây ra việc ngoại tình, đôi khi, tiền bạc, kinh tế cũng tác động tới sự phản bội này. (Ảnh minh họa)

Ngoại tình vì… hám tiền

Không phải chỉ có chuyện về vấn đề tâm sinh lý mới gây ra việc ngoại tình, đôi khi, tiền bạc, kinh tế cũng tác động tới sự phản bội này.

Vợ chồng Trang lấy nhau, thuê nhà ở thành phố, cuộc sống khá chật vật. Chính vì vậy Trang luôn cảm thấy hậm hực, khó chịu trong người khi hoàn cảnh gia đình mình không được khá giả như bạn bè cùng cơ quan. Là một người có nhan sắc, được các sếp săn đón, Trang thấy mình cần phải “tận dụng” để khiến cuộc sống của mình bớt chật vật hơn.

Vậy là cô lặng lẽ giấu chồng, đi hẹn hò với các sếp. Ban đầu Trang nghĩ đơn giản, mình chẳng mất gì, chỉ một vài cái đong đưa cũng được tặng quà đắt tiền. Thế nhưng càng lún sâu vào, Trang càng mờ mắt bởi những món đồ vật chất được tặng. Cô từ chấp nhận đi ăn tối, đến đi chơi riêng rồi sẵn sàng đi du lịch xa với sếp.

Trang có được những món đồ đắt tiền, quần áo hàng hiệu, điện thoại xịn… nhưng đổi lại là cô chấp nhận “bán linh hồn” cho những người đàn ông giàu có quanh mình. Chồng cô lúc đầu tin tưởng vợ, chỉ nghĩ đơn giản công việc dạo này thuận lợi nên vợ kiếm được. Nhưng khi nghe những lời đồn đại và bắt tận nơi vợ vờ đi công tác để phục vụ sếp thì gia đình thì hôn nhân của họ thực sự đổ vỡ.

Trang hối hận nhận ra mình sai lầm khi đã quá muộn màng. Cô không có cách nào để bào chữa cho mình bởi vì ham vật chất mà cô sẵn sàng cắm sừng chồng.

                                    

Mời các bạn tham gia tâm sự chuyện gia đình, vợ chồng, tình yêu trên Hội những người tôn thờ tình yêu để tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia từ mọi người.

                                    
Nhã Khanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan