Anh tôi ly hôn, mẹ rước ngay dâu mới giàu lại ngoan, rồi phải tím tái nghe chị tuyên bố

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 19/08/2022 06:30 AM (GMT+7)

Hôm qua tôi đưa con đến thăm mẹ, anh chị vẫn đi hưởng tuần trăng mật chưa về. Ngồi nói chuyện, mẹ tôi vẫn còn không ngớt lời khen chị dâu mới, nào là xinh đẹp sắc sảo, nào là khéo léo có duyên biết lấy lòng người khác...

Từ lúc ly hôn chị dâu cũ tới khi đám cưới rước chị dâu mới về nhà, anh tôi tiến hành mọi thứ trong vỏn vẹn có 2 tháng. Hôm đó nghe mẹ bảo chị dâu cũ đã dọn đồ bế con ra khỏi nhà, ký đơn ly hôn rồi mà tôi giật mình hốt hoảng. Đang yên đang lành cơ mà, hỏi thì mẹ tôi phán gọn lỏn: 

- Chúng nó trục trặc từ lâu rồi con không biết đấy thôi. Ly hôn càng tốt, mẹ chán cô con dâu vừa nghèo vừa bất tài ấy lắm rồi, mang tiếng có con dâu mà chẳng được nhờ vả gì.

Tôi không mấy đồng tình với cách làm của mẹ và anh trai nhưng chuyện đã rồi cũng chẳng biết phải làm sao. Hóa ra anh tôi có người phụ nữ khác bên ngoài. Anh thay lòng chán vợ, khi người kia đòi danh phận thì anh quyết định ly hôn để cưới chị ta.

Vì chị ở nhà mà mâu thuẫn a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/tam-su-p1638c3.htmlmẹ chồng nàng dâu/a ngày càng chồng chất. (Ảnh minh họa)

Vì chị ở nhà mà mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng chồng chất. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi lại rất ủng hộ hành động của con trai vì chị dâu mới có điều kiện lắm. Chị ấy từng ly hôn nhưng là người phụ nữ năng động xông xáo, ngược xuôi làm ăn tích lũy được số của cải kha khá, có tiền có ô tô. Chị dâu cũ thì sinh liền hai đứa con nên vẫn ở nhà suốt mấy năm nay. Phụ nữ ở nhà chăm con làm việc nhà thì lấy đâu ra mà xinh đẹp, có tiền, lại có hẳn hai đứa con nhỏ. 

Vì chị ở nhà mà mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng chồng chất. Hễ gọi điện cho tôi là mẹ cũng phàn nàn về chị dâu và bảo hối hận, giá kể lúc trước phản đối không cho anh tôi cưới chị. Bây giờ anh chị chia tay, mẹ tôi thở phào như trút được gánh nặng vậy.

Dù vừa ly hôn vợ và tái hôn ngay lập tức nhưng để chiều lòng vợ mới nên anh tôi tổ chức đám cưới rất rình rang. Mẹ tôi vui mừng lắm vì có được cô con dâu như ý. 

Hôm qua tôi đưa con đến thăm mẹ, anh chị vẫn đi hưởng tuần trăng mật chưa về. Ngồi nói chuyện, mẹ tôi vẫn còn không ngớt lời khen chị dâu mới, nào là xinh đẹp sắc sảo, nào là khéo léo có duyên biết lấy lòng người khác. Đâu có cục mịch ù lì như chị dâu cũ, nhìn đã thấy chướng mắt. Rồi mẹ tiết lộ một việc mà tôi phải ngã ngửa vì bất ngờ. 

- Mẹ quên chưa nói với con, căn nhà và đất này mẹ đã ủy quyền cho anh trai con bán rồi. Cũng chẳng được mấy tiền đâu, sai đó chị dâu thêm tiền vào mua một căn chung cư sang xịn, mẹ sẽ lên đó ở cùng với anh chị. Mẹ cũng chán cái nhà cũ này lắm rồi.

Thôi như vậy cũng được miễn sao anh chị yêu thương chăm sóc bà. Thế mà hôm nay tôi đang ở nhà thì mẹ gọi điện khóc lóc khản giọng. Tôi cuống quýt hỏi ra mới biết anh chị đã đi hưởng tuần trăng mật về rồi và chị dâu tuyên bố một điều khiến mẹ sốc muốn ngắt. Chị dâu muốn mẹ tôi vào viện dưỡng lão chứ không đồng ý cho bà theo đến ở nhà mới của anh chị! 

Bây giờ anh chị ấy đùng dùng dọn đi rồi. Nhà đã bán, mẹ tôi không biết phải làm sao. (Ảnh minh họa)

Bây giờ anh chị ấy đùng dùng dọn đi rồi. Nhà đã bán, mẹ tôi không biết phải làm sao. (Ảnh minh họa)

Bà đặt nhiều hy vọng vào anh chị như vậy, lời tuyên bố và hành động của chị dâu có khác nào cái tát trời giáng vào bà. Quá đáng hơn, anh tôi còn bảo mẹ vào viện dưỡng lão cho có các cụ già bầu bạn, ở với anh chị ít nữa phải trông cháu còn mệt hơn. Khi nào rảnh rỗi anh chị sẽ vào thăm bà.

Quá đáng hơn mẹ tôi đòi lại số tiền bán đất thì anh tôi bảo chẳng được là bao, hơn nữa cho con cái tiền mua nhà là trách nhiệm của bà. Bà có lương hưu nhưng ở trong viện dưỡng lão thiếu thốn thì anh vẫn phải chu cấp thêm đấy thôi.

Bây giờ anh chị ấy đùng dùng dọn đi rồi. Nhà đã bán, mẹ tôi không biết phải làm sao. Chị dâu quá tráo trở, ban đầu diễn kịch tỏ vẻ lấy lòng, bây giờ ván đã đóng thuyền mới lộ bộ mặt thật. Anh tôi thì mù quáng nghe theo vợ. Chỉ khổ mẹ tôi, bây giờ bà phải làm thế nào? 

Rời khỏi tòa anh tôi mừng rỡ thoát được vợ, chị dâu cũ nói 1 câu, anh mềm oặt người 
Ngày ra tòa nhận phán quyết cuối cùng, lúc rời khỏi tòa án, anh tôi cười tươi nhẹ nhõm vì đã ly hôn được vợ. Từ đây anh sẽ là đàn ông độc thân, thoải...

Tâm sự

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự