Bạn gái dứt tình sau 5 năm gắn bó

Ngày 04/10/2014 09:31 AM (GMT+7)

Em không thể nào tin nổi cô ấy lại rời xa mình như vậy. Em phải làm sao để níu kéo đây?

Chị Thanh Bình thân mến!

Em đang rất đau khổ với cuộc tình của mình khi bạn gái đòi chia tay. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên.

Em và người yêu là bạn học chung lớp đại học, và cùng là mối tình đầu của nhau. Tính đến giờ, chúng em đã được gần 5 năm. Em luôn rất trân trọng tình yêu này, vì em hiểu cô ấy rất trong sáng, không hề vụ lợi, đòi hỏi bất kỳ điều gì. Bọn em đã trải qua bao nhiêu khó khăn, biết bao kỷ niệm đẹp của một mối tình đầu.

5 năm, em nghĩ đó là một khoảng thời gian đủ dài để cả hai có thể hiểu nhau và nuôi dưỡng tình yêu mãi mãi. Ngay từ năm thứ 3, bọn em đã thường xuyên chia sẻ về dự định tương lai, tính xem công việc sau này sẽ thế nào và bao giờ thì cưới. Cuối cùng thì ngay sau khi ra trường, cả 2 đều có được công việc của riêng mình đúng như dự định tuy chưa hẳn đã là một công việc thật sự tốt - sự khởi đầu chắc chắn sẽ khó khăn và cả hai đều hiểu điều đó.

Suốt thời gian yêu nhau, bọn em cũng chưa bao giờ phải nghi ngờ liệu người kia có thay đổi không, có đi yêu người khác không. Bản thân em là con trai nhưng khi yêu cô ấy, em chưa bao giờ ngó ngàng đến những cô gái khác dù chỉ là suy nghĩ. Còn cô ấy có một chiều cao khá, ngoại hình rất ưa nhìn, vì thế có rất nhiều chàng trai khác ngỏ ý làm quen ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng bạn gái em chưa bao giờ thèm để ý đến họ. Em luôn rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi có một người bạn gái như vậy.

Mãi đến thời gian  gần đây, sau khi cả hai đã  đi làm được hơn 1 năm, cuộc sống có nhiều xáo trộn. Bạn gái em buộc phải chuyển ra ở 1 mình khi mà các chị em ở cùng phòng mấy năm qua đã về quê làm việc hết. Một mình dễ cô đơn, dễ tủi thân lắm. Về phần gia đình, bố mẹ bạn gái không thích em, vì sợ bằng tuổi sau này người vợ dễ già hơn chồng, rồi công việc còn lâu người con trai mới ổn định được, sợ cưới nhau khó mà hạnh phúc… Sức ép đến từ nhiều phía cùng một lúc xảy ra. Em cũng biết, và em luôn cố gắng miệt mài chăm chỉ, phát triển sự nghiệp càng nhanh càng tốt để sớm cưới cô ấy.

Bạn gái dứt tình sau 5 năm gắn bó - 1

Em đã từng rất tự hào về bạn gái và về tình yêu của mình, vậy mà cuối cùng tình yêu đó ra đi (Ảnh minh họa)

Nhưng cuối cùng thì bạn ấy cũng nói lời chia tay: “…Em muốn chia tay, dù cho anh rất tốt, em rất thương anh, vì em không thấy anh mang lại cảm giác an toàn cho em. Em thấy anh vẫn trẻ con lắm, anh đã không an ủi được em, làm em yên tâm hơn trong một thời gian dài và nhất là những ngày gần đây. Rồi sau này lấy nhau về nữa, liệu em có thể tin tưởng anh sẽ làm em vui vẻ được không, khi mà nhiều mâu thuẫn sẽ xảy ra…? Em đã suy nghĩ kỹ rồi, không phải là em hết yêu anh hay là em có người mới, nhưng em buộc phải ra đi… mong anh tôn trọng quyết định của em ! Hãy mở lòng mình với những người khác và em cũng như thế ”

Hai đứa lâu lắm rồi chưa có cãi cọ gì nhau. Em thật sự sốc. Em tìm mọi cách níu kéo (xin lỗi, tặng quà, giải thích, hứa thay đổi...) nhưng cô ấy không chấp nhận, không cho em thêm cơ hội nào nữa. Em rất hiểu bạn gái em luôn dễ bị suy nghĩ nghiệm trọng hoá vấn đề. Em vẫn luôn nghĩ cả hai đều vẫn còn yêu như vậy thì đâu có chuyện gì là không thể chia sẻ và cùng vượt qua. Có chuyện gì là không thể thông cảm cho nhau. Em biết yêu nhau trong một thời gian dài như thế không thể tránh khỏi những lúc vô tâm, những sai sót (đặc biệt là khi đi làm rồi, bận bịu công việc) cho dù tình cảm của em vẫn y như nhưng ngày mới yêu, em chưa bao giờ thấy nhàm chán. Em đã luôn cố gắng để thay đổi, để hiểu cô ấy hơn, chăm sóc cô ấy tốt hơn, yêu thương cô ấy nhiều hơn.

Em không muốn mất cô ấy như thế này vì trong sâu thẳm trái tim, em vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Những ngày qua em phải sống với tâm trạng rất khổ sở, buồn đau vô cùng. Em vẫn luôn có một mong ước duy nhất là cưới cô ấy làm vợ. Đó cũng là niềm hy vọng để em tiếp tục bước đi trên đường đời. Mong anh chị tư vấn giúp em, em phải làm gì để hai đứa có thể quay lại. Em xin cảm ơn! (Em trai)

Trả lời:

Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang đau khổ khi người bạn gái mà em gắn bó bao năm qua, em yêu thương và trân trọng đột nhiên nói lời chia tay. Em không biết phải làm sao để níu kéo cô ấy quay về.

Thực ra, trong trường hợp này, có lẽ điều duy nhất em nên làm là hãy để cho cô ấy thời gian để suy nghĩ và cân nhắc mọi chuyện. Em hãy hẹn gặp cô ấy, nói chuyện nghiêm túc, rõ ràng và chứng minh cho cô ấy hiểu rằng em yêu và cần cô ấy. Em sẽ chờ đợi cũng như tự thay đổi chính mình để khiến cho tương lai của hai em trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, đó là sự nỗ lực từ chính em và em không cần thiết phải khăng khăng chạy theo để cầu xin cô ấy quay về.

Bạn gái dứt tình sau 5 năm gắn bó - 2

Cứ lặng thầm làm và chứng minh tất cả, điều đó tốt hơn nhiều so với việc em cứ chạy theo thuyết phục cô ấy rằng em sẽ thay đổi. Hãy dùng chính thực tế, kết quả mà em đạt được trong công việc, trong sự nghiệp, cách suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống để làm lí do khiến cô ấy phải quay về. (Ảnh minh họa)

Em hãy cứ làm việc của mình, tức là em chứng minh tình cảm, chứng minh mình đủ bản lĩnh để làm người đàn ông, làm chỗ dựa cho cô ấy cả đời. Cứ lặng thầm làm và chứng minh tất cả, điều đó tốt hơn nhiều so với việc em cứ chạy theo thuyết phục cô ấy rằng em sẽ thay đổi. Hãy dùng chính thực tế, kết quả mà em đạt được trong công việc, trong sự nghiệp, cách suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống để làm lí do khiến cô ấy phải quay về.

Thay vì việc em chạy theo quan tâm cô ấy mỗi ngày, cố gắng tặng quà, thuyết phục, năn nỉ em hãy dành thời gian đó để lo cho sự nghiệp, để hoàn thiện bản thân mình hơn. Em cứ quan tâm nhưng đúng mức, để cho cô ấy có không gian riêng mà nhìn nhận lại mình.

Nếu còn yêu em thực lòng, trước những thay đổi của em, có lẽ cô ấy sẽ quay về mà thôi. Còn nếu như sự lựa chọn của cô ấy vẫn là chia tay thì dù đau lòng em cũng đành chấp nhận. Chúng ta không thể ép một người đã muốn rời xa mình được. Khi có níu kéo được, cũng chỉ em đau khổ mà thôi.

Chúc em mạnh khỏe và đạt được điều em mong muốn!

Chị Thanh Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan