Ba người đau một cuộc tình (Phần 4)

Ngày 01/07/2017 00:06 AM (GMT+7)

Cái cô cần không phải chỉ có tiền mà còn là những quan tâm, là vòng tay ấm áp, là những yêu thương vụn vặt.

Ba người đau một cuộc tình (Phần 1)

Ba người đau một cuộc tình (Phần 2)

Ba người đau một cuộc tình (Phần 3)

Long đi làm từ khi mẹ con Hà Phương vẫn còn đang say giấc nồng. Anh không muốn nhìn thấy cái bản mặt đầy tức tối và khó chịu của vợ. Cả đêm qua anh trằn trọc không sao ngủ được. Hơi men càng làm cho những cay cực trào lên thành nước mắt. Anh đang cố gắng hết sức vì cái gia đình này để rồi nhận lại những lời trách móc. Chỉ có việc ở nhà để trông con và phục vụ cho chồng mà cũng không làm xong.

Long không đến công ty mà vòng qua một quán cafe kiêm bán đồ ăn sáng nằm lọt thỏm trong một con ngõ hun hút vắng. Cái lạnh của buổi sáng mùa đông ngấm vào da thịt càng làm những ý nghĩ của anh thêm tê tái. Anh chọn cho mình một góc bàn khuất sâu sau chiếc cầu thang bằng sắt lên căn gác nhỏ âm u tối.

Hà Phương dậy khi ánh bình minh đã ngập tràn khắp nơi xua đi cái buốt sương tê tái. Cô biết Long giận cô lắm nhưng cũng phải để anh biết rằng không phải cứ lấy cớ “lo cho vợ cho con” rồi đi rượu chè, ca hát suốt ngày suốt tháng. Cái cô cần không phải chỉ có tiền mà còn là những quan tâm, là vòng tay ấm áp, là những yêu thương vụn vặt. Kể từ khi lấy Long, cô chưa bao giờ được anh mở cho một cái nắp chai cứng đầu cũng chưa bao giờ anh động vào một chiếc bát. Hình như trong mắt anh, những việc đó hoàn toàn là việc của Hà Phương.

Ba người đau một cuộc tình (Phần 4) - 1

Cái cô cần không phải chỉ có tiền mà còn là những quan tâm, là vòng tay ấm áp, là những yêu thương vụn vặt. (Ảnh minh họa)

***

Thế trực tiếp mang hồ sơ đến nhà cho Hà Phương. Anh muốn được gặp cô, được nghe giọng nói ngọt như mía lùi cùng ánh mắt nửa như sợ sệt, nửa như mời gọi của Hà Phương.

- Anh đích thân mang hồ sơ đến cho em. Anh muốn xem cuộc sống của em thế nào. Bé ngoan quá nhỉ cho anh bế được không?

- Vâng, em cám ơn anh. Cháu ngoan lắm anh ạ. Anh được mấy cháu rồi? – Hà Phương bối rối

- Anh không có may mắn làm bố - giọng Thế trùng xuống – Cũng vì thế mà vợ anh bỏ anh ra đi.

- Em xin lỗi

- Không sao. Ông trời chẳng lấy của ai tất cả mà không “cho” lại cái gì đâu em. Anh phải đi có chút việc. Cần gì em cứ trao đổi với anh nhé.

- Vâng. Cám ơn anh.

Việc Thế bất ngờ đến tận nhà nằm ngoài dự tính của Hà Phương. Cô cảm thấy không tự tin khi chưa kịp trang điểm, chưa kịp dọn dẹp những món đồ chơi của Tôm vứt bừa bộn trong phòng khách. Những chia sẻ của Thế lại khiến cô có cảm giác thương anh. Đúng là cuộc đời, chẳng ai được tất cả. Long có hạnh phúc được làm bố nhưng chẳng bao giờ anh quan tâm đến con. Cứ về đến nhà lúc con đã say ngủ và về lúc con cũng đã yên giấc. Cả tháng anh cũng chỉ gặp con có một lần. Trớ trêu thật!

Ba người đau một cuộc tình (Phần 4) - 2

Việc Thế bất ngờ đến tận nhà nằm ngoài dự tính của Hà Phương. Cô cảm thấy không tự tin khi chưa kịp trang điểm (Ảnh minh họa)

Long nhận được quyết định và được chuyển vào căn phòng phó giám đốc ngay trong buổi sáng. Chủ tịch Hội đồng quản trị còn ưu ái cử cho anh một cô thư ký riêng. Huyền Trang là một cô gái xinh đẹp mặn mà. Ở tuổi ngoài ba mươi nhưng những nét son sắc vẫn còn nguyên vẹn trên khuôn mặt của Trang. Cô là người thông minh và vô cùng nhạy cảm.

Từ lâu Trang đã để ý đến Long. Vóc dáng siêu mẫu, tính cách vui vẻ, thích đùa cợt nhưng lại vô cùng nghiêm túc khi làm việc của Long khiến Trang và nhiều cô gái trong công ty thích thú. Chính vì vậy, khi Long được đề bạt làm Phó giám đốc, cô đã chủ động xin với Chủ tịch Hội đồng quản trị cho cô được làm thư ký riêng cho anh. Cô có những toan tính khó có thể nói được thành lời.

- Làm với nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh được nói chuyện với em. – Long bắt đầu câu chuyện đầy hồ hởi – Hi vọng rằng anh và em sẽ là một đôi thật ăn ý.

- Vâng, em cũng mong là như thế. Nhưng em chẳng mong được làm một đôi của anh đâu – Trang cười tinh quái

- Không phải là một đôi thì thành một cặp cũng được có sao đâu. – Long bắt đầu cợt nhả - Mà cô có mấy cháu rồi.

- Số em nó khổ nên chưa có con anh ạ - Trang buồn rầu.

- Chắc lại kế hoạch chứ gì? Cũng phải nghĩ đến gia đình đi em ạ. Công việc thì cũng chỉ là công việc mà thôi.

- Bọn em có kế hoạch gì đâu? Muốn chết đi được ấy chứ! Nhưng mà… chồng em không có khả năng sinh con. Anh ấy muốn em đi thụ tinh nhân tạo nhưng em không muốn thế.

Ánh mắt đầy ẩn ý của Trang khiến Long bối rối.

- Cứ từ từ rồi khác có cách em ạ. Chúng ta bắt đầu công việc nhé. Theo kế hoạch thì tuần tới anh sẽ phải vào trong Sài Gòn một vài tháng để xây dựng văn phòng đại diện ở trong đó. Dự án của anh sẽ được triển khai vào đầu sang năm khi văn phòng trong Nam đã hoạt động ổn định. Công việc ở ngoài này em cố gắng thu xếp cho anh nhé.

Ba người đau một cuộc tình (Phần 4) - 3

Ánh mắt đầy ẩn ý của Trang khiến Long bối rối. (Ảnh minh họa)

- Không anh ơi – Trang hồ hởi – Em cũng vào trong Sài Gòn cùng anh. Em đã trao đổi với anh Tỉnh chủ tịch Hội đồng quản trị và được anh ấy đồng ý rồi. Em sẽ đi cùng anh.

- Thế thì tốt quá – Long tinh quái nhìn Trang – Nhưng còn chồng em ở nhà? Anh ấy có đồng ý cho em đi không?

- Anh ấy sẽ đồng ý thôi. Chúng em đang có chút trục trặc. Cũng cần xa nhau một thời gian để cả hai nhìn nhận lại bản thân và cả cuộc sống vợ chồng. Em mệt mỏi lắm rồi.

- Ừ! Anh cũng vậy – Long buột miệng thở dài.

Anh gặp ánh mắt nửa như vui mừng nửa như khó hiểu của Trang. Cả hai cùng im lặng. Mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ của riêng mình.

Quốc Khánh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu