Bắt quả tang chồng chở gái, vợ ném ra một thứ khiến anh vội vã quỳ xin

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 22/10/2021 09:40 AM (GMT+7)

Lấy nhau được 3 năm, chị chưa bao giờ dám tin có ngày chính mình lại tận mắt chứng kiến chồng chở gái, tay trong tay hạnh phúc.

Chị vốn là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, ăn nói dễ nghe. Ngày chưa lập gia đình, rất nhiều người đàn ông vây quanh chị. Nhưng chị không yêu ai vì chị sợ bị ràng buộc. Chị mơ một cuộc sống tự do, không thích lấy chồng sớm. Thế nhưng… ngày chị gặp anh đúng là ngày định mệnh.

Chị bị anh hớp hồn. Cách nói chuyện của anh đúng là rất có duyên. Chị cứ thế yêu và lao vào si mê anh điên dại. Vốn là một cô tiểu thư con nhà giàu có, chị nghĩ mình cũng sẽ lấy một người chồng đại gia nhưng không… Chị chọn anh sau hơn 7 tháng hẹn hò.

Anh cũng yêu chị và nói sẽ ở bên, chăm sóc chị hết cuộc đời này, không bao giờ phản bội. Chị tin anh vì chị nghĩ mình xứng đáng được một người đàn ông yêu hết lòng hết dạ. Ngoài kia còn rất nhiều người đàn ông vây quanh chị. Anh là một người may mắn nên mới được chị yêu.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/4-2021/images/2021-10-21/bat-qua-tang-chong-cho-gai-vo-nem-ra-mot-thu-khien-anh-voi-va-quy-xin-chong-cho-gai-1634832650-418-width660height396.jpg /br /
Nếu hôm nay chị ly hôn hoặc làm lớn chuyện này, anh sẽ mất tất cả. (Ảnh minh họa)

Anh cũng yêu chị và nói sẽ ở bên, chăm sóc chị hết cuộc đời này, không bao giờ phản bội. (Ảnh minh họa)

Hẹn hò hơn 1 năm, hai người chính thức về chung một nhà. Chị còn nhớ ngày đưa anh về ra mắt, biết gia cảnh của anh, bố mẹ chị phản đối. Họ muốn chị lấy người giàu có, công việc tốt.

Anh dù chỉ có công việc bình thương, mức thu nhập tầm trung nhưng anh có trái tim của chị. Đó là lý do bố mẹ dù có không ưa anh thì anh vẫn đường đường chính chính bước chân vào làm rể nhà giàu.

Lấy nhau được nửa năm, bố mẹ chị vì lo cuộc sống của chị nên đã mua cho cả hai căn hộ lớn hơn 100m vuông. Anh đương nhiên được ở nhà lớn.

Lúc đó anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có nhà lớn, có xe oto sang đi, với anh còn gì bằng. Hơn nữa, anh còn được bố mẹ vợ giúp đỡ, có công việc tốt với mức thu nhập ổn hơn.

Chị biết anh vui vẻ nên cũng rất hạnh phúc. Cả hai phải nói có một cuộc hôn nhân viên mãn, vừa có vật chất vừa có tình yêu.

Anh càng yêu chị hơn khi được gia đình vợ cho nhiều quyền lợi. Anh cung phụng, chiều chuộng chị như một bà hoàng. Đi đâu ai cũng ngượng mộ tình yêu của anh chị. Nhưng có vẻ trong lòng anh vẫn có chút ái ngại vì mang tiếng “dựa hơi” vợ.

Hơn 2 năm lấy nhau, anh và chị chưa có con. Bố mẹ chị vô cùng sốt ruột, giục giã hai người đi khám. Anh tự tin mình không có vấn đề gì. Thế nhưng, ngày khám, bác sĩ lại nói chính anh mới là người có vấn đề.

Khả năng có con của anh rất kém. Còn bố mẹ chị liên tục đưa ra điều kiện ép anh và chị. Nếu không có con trước 3 năm, ông bà sẽ không sang tên cho anh chị căn hộ và chiếc xe hơi. Thực ra trên danh nghĩa là cho nhưng tất cả vẫn thuộc quyền sở hữu của bố mẹ chị. Có vẻ như bố mẹ vợ vẫn chưa tin tưởng chàng con rể này.

Biết được điều đó, anh nhờ chị giữ bí mật chuyện của anh. Anh mong chị nhận trách nhiệm về mình vì anh không muốn bố mẹ vợ gây khó dễ.

Chị vì yêu anh nên cũng chấp nhận tất cả, hi sinh cho chồng.  Chị vốn nghĩ, dù anh có không sinh được con thì chị cũng chấp nhận xin con nuôi hoặc bằng cách nào đó để hai người có con chung.

Nhưng hôm nay, sau hơn 3 năm chung sống, anh ngoại tình. Anh giải thích là do áp lực cuộc sống, là do thấy hèn khi bị lép vế vợ. Anh cảm thấy chuyện ăn bám nhà vợ khiến anh không còn bản lĩnh đàn ông.

Anh chọn cách ngoại tình khẳng định mình. Hoặc có thể anh đã không còn yêu chị mà chỉ ở bên chị vì địa vị, tiền bạc và danh dự. Anh cũng hi vọng chị mãi mãi không biết chuyện này.

Bắt quả tang chồng chở gái, vợ ném ra một thứ khiến anh vội vã quỳ xin - 2
Nếu hôm nay chị ly hôn hoặc làm lớn chuyện này, anh sẽ mất tất cả. (Ảnh minh họa)

Nhưng không… trời xui đất khiến, hôm nay chị bắt gặp anh tay trong tay với người tình. Chị vô cùng đau xót, nước mắt chảy dài. Người đàn ông chị đã cãi lời bố mẹ để cưới cuối cùng lại phản bội chị. Tự hỏi bao năm nay chị đã quá bao dung với anh hay đã làm gì sai để anh ngoại tình?

Vừa bước vào nhà, anh bị chị ném tờ giấy khám sức khỏe chứng minh anh khó có con vào mặt.Ban đầu anh còn chưa hiểu chuyện gì, quát nạt chị. Anh nghĩ chị mang chuyện đó ra để trêu ngươi anh. Thế nhưng sau khi sự tình rõ ràng, anh lại run rẩy co rúm người. Anh sợ hãi van xin chị. Anh mong chị tha thứ.

Nếu hôm nay chị ly hôn hoặc làm lớn chuyện này, anh sẽ mất tất cả. Từ căn nhà, xe cộ đến công việc và thu nhập tốt như hiện tại, anh sẽ không còn gì hết. Vậy mà anh vẫn liều lĩnh ngoại tình.

Anh có thể cảm thấy mình hèn khi bị bố mẹ vợ cho tiền cho của nhưng anh chọn con đường này thì phải đi cho xứng đáng. Vả lại, chị đâu có làm gì có lỗi với anh, tại sao anh lại khiến chị đau khổ như thế.

Biết là yêu nhưng nghĩ lại những gì chị đã hi sinh vì anh, cho anh nhiều thứ để rồi anh ngoại tình, chị không cam lòng. Chị viết vào đơn ly hôn, quyết định chấm dứt cuộc tình u mê.

Có thể quyết định hôm nay sẽ khiến chị đau lòng nhưng chị không muốn sống với người đàn ông phản bội. Một người đã nhận hết trái tim, tình yêu của chị mà vẫn hai lòng thì liệu tương lai có hạnh phúc được không?

Đàn ông có đặc điểm này dễ sa vào ngoại tình hơn những người khác, phụ nữ nên chú ý!
Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Xã hội học Mỹ, những ông chồng hoàn toàn phụ thuộc tài chính vào vợ phần lớn sẽ ngoại tình.

Chuyện vợ chồng

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự